Real Madrid chấm dứt chuỗi tịt ngòi: Hết khát, rồi sao?

Phương Minh
09:08 ngày 22-10-2018
Quãng thời gian “tịt ngòi” của Real Madrid cuối cùng đã dừng lại ở con số 472 phút. Và dù chính người Tây Ban Nha vẫn tranh cãi đây là chuỗi thành tích tệ nhất hay tệ thứ hai trong lịch sử Los Blancos, nó vẫn là vết nhơ trong sự nghiệp của HLV Julen Lopetegui.
Real Madrid chấm dứt chuỗi tịt ngòi: Hết khát, rồi sao?
Khi Marco Asensio ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Espanyol với tỷ số tối thiểu ngày 23/09, ở Bernabeu mọi thứ vẫn còn là màu hồng. Trận thắng ấy đã giúp Los Blancos vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với Barca, đội vừa bị Girona cầm hòa 2-2. Trước đó, họ cũng vừa có màn khởi động tuyệt vời ở Champions League khi vùi dập Roma 3-0 trong trận mở màn vòng bảng. Nhưng không ai ngờ, bàn thắng của Asensio lại đánh dấu một kỷ lục buồn trong 1 tháng tiếp theo của người Madrid.

Từ pha lập công ở trận thắng Espanyol ấy, cho đến bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Marcelo trước Levante tối thứ Bảy, Real Madrid đã “tịt ngòi” 472 phút liên tiếp, khoảng thời gian tương đương với hơn 5 trận đấu. Chính truyền thông xứ bò tót hiện vẫn đang tranh cãi về “thành tích” này. Tờ ABC khẳng định đây là thành tích tệ nhất trong 116 năm lịch sử của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, vượt kỷ lục 464 phút của mùa 1984/85. Trong khi đó, tờ AS và chuyên gia thống kê Alexis Martin-Tamayo, người vẫn được biết đến nhiều hơn với biệt danh “Mister Chip”, lại khẳng định đó chỉ là thành tích tệ thứ hai, vì con số chính xác của mùa 1984/85 phải là 495 phút.


Nhưng bất kể đây là con số tệ nhất hay tệ thứ hai, nó vẫn sẽ khiến HLV Julen Lopetegui đi vào lịch sử. Tất nhiên, không phải theo cái cách mà ông mong muốn. Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có chỗ đứng trang trọng trong đoạn biên niên sử về cuộc khủng hoảng đầu mùa 2018/19 của Real Madrid. Mặc dù vậy, nhìn nhận một cách công bằng thì lỗi không hoàn toàn thuộc về chiến lược gia 52 tuổi.

Ông chẳng có lỗi gì trong việc Cristiano Ronaldo, người vừa trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 400 bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong màu áo... Juventus, ra đi hồi mùa Hè. Ông cũng chẳng thể làm gì khi những Gareth Bale, Karim Benzema, Isco hay Marco Asensio đồng loạt sa sút phong độ. Và ông cũng đã làm tất cả trước Levante, khi nghe theo ý kiến của số đông và để Mariano Diaz đá chính, đồng thời trả Lucas Vazquez về hành lang cánh phải. Chỉ có điều, lần này Lopetegui lại không có sự ủng hộ của thần may mắn.

Vì Real Madrid đã tung ra tổng cộng 23 cú sút (13 trúng đích) về phía khung thành Levante. Nhưng đổi lại chỉ là 1 bàn thắng, bên cạnh 3 lần bóng chạm cột xà và 1 bàn thắng khác không được công nhận. Cũng may là cơn khát này đã qua, nhưng rõ ràng người Madrid vẫn cần bổ sung một tiền đạo đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Tuy nhiên, lúc đó có lẽ Lopetegui cũng đã không còn hiện diện ở Bernabeu.

Real 1-2 Levante

Thành tích ghi bàn tệ nhất 14 năm
Real Madrid đang có thành tích ghi bàn kém nhất sau 14 năm, với vỏn vẹn 13 bàn thắng sau 9 vòng đầu ở La Liga. Kỷ lục tệ hại nhất của họ là 8 bàn sau 9 vòng đầu của mùa giải 2004/05. Sau đó 2 năm, Los Blancos lại rơi vào một đợt khô hạn đầu mùa nhưng cũng có 14 bàn sau 9 vòng đầu mùa 2006/07.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x