Song mã Real vs Barca: Thôi đừng thuyết âm mưu!

Ngọc Trung Ngọc Trung
10:29 ngày 23-06-2020
Barcelona bắt đầu bóng gió về thuyết âm mưu đã giúp Real Madrid soán ngôi đầu của họ trên bảng xếp hạng La Liga. Thực ra, đó chỉ là cách để lấp liếm của một đội bóng đang có quá nhiều vấn đề.

La Liga đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng khốc liệt đến chức vô địch giữa hai đại kình địch Real Madrid và Barcelona. Sau 30 vòng đấu, đồng nghĩa còn 8 vòng trước khi mùa giải hạ màn, hai đội bằng điểm và đội bóng Hoàng gia xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Những tranh cãi và thuyết âm mưu đã được đề cập, ngay từ người trong cuộc.

Gerard Pique đã bóng gió về điều đó ngay trước khi Barca bị Sevilla cầm hòa không bàn thắng. Trung vệ này nói rằng đội bóng của anh sẽ gặp nhiều khó khăn vì không thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình (“Sẽ rất khó để Real Madrid mất điểm").

Và HLV Barca, Quique Setien, phát biểu hôm thứ Hai sau chiến thắng 2-1 đầy tranh cãi của Real Madrid trước Real Sociedad, đã đưa ra quan điểm: “Mọi người đều thấy những gì đã xảy ra, mọi người đều có thể đưa ra kết luận của riêng mình. Theo tôi, Pique là người rất thông minh”.

Setien nói đúng, Pique là người rất thông minh, với chỉ số IQ lên tới 140, nằm trong nhóm 2% dân số thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, trong trận chiến tại La Liga, sự thông minh của trung vệ này đang đặt sai chỗ.

Setien lẫn Pique đều tố Real được chống lưng

Quả thực Real đã được hưởng lợi trong cả 4 tình huống trọng tài sử dụng VAR trong trận gặp Sociedad. Nhưng lật ngược vấn đề, VAR và trọng tài xử lý đúng hay sai? Liệu họ có chịu áp lực nào từ bên ngoài hay không? Nếu xét từng tình huống, có thể minh định công lý không hề ngủ quên.

Đầu tiên, pha thúc cùi chỏ của Casemiro bị xem là nằm giữa thẻ vàng và thẻ đỏ. Tuy nhiên, sẽ không trọng tài nào truất quyền thi đấu cầu thủ ở phút 22. Tiếp đến, quả phạt đền dành cho Real hoàn toàn chính xác. Nếu không có tác động của Diego Llorente, Vinicius đã có thể tung ra cú sút ở cự ly 5m.

Thứ ba, Mikel Merino đã đứng ở tư thế việt vị và cản trở tầm nhìn của Courtois trong tình huống Adnan Januzaj đưa bóng vào lưới. Nếu không tham gia pha bóng, tiền vệ của Sociedad nhảy lên làm gì?!

Cuối cùng, là bàn thắng của Benzema. Theo quy định của IFAB, cơ quan làm luật bóng đá, từ mùa giải 2020/21, tình huống bóng chạm tay được xác định từ dưới nách (xem hình). Ở mùa giải 2019/20, các giải đấu được tự do cách giải thích này nhưng cần lưu ý ngay cả chỉ dẫn cũ, các trọng tài vẫn có lý để không cất còi tình huống bóng chạm phần nối vai và tay, như trường hợp của Benzema.

Tóm lại, các quyết định của trọng tài đều được đưa ra một cách nhanh chóng, có lập luận vững vàng thay vì chịu tác động từ một ai đó. Điều Pique và đặc biệt là Setien cần quan tâm hơn chính là chuyên môn. Barca bị Real soán ngôi đơn giản vì Real xuất sắc hơn Barca ở thời điểm hiện tại.

Luật bóng đá không xem pha khống chế của Benzema là lỗi để bóng chạm tay

Đội bóng xứ Catalan, dù tiền hay hậu Covid-19, có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Từ xung đột thượng tầng cho đến lối chơi thiếu thuyết phục, con người kém hiệu quả. Đi sâu vào vấn đề chuyên môn, không khó để nhận ra Barca ngày càng phụ thuộc vào Messi vì những vệ tinh xung quanh, đặc biệt là các bản hợp đồng bom tấn đều gây thất vọng.

Điển hình nhất là trường hợp Griezmann. “120 triệu euro” lạc lõng hoàn toàn trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan, tương tự 160 triệu euro Barca đã chi cho Coutinho. Điều đó phản ánh sự thiếu hiệu quả trong khâu tuyển dụng của đội chủ sân Nou Camp.

Sự thiếu hiệu quả này dẫn đến hệ lụy là những trụ cột cũ ngày càng lão hóa hoặc ra đi nhưng không có phương án kế thừa tương xứng. Sự ra đi của Neymar vẫn để lại khoảng trống mênh mông bên hành lang trái. Suarez cũng đã chậm lại vì tuổi tác và chấn thương.

Ngược lại, giai đoạn bình thường mới này, Real dưới sự dẫn dắt của Zidane đã đem đến những màn trình diễn đúng kỳ vọng với đẳng cấp của họ. 3 chiến thắng liên tiếp, đội bóng Hoàng gia chứng kiến sự bùng nổ của Hazard, Vinicius, sự ổn định của Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, đặc biệt Benzema, cũng như sự trở lại cùng cái duyên trời cho của Marco Asensio.

Bởi vậy, Real “sẽ rất khó mất điểm” như Pique nói đơn giản vì Real đang đạt điểm rơi phong độ. Ngược lại, Barca “không thể kiểm soát vận mệnh” là vấn đề nội tại tồn đọng từ rất lâu của đội bóng này. Lỗi không thuộc về Pique, phần nhỏ thuộc về Setien, phần lớn nằm ở cách quản lý thiếu hiệu quả của Ban lãnh đạo.  Một mình Messi không thể nào mãi cứu chuộc thân phận Barca trên cây thập giá đời.

XEM THÊM

Zidane bất mãn vì công sức của đội bị lãng quên do trọng tài và VAR

Tổng hợp vòng 30 La Liga: Real xuất sắc đoạt ngôi đầu bảng của Barca

Mất De Jong, Barca dính nỗi đau kép

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x