Real Madrid: Chờ sự trở lại của 'Mãnh hổ Serbia' Luka Jovic

Vịnh San
09:37 ngày 12-02-2020
Sau nhiều tháng tịt ngòi, Luka Jovic đã ghi bàn trở lại ở trận Real thắng Osasuna 4-1 mới đây. Và bàn thắng đó chính thức mở ra chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo 22 tuổi. Một khi Mãnh hổ người Serbia tìm lại bản năng sát thủ, anh ta sẽ không dừng lại.
Real Madrid: Chờ sự trở lại của 'Mãnh hổ Serbia' Luka Jovic

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Chấm dứt “cơn khát” 101 ngày

Trong tình thế không người kèm, có đủ thời gian lẫn không gian để xử lý trước khung thành rộng mở, Luka Jovic có vô số lựa chọn để làm tung lưới Osasuna. Nhưng tiền đạo 22 tuổi đã chọn cho mình cách khó nhất. Anh thực hiện cú volley đầy ngoạn mục, khiến quả bóng lao như điện xẹt qua đầu thủ môn Sergio Herrera. 

Bất chấp hệ số thành bàn không cao khi dứt điểm theo cách đó, bất chấp khoảng thời gian 101 ngày chưa nổ súng kể từ bàn đầu ghi được vào lưới Leganes, Jovic vẫn ra chân quyết đoán. Như anh nói trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này, “có rất nhiều lời bàn tán về phong độ của tôi, nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ năng lực bản thân. Tôi tin mình có thể làm những điều lớn lao, và tin mình là người giỏi nhất”. 

Với sự tự tin tuyệt đối, Jovic đã để những lời chỉ trích ngoài tai và chờ đợi một cơ hội. Chưa đầy 2 phút sau khi được tung vào sân đêm Chủ nhật, anh đã tìm thấy nó sau đường chuyền của Federico Valverde. Và một bàn thắng được ghi, chấm dứt cơn khát kéo dài, đồng thời mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho tiền đạo người Serbia. 

Thời mới đến Eintracht Frankfurt, tuy không chịu nhiều áp lực song Jovic cũng không tỏa sáng ngay lập tức. Anh chỉ ghi 2 bàn trong suốt giai đoạn lượt đi ở Bundesliga 2017/18, trước khi bùng nổ với 6 bàn ở nửa cuối mùa và 17 bàn trong mùa kế tiếp. Tới một môi trường mới, xa lạ cả về ngôn ngữ, văn hóa đến phong cách chơi bóng, Jovic cần thời gian để thích nghi. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở Real. Thêm nữa, áp lực của bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro và chơi cho đội bóng tầm cỡ không bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. 

Chờ đợi Mãnh hổ hồi sinh

Trong một phán xét công bằng, quãng thời gian 6 tháng đã qua tại Madrid không phải quá tệ với Jovic. Mặc dù ra sân 22 trận ở mọi đấu trường nhưng chỉ 8 trong số đó là đá chính, và duy nhất 1 trận anh chơi trọn vẹn 90 phút. Với thời gian thi đấu không nhiều, anh chỉ có cơ hội tung ra 21 cú dứt điểm. Làm một phép so sánh, Karim Benzema đã có 18 bàn trên mọi mặt trận mùa này, nhưng tiền đạo người Pháp đã thực hiện hơn 100 cú dứt điểm! 

Một chi tiết khác cũng góp phần biện minh cho Jovic. Đó là ít ai xui xẻo hơn anh, khi có tới 4 lần dứt điểm trúng khung gỗ và 3 lần khác đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận. Đặt giả thiết chúng trở thành bàn thắng, rõ ràng Jovic đã có khởi đầu không tệ ở Bernabeu. Chính bản thân Benzema ở mùa đầu khoác áo Los Blancos cũng chỉ có 8 lần nổ súng sau 33 trận.

Điểm tựa cho Jovic là sự ủng hộ lớn đến từ Zinedine Zidane và các đồng đội. HLV người Pháp từng ca ngợi cậu học trò 22 tuổi là “sát thủ thực sự” và không bao giờ ngừng tin tưởng. Trong khi đó, các đồng đội cũng nhìn thấy tiềm năng vô tận của chàng trai người Serbia. Ở các buổi tập tại Valdebebas, Jovic luôn gây ấn tượng mạnh với kỹ năng dứt điểm thần sầu và sự điềm tĩnh của một chân sút kỳ cựu. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta được gọi là “Mãnh hổ Serbia” và so sánh với Radamel Falcao, người từng là mục tiêu theo đuổi của Real trong quá khứ. 

Với sự tự tin và tâm trạng thoải mái khi áp lực được dỡ bỏ, Jovic đã sẵn sàng bắt đầu chương mới tại Bernabeu. Hay theo cách nói của anh, “tôi sẽ cho mọi người thấy lý do tại sao tôi khoác áo đội bóng này”. 

Hiệu suất làm bàn của Jovic cao thứ 2 Real

Trung bình 196 phút cho mỗi bàn thắng ghi được của Jovic tại La Liga 2019/20 thua xa mức 132 phút của chính anh tại Bundesliga mùa trước. Tuy nhiên, hiệu suất này lại tốt thứ 2 tại Real. Anh chỉ kém 143 phút của Benzema trong khi cao hơn mọi cầu thủ còn lại (cao nhất là Lucas Vazquez với 264 phút/bàn).

Giám đốc tuyển trạch Ben Manga của Frankfurt: “Có một số cầu thủ tỏa sáng ngay lập tức nhưng cũng có người chậm hơn. Jovic là một tiền đạo xuất sắc và rất thông minh, nhưng cậu ấy cần thời gian để thích ứng”.

XEM THÊM

Osasuna 1-4 Real Madrid: Những cái tên ít kỳ vọng bất ngờ tỏa sáng

Zidane đau đầu tìm cách loại Vinicius vì Hazard

Zidane tha thứ cho Bale, triệu tập trở lại đội hình Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x