Torres đã bước ra ánh sáng như thế nào?

HẠNH NGUYỄN
09:13 ngày 23-06-2019
Fernando Torres vừa công bố quyết định treo giày ở tuổi 35. Nhân đây, cùng nhìn lại mốc khởi đầu hành trình vươn tới một ngôi sao của cựu chân sút lừng danh của Atletico Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha này.
Torres đã bước ra ánh sáng như thế nào?

Nổi lên giữa đống tro tàn

Cách đây 1 năm, Torres chuyển sang Nhật Bản khoác áo CLB Sagan Tosu. Sagan Tosu không phải đội bóng nổi tiếng của Nhật Bản. Torres cũng đã qua lâu rồi thời đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, tên tuổi Torres vẫn còn rất lẫy lừng. Nhất cử nhất động của Torres vẫn còn được rất nhiều người quan tâm. Mọi chuyện khác hẳn so với hồi Giáng sinh 2001. Thời điểm ấy, Torres đã được lên khoác áo đội Một của Atletico Madrid được 6 tháng. Chàng tiền đạo 17 tuổi người Tây Ban Nha khi ấy cứ ngỡ mình đã thành người của công chúng. Cho đến khi anh nhận gáo nước tỉnh người.

Số là Giáng sinh 2001, Torres nhận được lời đề nghị chụp ảnh mẫu tại Plaza Mayor và Puerta del Sol – 2 trong số những quảng trường nhộn nhịp nhất ở thủ đô Madrid. Torres thắc mắc: “Các ông điên rồi sao?”. Ý của Torres là anh đã là người của công chúng, đã nổi tiếng rồi thì làm sao có thể làm mẫu ảnh giữa chốn đông người như vậy.

Nhân viên truyền thông của Atletico điềm tĩnh đáp: “Không sao đâu. Sẽ chẳng có ai nhận ra cậu đâu mà lo”.


Mọi chuyện diễn ra đúng như nhân viên truyền thông của Atletico tiên liệu. Buổi chụp hình diễn ra yên ả. Không ai biết Torres là ai và cũng chẳng thèm ai bận tâm Torres làm gì. Torres được mời làm mẫu vì ngoại hình ưa nhìn, gương mặt thánh thiện chứ chưa phải với mác cầu thủ nổi tiếng.

Cũng đúng thôi. Hồi ấy Torres mới chỉ 17 tuổi. Còn Atletico đang phải chơi ở giải hạng Nhì của Tây Ban Nha. Chỉ 4 năm sau khi lập kỳ tích giành cú đúp vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua vào mùa 1995/96, Atletico tụt hạng. Lần đầu tiên trong 65 năm, Atletico phải xuống chơi ở giải hạng Nhì. HLV Claudio Ranieri từ chức. chủ tịch Jesus Gil bị bắt vì trốn thuế và tham ô.

Atletico ở mùa 2001/02 chẳng khác nào đống tro tàn. Nhưng trong họa có phúc, chính giai đoạn Atletico khó khăn nhất lại là cơ hội để tiền đạo mới 17 tuổi như Torres được trao cơ hội ra sân thường xuyên. Torres tâm sự: “Nếu như ngày ấy Atletico không phải chơi ở giải hạng Nhì, tôi chắc rằng tôi sẽ phải đợi lâu hơn rất nhiều để có được cơ hội ra sân thường xuyên”.

Trong mùa 2001/02 ấy, Torres ra sân 36 trận, ghi được 6 bàn góp công giúp Atletico giành quyền trở lại La Liga. 

Mọi chuyện càng suôn sẻ với Torres vào Hè 2002. Anh cùng U19 Tây Ban Nha vô địch giải U19 châu Âu. Torres là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với U19 Đức (thật trùng hợp, 6 năm sau đó Torres lại là tác giả bàn duy nhất trong trận chung kết EURO 2008 giữa đội tuyển TBN và đội tuyển Đức). Torres ẵm luôn cả 2 danh hiệu Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng của giải U19 châu Âu 2002.

