Ousmane Dembele: Thiên tài được bao mà phí phạm

Lộc Trần
11:24 ngày 10-12-2018
Có những cầu thủ chỉ nỗ lực một phần bằng người ta phấn đấu mười phần nhưng rồi vẫn chết chìm khi chưa vươn tới đỉnh cao. Ousmane Dembele đang đi theo con đường tai nghiệt đó.
Ousmane Dembele: Thiên tài được bao mà phí phạm
Trong chiến thắng 4-0 trước Espanyol, Dembele không chỉ kiến tạo mà còn ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Trước đó, ở trận đấu khó khăn gặp Villarreal, lại là Dembele kiến tạo cho Gerard Pique mở tỷ số. Trước đó nữa, và lại là Dembele ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 90 giúp Barca cầm hòa 1-1 Atletico tại Wanda Metropolitano.

Vai trò của Dembele tại Barca là không cần bàn cãi. Điều duy nhất khiến anh đến thời điểm này vẫn không được thừa nhận là do hành vi của mình. Cựu tiền đạo Dortmund sống quá hoang dã, quá bản năng và luôn thôi thúc chỉ làm theo ý muốn của bản thân mà thôi. Chính vì thế, anh gây ra bao chuyện lùm xùm với những lý do không thể chấp nhận ở một môi trường chuyên nghiệp.

Mới nhất, ngay sau khi trở thành người hùng trong chiến thắng trước Espanyol, Dembele lại tiếp tục, nhưng không phải tỏa sáng, mà là... đi muộn buổi tập sáng Chủ nhật. Anh đi muộn 10 phút sao? Không, mà là 2 tiếng đồng hồ. Không thể tin đây là tác phong của một cầu thủ trị giá cả trăm triệu euro, ở một tập thể mang đậm chất giáo dục châu Âu như Barca.

Dembele tài năng trên sân bao nhiêu...
Dembele tài năng trên sân bao nhiêu thì vô kỷ luật ngoài đời bấy nhiêu

Đây ít nhất đã là lần thứ 3 Dembele "ngủ quên" trong mùa này. Rõ ràng, một là sự răn đe của Barca là không tới, hai là Dembele tự cho mình cái quyền sống trên tất thảy. Anh đang có cái lý của mình. Sau bao trò lố bịch mà Dembele gây ra, Barca vẫn phải dùng anh trong các tình thế nguy cấp. Dembele biết mình vẫn tỏa sáng kể cả khi không phải sinh hoạt giống người khác. Nếu khác mà vẫn "hay ho" tới vậy thì sao phải giống?

Suy nghĩ kiểu đó đã làm hại nhiều tài năng. George Best, Diego Maradona, Ronaldinho, Adriano... họ ở đâu sau khi vươn tới đỉnh cao. Tất cả đều chết chìm trong hoan lạc, đánh mất bản thân trên sân cỏ và kết thúc sự nghiệp trong nỗi ê chề thay vì hào quang phủ lối. Những người tự cho mình là giỏi nhất, lấy tài năng bù kiên nhẫn, chỉ tài tử một phút bằng người ta nỗ lực cả đời sẽ nhận lấy kết cục như vậy.

Với Dembele, anh thậm chí mới dừng ở dạng tiềm năng. Cái giá trăm triệu euro chỉ là do thời thế phải thế, nó không nói lên được Dembele đang đứng thứ 1, thứ 2 hay thứ 3 thế giới. Không, Dembele chưa là gì cả. Ngay tại Nou Camp, anh còn không có cửa so sánh với Lionel Messi hay Luis Suarez, lấy đâu ra cái gọi là "đỉnh cao trong sự nghiệp".

Một cầu thủ như thế mà đã dám ngỗ ngược ở Barca thì quả thật thế giới quan của giới trẻ bây giờ thật có vấn đề. Nếu như Dembele có như bao sao nhí yểu mệnh nào khác, người ta có lẽ cũng chỉ tiếc cho đôi chân nhanh nhẹn của anh, còn cái đầu thì thôi, bỏ chẳng ai thương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x