Zidane, bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn
Zinedine Zidane huấn luyện thế nào? Người ta không thể lý giải một cách hoàn toàn thuyết phục, khi Zidane vươn đến tuyệt đỉnh thành công vào cuối mùa bóng 2017/18. Ông chỉ mất 2 mùa rưỡi để đi vào lịch sử với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.
Trước đó, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Âu tầm CLB đã là điều không ai làm được, trong kỷ nguyên Champions League. Và nếu cho rằng thành công ở Champions League chỉ dựa trên vài cuộc quyết đấu “được ăn cả, ngã về không”, thì Zidane có chức vô địch La Liga trong mùa bóng 2017/18 để chứng tỏ ông còn có thể thành công trong thể thức marathon.
Trong 13 lần vô địch Cúp C1/Champions League, chỉ có 3 lần Real vô địch La Liga cùng lúc. Hai lần đầu thuộc về thời kỳ “xa xưa” (1957, 1958). Zidane chính là HLV duy nhất làm được điều này trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.
Nhưng tóm lại, người ta đành cho rằng nếu Zidane có một bí quyết riêng trong nghề huấn luyện, hoặc Real có điều bí mật nào đấy giúp họ vô địch Champions League 3 lần liên tiếp, thì đấy là bí mật đã được che giấu quá tốt - đến nỗi không ai biết được. Tất nhiên, đây chỉ là một quan điểm. Bóng đá là môn thể thao của hàng trăm quan điểm, cách nghĩ khác nhau, mà trong nhiều trường hợp thì không nhất thiết cứ phải có sự đúng/sai rõ ràng.
Thành công đã đành, nhưng kể cả khi Zidane... thất bại, cũng không dễ phân tích thất bại của ông. Lạ lùng hơn: thật ra Zidane thành công hay thất bại, khi hết Gareth Bale lại đến James Rodriguez xuất sắc trong các trận đấu ở La Liga 2019/20?
Zidane... ghét Bale ra mặt. Và dù không đến nỗi quá phũ phàng như trường hợp của Bale, James cũng gần như không còn chỗ để bám víu hy vọng trước mùa bóng này. Họ coi như đều trở thành người thừa, khi Real chi hơn 300 triệu euro mua cầu thủ mới trong đợt chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Vậy mà “bỗng dưng” Bale ghi cả 2 bàn, giúp Real 2 lần san bằng cách biệt sau khi bị dẫn điểm trên sân Villarreal. Rồi đến trận đấu kế tiếp, khi Bale không thể góp mặt vì án treo giò, đến lượt James chơi thành công, giúp Real thắng Levante 3-2.
Quả có tình trạng chấn thương, nhưng một “siêu CLB” như Real dĩ nhiên không bao giờ cạn kiệt cầu thủ. Mặt khác, Real dù đưa ra đội hình nào cũng không bao giờ lép vế so với các đối thủ xoàng ở La Liga. Còn nếu cho rằng cầu thủ ra sân phải phù hợp với quan điểm, triết lý của HLV, thì xin hỏi luôn: Zidane có quan điểm, triết lý riêng ư? Đó là gì?
Dùng cả cầu thủ mà chính mình đã gạt bỏ - đấy không bao giờ là điều dễ dàng. Đương nhiên, Zidane có thể hình dung hoàn cảnh trớ trêu: Bale hoặc James thành công (tại sao không, ở đẳng cấp cá nhân rất cao của họ?), và đấy sẽ là những cái tát vào cách nhìn người, dùng người của ông.
Sự thể hiện của Bale và James trong các trận đấu vừa qua cho thấy Zidane đã thất bại, hoặc sai lầm, khi ông chỉ muốn “rảnh nợ” với các cầu thủ này trong mùa Hè vừa qua. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đấy lại là thành công, khi Zidane vẫn can đảm dùng họ trong các trận đấu quan trọng ở La Liga.
Cái nhìn ngờ vực ngay cả khi Zidane thành công trong giai đoạn 2016-2018 chủ yếu dựa vào thực tế: ông không hề có bài bản chiến thuật đặc trưng, không để lại dấu ấn cụ thể và rõ ràng, cũng không có triết lý đặc sắc nào. Bây giờ, hóa ra đấy lại là chút manh mối để lý giải cho việc sử dụng thành công những “hàng phế thải” của chính Zidane. Vì không có đường lối, quan điểm, triết lý rõ rệt, nên tóm lại Zidane dùng cầu thủ nào cũng được? Nói thế thôi, chứ bao trùm vẫn là: rất khó nói Zidane huấn luyện kiểu gì!
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn