Real trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Mua cầu thủ, mua cả niềm tin

TRẦN HÒA
13:34 ngày 27-12-2015
Real Madrid đang sở hữu lực lượng hùng hậu và chất lượng. Tuy nhiên, đội hình tại Bernabeu vẫn có những điểm yếu cần khắc phục vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Quan trọng hơn, Kền kền trắng đơn giản rất cần một sự thay đổi…
Real trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Mua cầu thủ, mua cả niềm tin
NGƯỜI MADRID CẦN GÌ?
Dù đang sở hữu một đội hình đắt giá, gần như chắc chắn Real Madrid vẫn sẽ mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Bởi thực tế, lực lượng của họ vẫn có một số điểm yếu cần khắc phục. Đầu tiên là ở vị trí hậu vệ trái vì sau khi Fabio Coentrao ra đi, Real Madrid đã không có bất cứ phương án dự phòng nào ở vị trí này, ngoài Marcelo. Trong những trận đấu mà cầu thủ Brazil không thi đấu ở nửa đầu mùa này, HLV Rafael Benitez đều phải sử dụng các giải pháp chắp vá, như các hậu vệ phải Arbeloa, Danilo hay trung vệ Nacho.

Ngoài hậu vệ trái, hàng thủ Real Madrid cũng có một “lỗ hổng” khác ở vị trí trung vệ. Không phải vì họ thiếu trung vệ hay những người này không đủ xuất sắc. Mà vấn đề nằm ở chỗ trừ Nacho, 3/4 trung vệ còn lại của Kền kền trắng là Pepe, Raphael Varane và đội trưởng Sergio Ramos đều thuận chân phải. Và bên cạnh việc bổ sung “vitamin kèo trái” cho hàng thủ, Real Madrid còn cần thay đổi trên hàng công, nơi đang cần những luồng sinh khí mới để khơi dậy trở lại tiềm năng mạnh mẽ vốn có.

Sân Bernabeu vẫn sở hữu bộ ba tấn công khét tiếng B-B-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo), cùng hàng loạt ngôi sao tấn công khác như James Rodriguez, Isco hay Jese Rodriguez. Nhưng thực tế, hầu hết những họng pháo này đều đang trong tình trạng ẩm ướt. Chỉ Cristiano Ronaldo và Karim Benzema vẫn duy trì sức công phá đều đặn. Chính vì thế, người Madrid đang cần những nhân tố mới, không chỉ để trang bị những vũ khí mới, mà còn nhằm làm nóng các họng pháo tịt ngòi.


Theo báo chí Tây Ban Nha, Real cũng bắt đầu lên kế hoạch bổ sung cho các khoảng trống nói trên. Ở vị trí hậu vệ trái và trung vệ thuận chân trái, các mục tiêu mà Real Madrid đang theo đuổi cho tháng 1/2016 tới chỉ là những Ricardo Rodriguez  (Wolfsburg), Marcos Alonso (Fiorentina) và Kylian Mbappe (Monaco). Còn những cái tên mà họ nhắm tới cho nhiệm vụ làm nóng hàng công là Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Radamel Falcao (Monaco) cùng Alvaro Morata (Juventus). 

THAY ĐỔI ĐỂ HY VỌNG
Thực ra, ngoài những cầu thủ tấn công này, Real Madrid còn đang theo đuổi cả những ngôi sao tên tuổi như Roberto Lewandowski (Bayern), Marco Reus (Dortmund) hay Eden Hazard (Chelsea). Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến các thương vụ này rất khó thành công. Thứ nhất, không đời nào các đội bóng nói trên chịu bán đi ngôi sao của mình trong mùa Đông. Thứ hai, chính người Madrid từng hơn một lần nếm trái đắng khi chiêu mộ tân binh trong các kỳ chuyển nhượng giữa mùa. 

Ngược dòng quá khứ, Kền kền trắng đã đưa về khá nhiều cầu thủ, từ những cái tên bình thường cho đến các ngôi sao tầm cỡ trong phiên chợ mùa Đông. Nhưng hầu hết lại là những bản hợp đồng thất bại. Trong đó, người ta có thể kể đến Antonio Cassano, Klaas-Jan Huntelaar, Lassana Diarra hay Thomas Gravesen. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác thì kỳ chuyển nhượng giữa mùa này vẫn có một giá trị đặc biệt.

Nó có thể là cứu cánh cho các CLB muốn tìm kiếm những nguồn sinh khí mới, để hy vọng về một sự thay đổi vào cuối mùa giải. Mà hiện tại, Real Madrid có lẽ là đội bóng thèm khát sự thay đổi nhất. Đơn giản nếu không có sự thay đổi nào so với nửa đầu mùa này, sân Bernabeu sẽ đối mặt với thảm họa khủng khiếp vào cuối mùa. Những kẻ điều hành CLB, từ chủ tịch Florentino Perez cho tới HLV Benitez sẽ bị các Madrisista “bêu đầu” như những kẻ tội đồ đáng nguyền rủa.

Nói cách khác, những gì mà Real Madrid muốn mua nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây chính là mua sự thay đổi. Chưa biết sự thay đổi có giúp Kền kền trắng thành công hay không, nhưng ít nhất nó cũng sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng. Bởi người ta vẫn nói rằng “đời thay đổi khi ta thay đổi”. Vấn đề chỉ là người Madrid cần đi đâu để mua cầu thủ, và mua cả niềm tin.

5 HỢP ĐỒNG MÙA ĐÔNG THẤT BẠI CỦA REAL
Real thực tế cũng có truyền thống chiêu binh trong mùa Đông. Tuy nhiên, phần lớn thương vụ mang tính chữa cháy này của họ đều không thành công. Dưới đây là 5 ví dụ tiêu biểu.

Perica Ognjenovic (từ Red Star Belgrade)
- Thời gian thi đấu: 1999-2001 
- Phí chuyển nhượng: 2,5 triệu euro
- Số trận: 22
Perica Ognjenovic khi đến với Real là một viên ngọc sáng giá của bóng đá Nam Tư cũ. Tuy nhiên, anh chỉ thi đấu 22 trận sau 2 năm rưỡi tại Bernabeu.

Thomas Gravesen (Everton)
- Thời gian thi đấu: 2005-2006 
- Phí chuyển nhượng: 3,5 triệu euro
- Số trận: 36


Gravesen được mua về vào mùa Đông nhằm tăng chất thép cho tuyến giữa Real. Song chất thép mà anh mang lại chỉ là những pha phạm lỗi và thẻ phạt.

Antonio Cassano (Roma)
- Thời gian thi đấu: 2006-2007 
- Phí chuyển nhượng: 25 triệu euro
- Số trận: 29
Đây là một canh bạc lớn và thất bại ê chề của Real trong TTCN mùa Đông 2006. Cassano đến Real gần như chỉ để chơi bời và gây bê bối bên ngoài sân cỏ.

Jan Huntelaar (Ajax)
- Thời gian thi đấu: 2009 
- Phí chuyển nhượng: 20 triệu euro
- Số trận: 20


Huntelaar đến với Bernabeu với giá 20 triệu euro vào đầu năm 2009, nhưng phải sớm cuốn gói ra đi sau đó 6 tháng, được ra sân đúng 20 trận. 

Julien Faubert (West Ham)
- Thời gian thi đấu: 2009 
- Phí chuyển nhượng: mượn 
- Số trận: 2
Đến lúc này, NHM vẫn chưa hiểu tại sao Real lại từng chiêu mộ một cầu thủ hạng xoàng như Faubert. Thực ra, anh cũng chỉ 2 lần ra sân trong màu áo Real.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Messi lại vượt mặt Ronaldo Messi lại vượt mặt Ronaldo

    Chỉ vài ngày sau khi được tờ Guardian bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong Top 100 của năm 2015, Lionel Messi lại một lần nữa đứng đầu danh sách 100 Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 của Sky Sports. Rõ ràng, 2015 là năm thành công mỹ mãn của siêu sao bóng đá người Argentina.

  • Atletico mua sắm bất hợp lý: Gia cố hàng thủ, bỏ rơi hàng công Atletico mua sắm bất hợp lý: Gia cố hàng thủ, bỏ rơi hàng công

    Chỉ trong một thời gian ngắn, sân Vicente Calderon đã chào đón 2 tân binh, Augusto Fernandez và Matias Kranevitter. Sự xuất hiện của họ chắc chắn sẽ tăng khả năng cạnh tranh cho hàng tiền vệ Atletico. Nhưng, còn hàng công thì sao Diego Simeone?

  • Hàng tiền vệ Real trước nguy cơ tan vỡ Hàng tiền vệ Real trước nguy cơ tan vỡ

    Man United, Arsenal và Chelsea đang đứng trước cổng sân Bernabeu để giang tay chào đón những tiền vệ bất mãn của Real Madrid. Chỉ cần có một trong những cái tên xuất chúng mà Real sở hữu, họ sẽ có được một sức bật lớn ở giữa sân.

  • Barca cần thêm tiền đạo mùa Đông này Barca cần thêm tiền đạo mùa Đông này

    Có thêm Vidal và Turan trong tháng 1 này, lực lượng của Barca càng thêm hùng hậu. Nhưng HLV Enrique vẫn cần thêm ít nhất một tiền đạo, để dự phòng cho bộ ba M-S-N. Đó là lý do khiến đội bóng xứ Catalan có thể vẫn lao vào TTCN mùa Đông năm nay để săn “hàng” giá rẻ, thậm chí là miễn phí.

  • Bartra nên ra đi để nâng tầm bản thân Bartra nên ra đi để nâng tầm bản thân

    Marc Bartra vẫn không thể có chỗ đứng tại Barcelona sau nhiều năm và có lẽ đã đến lúc anh nên ra đi để khẳng định mình.

  • Nhìn lại Barca 2005-2015: 10 năm nâng tầm vị thế (Kỳ 2) Nhìn lại Barca 2005-2015: 10 năm nâng tầm vị thế (Kỳ 2)

    Năm 2015 sắp qua đi, khép lại 10 năm thành công nhất trong lịch sử Barca. Thậm chí đây chính là quãng thời gian đưa đội bóng xứ Catalan trở thành gã khổng lồ thực sự của châu Âu.

  • Barca thở phào nhẹ nhõm vì Neymar lành lặn Barca thở phào nhẹ nhõm vì Neymar lành lặn

    Bị đau sau chung kết FIFA Club World Cup với River Plate, nhưng mới đây Barca xác nhận tiền đạo Neymar không gặp phải chấn thương nào.

  • Jese Rodriguez: Ra đi là lựa chọn khôn ngoan nhất Jese Rodriguez: Ra đi là lựa chọn khôn ngoan nhất

    Với chỉ hơn 300 phút góp mặt trên sân kể từ đầu mùa, Jese Rodriguez có lẽ đang trên đường rời khỏi Bernabeu, nhất là khi mối quan hệ của anh với HLV Rafa Benitez là rất có vấn đề.

  • Viễn cảnh Mourinho tái hợp Real: Nguy nhiều hơn cơ Viễn cảnh Mourinho tái hợp Real: Nguy nhiều hơn cơ

    Jose Mourinho từng gây tiếng xấu tại Real Madrid. Ông cũng vừa bị các học trò ghét bỏ và lật đổ tại Chelsea. Nhưng trong bối cảnh Rafa Benitez sắp bật bãi, Mourinho lại đang trở thành ứng viên lớn nhất cho suất thay thế ở Bernabeu. Nhưng điều này gợi đến nhiều mối nguy cho Real.

  • Ronaldo hơn Messi, thua xa Suarez & Neymar ở khâu dứt điểm Ronaldo hơn Messi, thua xa Suarez & Neymar ở khâu dứt điểm

    Trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo luôn là cầu thủ chăm dứt điểm nhất. Tuy nhiên có một thực tế rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đang ngày càng thiếu hiệu quả.

  • Nhìn lại năm 2015 của Atletico Madrid: Luôn là ứng viên lớn Nhìn lại năm 2015 của Atletico Madrid: Luôn là ứng viên lớn

    Không bảo vệ được chức vô địch La Liga, nhưng năm 2015 có thể xem là một năm thành công đối với Atletico Madrid khi họ vẫn khẳng định được vị thế ứng cử viên ở 3 đấu trường: La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, bất chấp những xáo trộn lớn về lực lượng.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

  • Liverpool mệt vì FIFA Days nhất Liverpool mệt vì FIFA Days nhất

    So với Man City và Arsenal, hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, Liverpool là đội chịu nhiều thiệt hại vì loạt trận ĐTQG vừa qua nhất. 

  • Vợ De Bruyne Michele Lacroix xẻ váy trong đêm Vợ De Bruyne xẻ váy trong đêm

    Michele Lacroix khiến người hâm mộ choáng váng với trang phục quá đỗi gợi cảm trong một đêm tới bến cùng bạn bè.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2024 HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2024

    Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam để tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x