Ter Stegen cùng cô vợ Daniela vừa chào đón cậu con trai đầu lòng tên Ben vào tháng 12 năm ngoái. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh sẽ có thêm nhiều thời gian để cùng vợ chăm con ở nhà.
Tuy vẫn phải tuân theo những bài tập để duy trì thể lực và phong độ nhưng do có thể thực hiện ở nhà nên anh vẫn có nhiều thời gian hơn với cậu con trai hơn 3 tháng tuổi.
Ter Stegen đang dần làm quen với cuộc sống của một người cha và thừa nhận trong những khó khăn mà Covid-19 gây ra, vẫn có những điều tích cực.
"Trong vô số những điều tiêu cực mà đại dịch gây ra, vẫn có những mặt tích cực nhỏ bé", thủ môn 27 tuổi chia sẻ. "Tôi có thể ở nhà cùng con và chứng kiến nó lớn lên từng ngày. Ban đầu cũng gặp đôi chút khó khăn nhưng giờ đây tôi và Daniela đang bắt đầu quen dần".
"Lúc đầu Daniela sẽ là người trông bé vào ban đêm nhưng bây giờ tôi đang ở nhà nên có thể chia sẻ việc đó với cô ấy. Từ khi ra đời, chỉ có đúng 1 đêm là Ben để cho chúng tôi ngủ yên".
"Cả nhà chúng tôi đang ở nhà như tất cả mọi người và cố gắng dành nhiều thời gian ở bên nhau, cố gắng làm mọi thứ dễ dàng hơn một chút dù đây không phải là tình huống vui vẻ gì", Ter Stegen nói thêm.
Các giải bóng đá tại Tây Ban Nha vẫn đang phải tạm hoãn mà chưa biết khi nào mới có thể trở lại. Các ngôi sao của Barca từ Ter Stegen tới Lionel Messi đều đang phải tập luyện tại nhà.
XEM THÊM
Roberto Carlos tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp
Đề xuất kết thúc La Liga của chủ tịch Rubiales: Đòn thù nhắm vào Madrid?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn