THẮNG VALLADOLID 1-0, ATLETICO LEO LÊN VỊ TRÍ THỨ 3

Vận may của Atletico

PHƯƠNG MINH
08:49 ngày 22-06-2020
Sau quãng nghỉ, vận may dường như đã trở lại với Atletico, đội từng văng khỏi Top 4 chỉ vì hòa quá nhiều. Vì không kể trận hòa Bilbao, mỗi trận đấu họ lại chứng kiến sự tỏa sáng của một người hùng. Trước Osasuna là Joao Felix và ở trận tiếp Valladolid rạng sáng qua, là Vitolo.
Vận may của Atletico

Lịch thi đấu, kết quả La Liga

Guồng quay khốc liệt 3 ngày một trận buộc các HLV ở La Liga phải tìm cách quay vòng. Sau trận thắng Osasuna 5-0 ở vòng trước, HLV Diego Simeone đã có tới 7 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát của Atletico, chỉ giữ lại mỗi tuyến 1 cầu thủ (Jan Oblak, Jose Gimenez, Hector Herrera, Joao Felix). Đồng nghiệp Sergio Gonzalez của El Cholo thậm chí còn mạnh tay hơn, khi thay tới 9 vị trí trong đội hình so với trận gặp Celta Vigo.

Tuy nhiên, bất chấp những xáo trộn ấy, cả hai đội đều nhập cuộc đầy hứng khởi. Atletico dứt điểm nhiều hơn, nhưng cũng thiếu chính xác hơn. Tốc độ của Joao Felix cùng sức mạnh của Marcos Llorente giúp họ tạo ra nhiều cơ hội. Chỉ có điều, dù vẫn thi đấu xông xáo và đầy hứng khởi, tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha lại đánh mất sự chuẩn xác từng giúp anh có một cú đúp vào lưới Osasuna ở vòng trước. Trong khi đó, Alvaro Morata cũng bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng với cú đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Tạo nhiều cơ hội mà không ghi được bàn thắng, lẽ ra Atletico phải trả giá. Nhưng trong một ngày đẹp trời, thần may mắn đã quyết định chọn màu áo sọc đỏ-trắng. Nhờ may mắn, Atletico không bị thủng lưới sau cú dứt điểm của Matheus Fernandes, người đã có cơ hội đối mặt với Oblak sau khi Hector Herrera để mất bóng rất nguy hiểm. Cũng nhờ may mắn, thủ thành Jose Antonio Caro của Valladolid, người liên tục làm nản lòng các chân sút của Atletico trước đó, bất ngờ chọn sai vị trí để Vitolo đánh đầu vào lưới trống.

Vitolo (số 20) chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng vào lưới Valladolid

Nếu không có bàn thắng ở phút thứ 81 ấy của cầu thủ vào thay người Vitolo, Atletico đã có trận hòa thứ 14 tại La Liga mùa này và vẫn xếp thứ 4 phía sau Sevilla, đội đã xuất sắc hòa Barca 0-0 ở vòng này. Tuy nhiên, vận may đã giúp nửa  đỏ-trắng có được chiến thắng quan trọng để vượt lên trên đối thủ xứ Andalucia. Giờ thì Atletico đã leo lên thứ 3, vị trí vẫn mặc định thuộc về họ kể từ cú quật khởi dưới thời HLV Simeone. Khoảng cách tới 2 vị trí dẫn đầu của Barca và Real Madrid có thể vẫn rất xa, nhưng tấm vé dự Champions League mùa sau thì đã khó thoát khỏi tay của Los Rojiblancos.

HLV Simeone có lẽ cũng chẳng thể mong điều gì hơn thế. Vì ở La Liga, nhiệm vụ của ông và các học trò cũng chỉ là bảo toàn vị trí trong Top 4. Còn ưu tiên hàng đầu của Atletico dĩ nhiên vẫn là Champions League, mặt trận mà nửa đỏ-trắng thành Madrid đang “nợ nần chồng chất” sau những thất bại ở hai trận chung kết. Họ đã vượt qua ứng cử viên số 1 và cũng là nhà ĐKVĐ Liverpool ở vòng 1/8 một cách đầy may mắn. Nhưng để đi đến cái đích cuối cùng ở giải đấu số 1 châu Âu thì rõ ràng, chỉ vận may là chưa đủ.

“Thần tài” Vitolo
Vitolo xứng danh là “thần tài” của Atletico. Vì dù chỉ ghi được có 3 bàn thắng ở La Liga mùa này, nhưng những pha lập công của cầu thủ chạy cánh này đã trực tiếp đem về 6 điểm cho Los Rojiblancos. Đó là bàn thắng duy nhất trong trận thắng Leganes 1-0 ở vòng 2, một bàn trong thắng lợi 3-2 trước Eibar ở vòng 3 và mới nhất, là pha lập công duy nhất trong trận thắng Valladolid cũng với tỷ số 1-0.

6 - Chỉ trong hiệp 1 trận gặp Valladolid, Atletico có 6 cú dứt điểm nhưng không lần nào trúng đích. Đây là trận sân nhà mà Atletico dứt điểm nhiều nhất mà không lần nào trúng đích trong hiệp 1, bằng các trận gặp Betis (tháng 10/2018) và Sevilla (9/2017).

XEM THÊM

Ter Stegen là điểm sáng hiếm hoi của Barca

Barcelona bị Sevilla cầm hòa 0-0: Hồi chuông cảnh tỉnh đến quá muộn

Pique tiên đoán đúng: Barca ngày một lép vế trước Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x