Sự nghiệp của Fernando Torres gắn liền với màu áo Atletico
Sự nghiệp của Fernando Torres gắn liền với màu áo Atletico

Mùa 2002/03 là mùa đầu tiên Torres được chơi ở La Liga. Anh ghi bàn sòn sòn và giúp tân binh Atletico leo lên vị trí thứ 7 trên BXH vào giữa tháng 12/2002.

4 trận thay đổi cuộc đời

Dù vậy, Torres chỉ thực sự bắt đầu khiến thế giới ngây ngất kể từ trận Atletico gặp Deportivo La Coruna vào ngày 12/1/2003. Hồi ấy, Deportivo là đối thủ vô cùng khó chịu với bất cứ đội bóng nào. Deportivo vô địch La Liga 1999/2000 và giành vị trí á quân 2 mùa 2000/01, 2001/02. Trận Atletico – Deportivo được rất nhiều người quan tâm.

Phút 78, khi tỷ số đang là 1-1, Torres đón một đường phất bóng dài lên chếch cánh phải. Torres đỡ bóng bằng ngực rồi ngoặt bóng loại bỏ Noureddine Naybet trước khi tung cú sút chân trái tung lưới Deportivo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn, quá khéo. Từ tình huống tưởng như không có cửa ghi bàn, Torres vẽ nên kiệt tác.

Chỉ 2 phút sau, Torres lại biến Naybet thành gã hề với tình huống băng xuống thần tốc và ngoặt bóng qua người nhanh như cắt trước khi tạo điều kiện cho Fernando Correa nâng tỷ số lên 3-1. Torres được báo giới Tây Ban Nha ví von với Marco van Basten.


Trước trận derby thành Madrid ở vòng kế tiếp, phòng truyền thông của Atletico nhận được tới 40 yêu cầu phỏng vấn riêng Torres. Tiếc là trận gặp Real ấy cũng như trận gặp Sociedad ngay sau đó, Torres không có thêm bàn thắng. Đến trận tiếp Barcelona, hiện tượng Torres nổi trở lại. Phút 39, anh mở tỷ số bằng màn solo ngoạn mục. Trận này, Atletico đè bẹp Barca 3-0. 

Và chỉ trong vòng 4 trận từ trận thắng Deportivo 3-1 tới trận thắng Barcelona 3-0 ấy, Torres đã thực sự lột xác, đã chính thức bước ra ánh sáng và chinh phục cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Và kể từ đó, chàng trai khi ấy mới chưa sang tuổi 19 đã không còn vô tư đi uống cafe hay đi xem phim (chứ nói gì tới chuyện chụp ảnh giữa quảng trường) như trước nữa. Cả thế giới đều đã biết đến Fernando Torres.

Bắt đầu từ vị trí… thủ môn
Torres bắt đầu làm quen với trái bóng từ hồi 5 tuổi. Và thật ngạc nhiên nếu biết rằng Torres vốn bắt đầu chơi bóng từ vị trí thủ môn. Thấy anh trai mình ra sân giữ gôn, Torres cũng bắt chước theo. Nhưng không lâu để Torres nhận ra mình sinh ra không phải để bắt gôn. Từ năm 7 tuổi, Torres bắt đầu chơi ở vị trí tiền đạo cho đúng với bản năng săn bàn của mình.

Niềm cảm hứng Tsubasa
Niềm cảm hứng đưa Torres đến với bóng đá không phải các huyền thoại Pele, Diego Maradona hay Franz Beckenbauer. Torres chia sẻ: “Tôi nhớ hồi nhỏ, ở trường bọn trẻ chúng tôi ai ai cũng bàn luận về bộ truyện tranh Captain Tsubasa của Nhật Bản. Ở Tây Ban Nha, mọi người gọi đội trưởng Tsubasa và thủ môn Genzo với cái tên Oliver và Benji. Tôi muốn được như Oliver”. 

Thừa hưởng gene Atletico từ ông nội
Torres sinh ra ở vùng Fuenlabrada, cách thủ đô Madrid 22,5km về phía Tây Nam. Ở Fuenlabrada, hầu hết mọi người đều hâm mộ Real. Nhưng ông nội Torres lại là fan cuồng của Atletico. Tình yêu Atletico của ông nội đã truyền sang Torres.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x