Với Real, El Clasico là một... 'phiên tòa'

Từ 07:02 ngày 25-10-2020
Các HLV hãnh tiến trong bóng đá thời nay có vẻ dễ bị cuốn vào cái “nhược điểm cao cấp” mà người ta từng chỉ ra như một nguyên nhân khiến Pep Guardiola thất bại: suy nghĩ quá nhiều, đến mức không còn thực tế.

Guardiola trả giá đắt khi Man City thua đối thủ đàn em Lyon ở Champions League mùa trước. Gần đây, Mikel Arteta thua Man City trong một trận đấu mà giới chuyên môn cũng phân tích rằng Arsenal đã có thể thắng, nếu Arteta không “nghĩ quá xa”.

Thế còn Zinedine Zidane? HLV duy nhất trong lịch sử từng 3 lần liên tiếp vô địch Champions League, rút cuộc lại không lấy được điểm nào, khi Real Madrid liên tiếp thua hai đối thủ mà đáng lẽ họ “nhắm mắt cũng thắng”. Một đội là Cadiz - vừa lên hạng, và chắc ít ai biết đến bên ngoài giải La Liga. Đội kia là Shakhtar Donetsk, có thể cũng đáng kể nếu họ không mất đến 10 cầu thủ vì phải cách ly trong mùa Covid, lại phải làm khách trong trận ra quân ở Champions League - vốn là trận đấu mà Real chưa bao giờ thua.

Real thua vì Zidane... nghĩ ngợi quá nhiều? Cách nói khác, dù nội dung cũng chẳng khác mấy: Zidane đã dồn hết mọi tâm trí vào trận El Clasico đầu tiên ở La Liga mùa này?

Vâng, El Clasico mới là bài kiểm tra chuẩn xác, là cơ sở thuyết phục, hoặc là... phiên tòa tối cao để giới lãnh đạo Real Madrid nhìn nhận, đánh giá hoặc... sả thải HLV của họ. Tây Ban Nha vốn dĩ đã là nền bóng đá kỳ lạ mà trong nhiều trường hợp, người ta quan tâm các CLB hơn hẳn ĐTQG.

Với Real Madrid, câu chuyện càng rõ: bóng đá trước tiên cứ phải El Clasico. Khi Florentino Perez lần đầu đắc cử chủ tịch Real Madrid, ông ta hứa hẹn danh hiệu vô địch La Liga hay Champions League? Phát triển sức mạnh chuyên môn, hay đem lại sự thành đạt trong kinh doanh? Chẳng có gì là quan trọng. Lời hứa lớn nhất của Perez chỉ là “phỗng” Luis Figo - số 1 thế giới trong thời điểm ấy - ra khỏi hàng ngũ kình địch Barcelona và đem về Real!

HLV đầu tiên gia nhập Real sau thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ là Carlos Queiroz. Ông khởi đầu khá ổn. Những chuỗi trận thua liên tiếp vào cuối mùa, bắt đầu từ trận thua Barcelona 1-2 ngay tại sân nhà, khiến Queiroz mất ghế. Từ đó trở đi, câu chuyện gắn chặt số phận của HLV Real với trận El Clasico khi nào cũng na ná như vậy.

Zidane thay chỗ Rafael Benitez vào giữa mùa bóng 2015/16, chỉ vài tuần sau khi Real của Benitez thảm bại 0-4 tại sân nhà trước Barcelona. Kế tục Zidane là Julen Lopetegui. Ông này bị sa thải chỉ một ngày sau trận thua Barcelona 1-5. Bernd Schuster, Juande Ramos, Luxemburgo cũng đều như vậy. Schuster thậm chí đã bị sa thải... ngay trước trận El Clasico, vì phát biểu “không thể thắng Barcelona”. Còn với Ramos, thành tích lấy 52 điểm từ con số tối đa 54 điểm trở nên vô nghĩa, khi ngay sau đó lại là trận thua Barcelona!

Chất lượng “phiên tòa” kỳ này xem ra hơi thấp. Real bước vào trận El Clasico ở vị trí số 3, trong khi Barcelona đứng ở vị trí số 10. Dù sao đi nữa, đấy vẫn là cơ sở cho phán quyết của Real Madrid, đối với HLV Zidane?

XEM THÊM

Suarez nổ súng, Atletico áp sát ngôi đầu của Real

Barca thua thảm Real: Koeman còn 'non và xanh' so với Zidane

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x