Puyol và Pique kể chuyện hậu trường 'cú ăn 6' năm 2009

Hồ Phương
11:15 ngày 01-01-2020
Carles Puyol đã giải nghệ từ năm 2014, còn Gerard Pique vẫn đang chiến đấu trong màu áo Barca. Nhưng nhân dịp 10 năm đội bóng Catalunya giành “cú ăn 6” (El Sextete), cặp trung vệ trứ danh ngày nào đã tái hợp trên sóng kênh truyền hình TV3 để nói về năm 2009 tuyệt vời ấy.
Puyol và Pique kể chuyện hậu trường 'cú ăn 6' năm 2009

Lịch thi đấu,BXH, kết quả La Liga 2019/20

Để kỷ niệm tròn 1 thập kỷ Barca lập chiến công vô tiền khoáng hậu với 6 chiếc cúp giành được trong 1 năm, kênh TV3 đã thực hiện một chương trình đặc biệt mang tên “Nit de Copes” (Đêm của những chiếc cúp). Chương trình được làm theo dạng phim tài liệu với 2 nhân vật chính là Pique và Puyol. Và thay vì dạng hỏi và trả lời, bộ đôi này đã tự trò chuyện với nhau về những gì từng diễn ra trong cái năm 2009 đáng nhớ này.

Câu chuyện bắt đầu từ Samuel Eto’o, người mà theo tiết lộ của Puyol, đã được giữ lại nhờ những lời thuyết phục của các đồng đội. Cựu thủ quân Barca nhớ lại: “Pep Guardiola xuất hiện và có một vài thay đổi trong phòng thay đồ. Chúng tôi đã đề nghị ông ấy giữ lại Samu. Anh ấy không chỉ đóng góp nhiều trong tấn công, mà cả phòng ngự nữa. Samu luôn là người đầu tiên gây sức ép với đối thủ để giành lại bóng”. Pique cũng dành cho Eto’o những lời tán dương, khi nhận xét tiền đạo người Cameroon “là một cá tính đặc biệt và được tất cả yêu mến”.

Barca thực ra đã khởi đầu mùa giải 2008/09 không suôn sẻ. Puyol kể lại: “Chúng tôi không thắng vài trận đầu và tôi nói với Pep là đừng lo lắng, chúng ta chỉ thiếu may mắn”. Đáp lại, ông thầy trẻ tuổi than thở là “tôi hiểu, nhưng nếu chúng ta không thắng trận tiếp theo, họ sẽ đá tôi ra đường”.

Pique thì ấn tượng với mùa giải ấy theo cách khác. Đội phó của Barca hiện tại đánh giá Pep “quá dũng cảm khi đặt niềm tin vào tôi, Pedro và Busquets”. Anh cũng cho rằng Pep “đã xây dựng một lối chơi nhuyễn đến mức cầu thủ nào thi đấu thì cỗ máy cũng chạy tốt”.

Cặp trung vệ Puyol và Pique trên kênh TV3 nói về “cú ăn 6” Barca giành được năm 2009

Thành quả của điều này đến vào cuối mùa, khi Barca đứng trước cơ hội vô địch ở cả Cúp Nhà Vua, La Liga và Champions League. Danh hiệu đầu tiên mà họ giành được là Cúp Nhà Vua, sau trận chung kết mà Puyol cho rằng Pep “đã khiến Bilbao bất ngờ khi kéo Yaya Toure về đá trung vệ và đẩy Dani Alves lên cao”. Pique cũng đánh giá cao chiếc cúp này, không chỉ vì nó là danh hiệu đầu tiên của anh với Barca, mà còn vì “đội bóng vừa bước ra từ một giai đoạn khó khăn”.

Sau đó là chức vô địch La Liga nhưng với cả 2 trung vệ này, “danh hiệu” đẹp nhất phải là thắng lợi 6-2 trước Real Madrid trong trận El Clasico. Puyol nhận xét “đó là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi” và “thắng lợi ấy là bước ngoặt đánh dấu sự đảo chiều của trận Kinh điển”. Pique cũng đánh giá đây là “một chiến thắng biểu tượng” và nó “quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào”.

Điều tương tự cũng diễn ra ở Champions League. Kịch tính không nằm ở trận chung kết mà Puyol cho rằng “khá suôn sẻ” với Man United. Thay vào đó, là trận bán kết lượt về với Chelsea mà Andres Iniesta đưa đội bóng đi tiếp với một cú sút xa. Đó là trận đấu mà Puyol “hồi hộp đến thót tim khi ngồi trên khán đài” vì án treo giò. Trong khi đó, Pique thừa nhận anh “mê mẩn siêu phẩm của Iniesta đến mức đã xem đi xem lại nhiều lần”.

Sau cú ăn 3 tuyệt vời ấy là 3 thử thách khó khăn với Bilbao, Shakhtar và Estudiantes ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Đó đều là những trận đấu mà đội bóng Catalunya phải khá chật vật mới vượt qua đối thủ. Nhưng cuối cùng, họ đã thắng để tạo nên chiến công mà Puyol thừa nhận là “một điều không tưởng nếu không có may mắn”.

Pique thích đá tiền đạo
Pique tiết lộ thực ra anh rất thích đá tiền đạo, và luôn đề nghị được đá cao nhất trong các trận giao hữu. Trung vệ này còn tỏ ra rất tự hào về đường kiến tạo cho Pedro gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết FIFA Club World Cup năm 2009 với Estudiantes. Anh nửa đùa nửa thật: “Có nhớ đường kiến tạo của tôi cho Pedro không? Tôi luôn ghi dấu ấn mỗi khi dâng cao, vậy mà các HLV lại không nhận ra điều đó”.

XEM THÊM

Không Ronaldo, số lượng bàn thắng của Real Madrid thấp nhất trong 1 thập kỷ qua

Những mục tiêu cần chinh phục của Messi trong năm 2020

Sốc với ứng viên tiềm năng thay Valverde tại Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x