Tại VCK World Cup 2006, Wayne Rooney đã phải nhận một thẻ đỏ trong trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha sau khi phạm lỗi với Ricardo Carvalho. Điều đáng nói là người có tác động vào quyết định của trọng tài chính là người đồng đội ở Man United lúc đó Cristiano Ronaldo.
Các máy ảnh đã “tóm” được khoảnh khắc Ronaldo nháy mắt với các cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha sau tình huống này. Trong một thời gian, Ronaldo đã trở thành kẻ thù số 1 ở Anh và anh thừa nhận rằng ý nghĩ trở về Anh là một viễn cảnh đáng sợ.
Do đó, Ronaldo có nghĩ tới chuyện ra đi. Cầu thủ từng giành 5 Quả bóng Vàng chia sẻ vào tháng 7/2006 như sau: "Tôi nghĩ mình nên rời khỏi Manchester. Tình hình hiện tại không ổn để tiếp tục chơi ở Manchester. Trong 2 đến 3 ngày tới, tôi sẽ quyết định điểm đến tiếp theo. Tôi luôn muốn chơi ở Tây Ban Nha. Không ai đứng lên ủng hộ tôi ở Manchester dù tôi không hãm hại bất kỳ ai”.
Và với lời mời gọi của một trong những cầu thủ tài năng nhưng còn rất trẻ của bóng lúc bấy giờ, Valencia - thế lực của bóng đá La Liga vào thời điểm đó lập tức vào cuộc. Điều này được cựu giám đốc thể thao Carboni tiết lộ gần đây.
Ông Carboni cho hay: "Tôi nghĩ Valencia đã chọn đúng thời điểm. Valencia là thành phố hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ về kinh tế, xã hội và thể thao khi đó. Chúng tôi đã tìm được nguồn tài chính để có cậu ấy. CLB đã có những thỏa thuận với các nhà tài trợ của cậu ấy.
Ở thời điểm đó, Ronaldo đã kiếm được 10 triệu mỗi năm sau thuế, quá nhiều với một CLB như Valencia. Rồi chúng tôi tiến tới giai đoạn mà Ronaldo đang gặp trục trặc với M.U. Trước thời điểm mùa 2006/07 khởi tranh, Valencia đã phát triển mạnh mẽ và tôi cũng đạt được thỏa thuận với Ronaldo. Tuy vậy, thương vụ này không thể trở thành hiện thực”.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của Sir Alex Ferguson, M.U đã giữ được Ronaldo thêm 3 năm trước khi cầu thủ này gia nhập Real Madrid vào mùa Hè 2009. Đến mùa Hè 2018, Ronaldo chia tay để tới Juventus.
Dù có 2 mùa giải liên tiếp vô địch Serie A nhưng Ronaldo dường như đã vô duyên với mặt trận Champions League. Như ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20 vào rạng sáng nay (8/8) với Lyon, Ronaldo dù đã lập cú đúp song cũng không thể cứu rỗi Juventus.
Nhà ĐKVĐ Serie A thắng 2-1 ở lượt về (hòa 2-2 sau hai lượt trận), song vẫn bị loại do luật bàn thắng sân khách. Dẫu vậy, cá nhân siêu sao người Bồ Đào Nha cũng được an ủi phần nào bởi những con số ấn tượng ở trận này.
XEM THÊM
Guardiola: 'Thắng Real là chưa đủ, Man City muốn vô địch Champions League'
Ronaldo phá kỷ lục gần 90 năm của Juventus dù không còn cơ hội đăng quang ở Champions League
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn