Rạng sáng qua, Real Madrid đã gây ra một thảm họa tồi tệ nhất cho đến thời điểm này của mùa giải, khi bị “chú lùn” Leganes loại khỏi Cúp Nhà Vua, với thất bại nhục nhã 1-2 ngay trên sân nhà. HLV Zinedine Zidane đã phải thừa nhận ông đang tiến dần đến “giá treo cổ”.
Cái chết của Kền kền
Khi Real liên tiếp bước lên những đỉnh vinh quang trong nửa đầu năm 2017, người ta đã không còn biết dùng mỹ từ gì để ca ngợi họ. Nhưng chỉ nửa năm sau, thật trớ trêu, cũng không còn từ ngữ tồi tệ nào để có thể chỉ trích Kền kền trắng.
Họ không ngừng gây ra những thảm họa, thậm chí tần suất ngày càng nhiều hơn và sự tồi tệ của thầy trò HLV Zidane vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùa này, Real từng để thua cả Girona, CLB lần đầu được vinh dự gặp họ trong lịch sử. Real lần đầu bị 2 CLB hạng dưới 2 lần chọc thủng lưới trên sân nhà trong một mùa giải, khi bị Fuenlabrada (2-2) và Numancia (2-2) cầm hòa ở Cúp Nhà Vua.
Tại La Liga, họ đang phải gặm nhấm nỗi nhục bị Barca bỏ xa tới 19 điểm trên BXH. Thật khó có thể kể hết những điều tồi tệ của Real cho đến thời điểm này của mùa giải, nhưng điều tồi tệ nhất của họ mới đến ở Bernabeu rạng sáng qua.
Real đã thắng 1-0 ở lượt đi, ngay cả khi họ chơi rất tệ. Vậy mà họ vẫn không thể bảo vệ được lợi thế này dù chơi trận lượt về tại Bernabeu rạng sáng qua. Real thậm chí còn để thua 1-2 mà không có gì để bào chữa.
Họ thi đấu yếu ớt ở mọi tuyến, từ vị trí thủ môn cho tới hàng tiền đạo. Đó cũng không phải “cái chết bất thình lình”. Kền kền trắng đã bị cảnh báo khi Leganes mở tỷ số ngay giữa hiệp 1 sau một loạt sai lầm cá nhân của hàng thủ.
Ngay đầu hiệp 2, Benzema đã gỡ hòa 1-1 cho Real, tức vào thời điểm này họ đã nắm ưu thế về tỷ số để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, tình thế thuận lợi đó cũng chẳng khiến Real thi đấu tốt hơn. Họ lại bị dẫn sau cú đánh đầu sấm sét của Gabriel ở phút 56.
Có nghĩa rằng, Real thực tế vẫn còn tới gần 40 phút để lật ngược thế cờ. Song họ đã bất lực trước đối thủ nhỏ bé ngay trên sân nhà. Real còn không tạo được sức ép hay những cơ hội thực sự rõ ràng nào trong khoảng thời gian còn lại của thất bại nhục nhã này.
Vô phương cứu chữa
Cứ sau mỗi trận đấu, người ta lại có cảm giác Real càng chơi tệ hơn. Sự sụp đổ của triều đại HLV Zinedine Zidane đang diễn ra quá khủng khiếp. Và nếu theo đà này, không biết Zizou còn khiến Real rơi xuống tầng địa ngục thứ bao nhiêu nữa.
BLĐ Real rất ưu ái người hùng đã giúp họ tạo ra không biết bao nhiêu chiến công lịch sử chỉ cách đây nửa năm. Nhưng rõ ràng, những gì vừa xảy ra đã là giới hạn mà Kền kền trắng có thể chấp nhận. Chính HLV Zidane đã thừa nhận sai lầm trong thất bại trước Leganes. Ông cũng thừa nhận nguy cơ bị sa thải.
HLV Zidane có trách nhiệm lớn nhất dẫn tới sự sụp đổ đáng sợ của Real mùa này. Ông đã từ chối mọi lời đề nghị nâng cấp lực lượng, để quyết đặt niềm tin vào một đội hình mỏng manh và gồm quá nhiều cầu thủ trẻ. Để rồi khi những vận hạn đến với Real, Zizou gần như chỉ còn bất lực đứng nhìn.
Sự sụp đổ của “triều đại ZZ” không còn có thể cứu vãn và đang đi đến hồi kết. Real chỉ còn Champions League để hy vọng ở mùa này. Nếu để thua PSG ở vòng 1/8 vào tháng 2 tới, mọi thứ sẽ chấm hết với HLV Zidane. Và viễn cảnh đó đang hiện hữu rõ ràng!
Những lần đầu tệ hại của Real
Leganes vừa trở thành đội đầu tiên loại được Real sau khi để thua trận lượt đi trên sân nhà ở Cúp Nhà Vua. Trước đó, Real chưa từng bị loại ở đấu trường này sau khi thắng lượt đi trên sân khách. Chưa hết, trong suốt 90 năm qua, đây cũng là lần đầu Real bị thủng lưới 2 bàn trong 3 trận sân nhà liên tiếp ở Cúp Nhà Vua.
Real Madrid mùa này bết bát vì... hậu vệ không ghi bàn (hoặc không ghi bàn quá nhiều). Dĩ nhiên, đấy chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Nhưng đấy là nguyên nhân chở hẳn một triết lý.
Tiếp Eibar tại San Mames sẽ là cơ hội để Bilbao cải thiện vị trí trên BXH La Liga 2017/18 nếu họ không chủ quan và thi đấu đúng phong độ. Có thể dự đoán cơ hội chiến thắng của Bilbao ở trận đấu này cao hơn so với Eibar.
Lão tướng Andres Iniesta có thể trở lại. Tân binh Philippe Coutinho có thể ra mắt. Nhưng, chuyện quan trọng nhất thì vẫn không đổi, và đấy vẫn phải là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính: Lionel Messi - cầu thủ đã ghi 19 bàn cho Barcelona ở La Liga mùa này.
Javier Mascherano không còn là thành viên của Barcelona sau bảy năm rưỡi gắn bó. Một cuộc chia ly trong thầm lặng đúng như tính cách, số phận của cầu thủ người Argentina.
Tiền đạo Luis Suarez đã gia nhập nhóm những cầu thủ Barca ghi được 100 bàn tại La Liga. Không những thế, anh còn là người cán mốc nói trên trong thời gian sớm nhất.
Trong buổi tập mới nhất của Real Madrid, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã xuất hiện với bên mắt trái sưng húp, dấu vết pha va chạm kinh hoàng cuối tuần qua.
Barca đã trở về với hình ảnh của một cỗ máy hủy diệt khi gặp Betis rạng sáng qua. Chiến thắng 5-0 giúp thầy trò HLV Ernesto Valverde nới rộng khoảng cách với phần còn lại lên 11 điểm. Con đường tới ngai vàng La Liga của Barca đang rộng mở hơn bao giờ hết.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn