Sáng nay, tại Miami (Mỹ), Real Madrid vừa đá trận giao hữu đầu tiên với Barca sau 30 năm. Nhưng Cristiano Ronaldo không thể góp mặt cùng đồng đội, vì còn bận dự phiên tòa có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của anh và cả đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Trong khi đồng đội chuẩn bị đá trận giao hữu thứ 3 trên đất Mỹ, Ronaldo lại bắt đầu khởi động mùa giải từ... tòa án. Ngày mai, cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ phải có mặt tại Tòa án sơ thẩm Pozuelo de Alarcon (Madrid) để điều trần về vụ trốn 14,7 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn 2011-2014. Và đây mới là phiên điều trần đầu tiên của anh, trong vụ án do Tòa án tư pháp tối cao của Madrid (TSJ) thụ lý.
CR7 cũng đã nghỉ gần như trọn vẹn mùa Hè sau khi góp mặt cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự Confederations Cup 2017 tại Nga. Phải đến ngày 05/08, anh mới bay sang Mỹ để hội quân cùng đồng đội, nghĩa là sẽ vắng mặt cả trận giao hữu với MLS-All Stars (03/08). Sau đó, cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ cùng Real Madrid trở về để chuẩn bị cho các trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Man United (09/08) và Siêu Cúp Tây Ban Nha với Barca (14 và 16/08).
Nhưng ưu tiên số 1 của Ronaldo và có lẽ, của cả người Madrid hiện giờ là phiên tòa trốn thuế. Bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai của anh, cũng như của đội bóng. Một bản án nặng nề của cơ quan tư pháp có thể sẽ đẩy Ronaldo rời xa Bernabeu, khả năng mà chính cầu thủ này từng úp mở hồi giữa tháng 6. Còn trong trường hợp mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, ví dụ một mức án tù từ 12-24 tháng, tình hình vẫn có thể cứu vãn. Khi ấy, chỉ cần nộp bù số tiền thuế còn thiếu và trả tiền phạt, CR7 sẽ thoát nạn giống Lionel Messi.
Vấn đề chỉ là Ronaldo muốn gì? Vài ngày trước, cầu thủ Bồ Đào Nha vừa bóng gió về việc ở lại khi tuyên bố “muốn tái lập những điều kỳ diệu mùa trước ở mùa giải sắp tới” trên tờ Marca. Nhưng ngay sau khi giới truyền thông loan tin Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Kylian Mbappe với giá 180 triệu euro, tờ Diario Gol lại tiết lộ rằng cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ cân nhắc chuyện ra đi nếu điều này trở thành sự thật. Chính những thông tin trái chiều ấy, lại càng khiến người ta thêm chờ đợi kết quả của phiên tòa sắp tới.
Mặc dù vậy, nhìn từ hiện tại thì có vẻ như quyết tâm ra đi của CR7 đã không còn kiên quyết như trước nữa. Hơn 1 tháng trước, HLV Zinedine Zidane từng đích thân gọi điện thuyết phục anh ở lại. Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ESPN hôm 21/07, Zizou cũng khẳng định Ronaldo sẽ không rời Bernabeu. Chiến lược gia người Pháp tuyên bố: “Ronaldo là một thành viên của Real Madrid và sẽ ở lại với chúng tôi. Ronaldo chỉ đang nghỉ ngơi, điều mà anh ấy xứng đáng được hưởng, trước khi trở lại với đội bóng”.
Nhưng lý do quan trọng nhất để các Madridista tin rằng ngôi sao số 1 của họ sẽ ở lại là vì Ronaldo đã không còn là nhân vật chính trong kỳ chuyển nhượng Hè này nữa. Cả châu Âu giờ đang phát điên vì Mbappe và Neymar. Man United, đội từng tha thiết đưa CR7 trở lại cũng đang hài lòng với Romelu Lukaku. Và cái tên mới nhất muốn có Ronaldo là AC Milan thì rõ ràng vẫn chưa đủ sức nặng để đưa anh khỏi Bernabeu.
Phiên tòa của siêu sao
Dù phiên tòa mà Ronaldo tham dự không mở cửa cho báo chí, nó vẫn thu hút sự chú ý rất lớn. Bằng chứng là tính đến hôm qua, đã có 125 phóng viên thuộc 30 cơ quan truyền thông của hơn 10 quốc gia liên hệ với Tòa án tư pháp tối cao của Madrid (TSJ) để đề nghị được cung cấp thông tin và kết luận của tòa án trong vụ này.
Chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha - Terry Gibson - bình luận trên Sky Sports: “(Neymar) Chuyển sang PSG chỉ để trở thành ngôi sao, trở thành trung tâm chú ý ở đội bóng này, là một quyết định kỳ lạ."
Neymar đang trên đường đến PSG. Thương vụ “bom tấn” lớn nhất lịch sử bóng đá chỉ chờ ngày kích nổ. Và điều đáng nói hơn nữa, vụ “bom tấn” ấy sẽ còn tạo ra một chuỗi domino chuyển nhượng kinh hoàng trong mùa Hè này!
Neymar như một kẻ đứng giữa ngã ba đường phân vân không biết chọn đường nào để đi. Còn Barca, nếu Neymar chọn lối rẽ có cánh cổng PSG, đó chẳng khác nào cái tát trời giáng cho họ.
Sáng mai (30/7) Real Madrid sẽ so tài cùng đại kình địch Barcelona trong trận Siêu kinh điển diễn ra trên đất Mỹ. Cuộc thư hùng tại Miami này rất đáng xem, không chỉ bởi đây là trận chiến giữa 2 gã khổng lồ trong làng bóng đá thế giới.
Trước những tin đồn Real Madrid phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Mbappe, đội trưởng Ramos của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lên tiếng chào đón tiền đạo trẻ tuổi người Pháp.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn