Wembley, nơi siêu hậu vệ Ramos phô diễn đẳng cấp

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:39 ngày 09-09-2018
Thánh địa Wembley là nơi đã chứng kiến nhiều ngôi sao tảo sáng rực rỡ. Rạng sáng nay, đến lượt Sergio Ramos, một trung vệ đẳng cấp và bản lĩnh.
Wembley, nơi siêu hậu vệ Ramos phô diễn đẳng cấp
Một ngày dài lê thê tại Moscow hai tháng trước, các cầu thủ Tây Ban Nha không biết làm cách nào để đưa trái bóng vào lưới trước hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp và không có nhu cầu tấn công của chủ nhà Nga. Người Tây Ban Nha chỉ biết cầm bóng, chuyền, chuyền và chuyền. Kết cục sau hai giờ chuyền bóng, La Roja gục ngã trên chấm 11m.

Giải đấu lớn thứ ba Tây Ban Nha không thể lọt vào tứ kết. Bên cạnh huấn luyện viên, vị trí mà 2 năm qua LĐBĐ xứ sở bò tót đã thay tới 4 người, Sergio Ramos, với tư cách thủ quân, là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Theo chiều ngược lại, anh cũng là người gặm nhấm nỗi đớn đau khủng khiếp nhất.

Rạng sáng nay, Tây Ban Nha chơi trận đầu tiên từ sau nỗi đau World Cup. Đó là chuyến hành quân đến xứ sở sương mù, nơi người Anh vẫn đang tận hưởng dư vị ngọt ngào của chiến tích Đệ tứ anh hào. Như thường lệ, Ramos với tấm băng đội trưởng trên tay dẫn đầu đoàn quân áo đỏ tiến vào thánh địa Wembley, trong những tiếng la ó không ngớt từ khán đài.

Anh 1-2 Tây Ban Nha

Trong mắt người hâm mộ bóng đá Anh, vốn nổi tiếng cuồng tín và dễ bị kích động, Ramos như một kẻ đồ tể khát máu. Tất cả sự hận thù khởi phát từ tình huống anh làm cho Mohamed Salah gặp chấn thương trong trận chung kết Champions League.

Dưới áp lực khủng khiếp ấy, bên cạnh Ramos lại không còn người cộng sự quen thuộc và tin cậy Gerard Pique, người đã tuyên bố từ giã đội tuyển mà một phần lý do cũng vì bị la ó. Thay vào đó là Nacho, một cầu thủ vẫn chỉ được đánh giá là ở đẳng cấp dự bị tại các đội bóng lớn. Và người Anh chỉ mất có hơn 10 phút để cười vào mặt Ramos với bàn thắng của Marcus Rashford.

Tất cả như một kịch bản soạn sẵn cho án tử hình Ramos thực thi tại Wembley. Nhưng, cái hay của bóng đá là các trận đấu diễn ra theo một kịch bản không soạn sẵn, nó đưa người xem trượt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Và tại Wembley, Ramos không sẵn sàng cho cái kịch bản soạn sẵn. Anh thoát ra bằng đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu và bản lĩnh của một thủ quân đã giơ cao mọi danh hiệu cao quý nhất. Ramos dẫn dắt các đồng đội ở trên hai khía cạnh phòng ngự và kiểm soát bóng. 

Sergio Ramos một lần nữa chứng minh đẳng cấp và bản lĩnh trên sân cỏ
Sergio Ramos một lần nữa chứng minh đẳng cấp và bản lĩnh trên sân cỏ

Ở khoản phòng ngự, Ramos có 4 tình huống cắt bóng thành công, 2 lần chiến thắng ở các pha tranh chấp tay đôi và đặc biệt, không thực hiện cú tắc bóng nào. Thông số cuối chứng minh Ramos đủ kinh nghiệm và thông minh để không đặt mình vào tình thế khó đến mức phải mạo hiểm với những pha tắc bóng. Kết quả là anh không phạm lỗi lần nào trong suốt 90 phút.

Trong khi đó ở khía cạnh cầm bóng, yếu tố tiên quyết giúp Tây Ban Nha đánh bai ĐT Anh, Ramos chính là người cầm bóng nhiều nhất chứ không phải bất kỳ tiền vệ nào. Cụ thể, Ramos kiểm soát tới 7,2% thời lượng bóng trên sân, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với 93 lần chạm bóng, 84 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%.

Từ những thông số biết nói ấy, dễ dàng nhận thấy Tây Ban Nha đã đánh bại ĐT Anh không chỉ nhờ lối chơi mà còn nhờ bản lĩnh và trình độ, đặc biệt là từ người đội trưởng của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x