Real & 'màn tái chế' thất bại

Trần Hoà
09:05 ngày 26-08-2019
Vẫn không có tân binh nào đá chính trong trận chính thức thứ hai mùa này của Real. Tuy nhiên, khác với chiến thắng 3-1 trước Celta Vigo ở vòng ra quân, thầy trò HLV Zinedine Zidane đã có trận hòa tệ hại 1-1 dù được tiếp Valladolid tại sân Bernabeu rạng sáng qua.
Real bị Valladolid cầm hòa 1-1: 'Màn tái chế' thất bại

Những món đồ cũ dùng lại

Chiến thắng 3-1 trước Celta ở vòng khai màn La Liga đã khiến Zidane càng huyễn hoặc hơn với ý đồ làm mới lại những ngôi sao ủ dột của Bernabeu, thay vì tiến hành một cuộc cách mạng đổi mới toàn diện đội hình. Không chỉ vẫn chưa có tân binh nào trong mùa chuyển nhượng kỷ lục này của Real được đá chính trước Valladolid, ông còn bố trí một đội hình như thể của Real 3 hoặc 4 năm trước, khi để cả ngôi sao mà Real đã tống khứ 2 năm trước là James Rodriguez đá chính, để cùng với những “sao xịt” khác như Isco và Gareth Bale đá cạnh Benzema trên hàng công. 

Thống kê cho thấy, lần gần nhất Real ra sân với 4 ngôi sao trên trong đội hình đã cách đây 3 năm. Trong khi đó, những tài năng trẻ, những tân binh như Vinicius, Valverde, Militao hay Jovic đều phải ngồi trên ghế dự bị, bên cạnh việc Hazard và Mendy tiếp tục không thể ra sân vì chấn thương. HLV Zidane đang biến cuộc cách mạng tại Real trở thành màn tái chế những món đồ cũ sắp hết giá trị.


Tất nhiên, không thể phủ nhận quyết tâm tự làm mới mình của những ngôi sao lỡ vận nói trên của Real. James đã chơi rất quyết tâm, Bale cũng đang thi đấu với sự tận tâm thực sự, thay vì bất mãn như trước, hay Isco đã tìm lại cảm hứng cho những màn biểu diễn kỹ thuật cá nhân, những pha xử lý lắt léo.

Tuy nhiên, dù thế nào, họ vẫn đã chỉ còn là cái bóng của mình. Nếu thực sự còn xuất sắc, James đã không phải lủi thủi trở về Bernabeu sau 2 năm thi đấu cho Bayern dưới dạng cho mượn. Hay Bale cũng đã chẳng chơi thất vọng trong suốt mùa trước dù đã được lĩnh ấn tiên phong mà Cristiano Ronaldo để lại. Nếu còn giá trị của một ngôi sao hàng đầu, tiền đạo người Xứ Wales cũng đã chẳng phải khốn khổ tìm bến đỗ mới trong mùa Hè này. Anh vốn dĩ đã chấp nhận từ bỏ bóng đá đỉnh cao để sang Trung Quốc kiếm tiền, thương vụ chỉ bị hủy bỏ vào phút chót.

Tái chế cả chiến thuật

Những món đồ cũ kỹ khi được đem ra tận dụng đôi lúc vẫn có giá trị sử dụng bất ngờ, những công thần đã sa sút, khi bất ngờ được trọng dụng trở lại có thể tỏa sáng. Nhưng đó chỉ là hiệu ứng nhất thời, rất khó có thể diễn ra lâu dài. Thực tế, trận hòa mất mặt ngay tại Bernabeu rạng sáng qua cho thấy những món đồ cũ vừa được đem ra tái chế của Real còn sớm hết tác dụng ngay sau lần đầu sử dụng trở lại.

Không chỉ tận dụng lại những ngôi sao xịt, công cuộc tái chế của HLV Zidane còn nằm ở cả mặt đấu pháp chiến thuật. Rõ ràng Zizou không hề có một sự cải tổ nào về mặt lối chơi so với giai đoạn bết bát cuối mùa trước khi ông trở lại dẫn dắt Real. Lối chơi quá đơn điệu của Real đã hoàn toàn bất lực khi đối thủ chủ động phòng ngự với số đông, dù đó chỉ là một hàng thủ rất tầm thường của Valladolid. 


Real không có bất cứ mảng miếng tấn công nào, ngoài việc đưa bóng ra hai cánh cho các cầu thủ chuyền ngược lại hoặc tạt vào trong một cách cầu may. Trong lối chơi đó, sự thành công chỉ đến nếu Real có những tay săn bàn thực sự trong vòng cấm. Tuy nhiên, với những chân sút đã quá cùn như James, Bale hay Isco, thì những miếng tấn công như vậy gần như vô hại. 

Ngay cả Benzema cũng phải đến phút 82 mới xuất thần tận dụng được một tình huống như vậy, khi xoay người dứt điểm rất khó ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỷ số. Dẫu vậy, cỗ máy cũ kỹ của Real không chỉ nằm ở hàng công, mà cả tuyến giữa và hàng thủ. Hệ thống phòng ngự Real dễ dàng sụp đổ ngay khi Valladolid vùng lên đôi công. Bàn thua đến với Real một cách khó hiểu, khi hàng thủ đông người của họ náo loạn trước một đòn phản công chỉ có 3 cầu thủ của đối phương, trước khi để Sergi Guardiola đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois và gỡ hòa 1-1 ở phút 88.

Từ cuộc cách mạng “sao hóa” lại đội hình, sân Santiago Bernabeu đang biến thành một xưởng tái chế đồ cũ đáng thất vọng!

Real Madrid 1-1 Valladolid

Real chỉ thắng 6/16 trận ở nhiệm kỳ thứ 2 của Zizou
Công cuộc “tái chế đồ cũ” của HLV Zidane đang biến Real trở thành một cỗ máy rệu rã. Họ vừa lần đầu để Valladolid chọc thủng lưới tại Bernabeu ở La Liga kể từ tháng 9/2001. Đó còn là bàn thua thứ 13 của Kền kền trắng trong 16 trận được dẫn dắt trở lại bởi Zizou. Real còn chỉ thắng được 6/16 trận này.

10. Hàng công của Real đang gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Benzema. Cựu binh người Pháp đã ghi tới 10/16 bàn chính thức của Real gần đây. 5/10 bàn thắng này diễn ra ở 10 phút cuối trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x