Chỉ còn 3 ngày nữa, Real Madrid sẽ bước vào trận mở màn La Liga với Celta Vigo. Tuy nhiên cho đến lúc này, HLV Zinedine Zidane vẫn đang có một mớ bòng bong chưa thể giải quyết nổi chỉ vì sự cố chấp của ông.
Kền kền trắng đã có chuỗi trận tiền mùa giải đầy thất vọng và không mở ra tia hy vọng tươi sáng nào cho các Madridista. Tất cả các tuyến của Real Madrid đều có vấn đề và thuyền trưởng của họ, Zinedine Zidane vẫn chưa tìm thấy cách khắc phục triệt để.
Những trụ cột như Raphael Varane, Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kroos hay Isco chưa cho thấy dấu hiệu trở lại phong độ đỉnh cao. Và còn tồi tệ hơn là những người được cho là kế nhiệm họ đã bị mất vị trí và cả sự tự tin.
Tiền đạo Rodrygo sẽ phải xuống thi đấu cho đội Castilla. Tài năng trẻ Takefusa Kubo nhiều khả năng sẽ bị cho mượn tại Real Valladolid. Thực tế là cả hai đã có những màn trình diễn khá đáng xem ở loạt trận giao hữu Hè nhưng Zidane không đặt niềm tin vào họ.
Việc Zidane muốn chuyển sang thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ cũng khiến tình hình thêm rối ren. Real chưa bao giờ thành công với hệ thống này và họ cũng không có nhân lực phù hợp. Hiện Los Blancos chỉ có đúng 4 trung vệ là Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho và Eder Militao. Nếu một trong số họ vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt, Real sẽ không có phương án dự phòng.
Real đang không có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới
Hơn thế nữa, tân binh đắt giá Eden Hazard cũng không hề cảm thấy thoải mái với sơ đồ này khi anh phải đá cặp ở hàng tiền đạo 2 người. Trong khi đó, một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất mùa trước là Vinicius Junior cũng sẽ mất cơ hội ra sân nếu Real áp dụng sơ đồ 3-5-2.
Zidane cũng kiên quyết không trao cơ hội cho Gareth Bale và James Rodriguez, những ngôi sao vẫn còn giá trị sử dụng đáng kể. Vị chiến lược gia người Pháp chỉ muốn tống họ đi khỏi sân Bernabeu càng nhanh càng tốt.
Chỉ còn 3 ngày nữa, Real sẽ thi đấu trận đầu tiên của mùa giải, gặp Celta Vigo ở La Liga. Zidane biết rằng NHM Kền kền trắng đặt rất nhiều hy vọng vào ông. Và họ sẽ không tha thứ nếu lại có một kết quả thất vọng như ở các trận giao hữu tiền mùa giải.
Do Real Madrid đang bất lực trong việc đưa tiền vệ Paul Pogba của Man United về Bernabeu, HLV Zinedine Zidane của họ đang cân nhắc nghiêm túc khả năng từ chức.
Real Madrid đã đưa về rất nhiều tân binh ở phiên chợ hè 2019 với hi vọng tìm lại những gì đã mất. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, Los Blancos có lẽ chưa thể vội vàng hái quả ngọt.
Ở thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè 2019, Barcelona và Real Madrid đang cạnh tranh quyết liệt để có chữ ký của tiền đạo Neymar từ PSG. Đây không phải lần đầu, 2 gã khổng lồ La Liga cùng thích 1 cầu thủ.
Nên hiểu sao, khi HLV Diego Simeone của Atletico Madrid nói Real Madrid “không có bản sắc”? Có thể dùng ngay cái nội dung mà Simeone bình luận, để khẳng định: đấy chính là... bản sắc của CLB Real Madrid?
Real Madrid luôn được cho rằng đang cải tổ lực lượng để phục hận cho mùa bóng thảm hại 2018/19. Tuy nhiên, thực sự không hề có một cuộc cách mạng nào tại Bernabeu. Ngược lại, HLV Zinedine Zidane đang tìm mọi cách để kéo lùi Real trở về thời điểm như lúc ông rời CLB cách đây 1 năm, mùa bóng thành công 2017/18!
Real Madrid đã có những sự tăng cường đắt giá ở cả hàng hậu vệ lẫn hàng tiền đạo. Nhưng hàng tiền vệ, được xem là trái tim, là linh hồn của đội bóng, thì vẫn chỉ toàn những gương mặt cũ.
Cùng với Real Madrid, Barcelona là một trong 2 gã khổng lồ danh tiếng bậc nhất trong làng bóng đá Tây Ban Nha và cả thế giới. Họ vốn đã mạnh nay lại càng trở nên đáng sợ hơn do mới được bổ sung những tân binh chất lượng cao trước thềm mùa giải mới.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn