10 kỷ lục khó tin nhất trong lịch sử bóng đá
Năm 2008, David Pratt tự ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ nhận thẻ đỏ sớm nhất trong lịch sử. Trong một trận đấu cho đội bóng Anh Chippenham Town, anh phải rời sân chỉ sau có ba giây sau một pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Pratt do đó đã xô đổ kỷ lục từng tồn tại từ năm 1990 của Giuseppe Lorenzo, người bị đuổi khỏi sân chỉ sau có 10 giây trong một trận đấu cho Bologna.
Ở tuổi ngũ tuần, Kazu Miura khiến cả thế giới kinh ngạc khi vẫn chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng ông vẫn bị cho là “chưa đủ tuổi” nếu đặt cạnh “Chava” Reyes. Lão lão tướng người Mexico khiến cả thế giới bị sốc và đi thẳng vào sách kỷ lục Guinness khi là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân trong một trận đấu thuộc một giải hạng nhất quốc gia. Chuyện xảy ra vào năm 2008, và Reyes chỉ cần 1 phút với Chivas (trận gặp Pumas) để đi vào lịch sử.
Có hàng trăm hàng nghìn tiền đạo chỉ mong ghi được 16 bàn thắng trong một mùa giải. Ấy vậy mà có người hoàn thành mục tiêu này chỉ trong có… một trận đấu. Nhân vật lịch sử ấy là Stephan Stannis, tiền đạo của Racing Club de Lens. Cầu thủ người Pháp đã một mình đóng góp 16 bàn trong chiến thắng của Lens trước Aubury Asturies vào năm 1942, trong thời điểm Thế chiến II vẫn đang vào hồi quyết liệt.
Trong trận đấu giữa Botafogo và Internacional vào ngày 16/10/2013, tiền đạo Ignacio Scocco lập được một cú đúp. Chuyện này sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu cú đúp ấy không được ghi chỉ trong vòng có 47 giây. Phút 32:06, Scocco ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Internacional, và tới phút 32:53, anh lại lập công nâng tỉ số lên 2-1. Rất tiếc là cuối cùng, trận đấu lại kết thúc với tỉ số 3-3.
Ở vòng loại EURO 1984, Tây Ban Nha từng vùi dập Malta với tỉ số 12-1. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tỉ số cách biệt nhất trong một trận đấu thuộc vòng loại một giải đấu lớn. Vào ngày 7/7/2015, Vanuatu còn từng thắng Micronesia tới 46-0 trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Đại dương. Nếu bạn không biết tên cả hai đội bóng này thì cũng… không sao, đó là vấn đề chung của phần còn lại của thế giới!
Thủ môn ghi bàn không hiếm. Các cầu thủ ghi bàn từ khoảng cách hơn 50 mét cũng có nhiều. Thế còn thủ môn ghi bàn từ khoảng cách hơn 90 mét? Đấy là chuyện hi hữu, trăm năm có một. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng tác giả của kỷ lục này là một cái tên quen thuộc. Năm 2013, trong trận đấu với Southampton, thủ môn của Stoke, Asmir Begovic, đã ghi được bàn thắng từ khoảng cách 91,9 mét. Tất nhiên, chỉ có thể trong điều kiện “một buổi chiều lộng gió ở Stoke”.
Với hiệu suất trên dưới 1 bàn/trận, Cristiano Ronaldo đã được xem là một cỗ máy săn bàn thượng thặng. Nhưng trước Ronaldo, có một cầu thủ đồng hương của anh còn đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp hơn. Tất nhiên, một hiệu suất ghi bàn chỉ đáng kể nếu nó được xét trong một quãng thời gian đủ dài, và đó là tiêu chí mà Fernando Peyroteo đáp ứng được. Trong thời gian từ 1937 tới 1949, ông đã ghi được tới 331 bàn thắng trong 197 trận, đạt hiệu suất tới 1,68 bàn/trận.
Năm 20 tuổi, William Herny Foulke được Sheffield United chiêu mộ sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội bóng địa phương Blackwell. Với chiều cao 1m93, Foulke được xem như một người khổng lồ ở thời điểm những năm 1890 ấy. Không có gì lạ khi ông được bố trí chơi ở vị trí thủ môn. Điều khác biệt ở đây là ông nặng tới… 150 kg. “Anh mập”, “Mũm mĩm”, vì thế, là những biệt danh mà các CĐV và đồng đội thường dùng để gọi ông.
Năm 2002, một sự cố hiếm gặp xảy ra trong trận đấu giữa Stade Olympique L’Emyrne và Adema ở giải vô địch Madagascar. Để phản đối một quyết định của trọng tài, toàn đội L’Emyrne đã đồng lòng chuyển sang chiến thuật… tự phá lưới. Kết quả là, trong ánh mắt kinh ngạc của đối thủ, các cầu thủ L’Emyrne đã ghi được tới 149 bàn phản lới. 0-149 là tỉ số đậm nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp.
Đây là một hạng mục gây nhiều tranh cãi. Bởi vì nhiều cầu thủ vẫn thích thêm vào thành tích của mình một số, thậm chí hàng trăm, bàn thắng ở những giải đấu ít được thống kê chính thức. Nhưng thế giới bóng đá tạm hài lòng với việc “khoanh vùng” kỷ lục này ở hai cái tên. Một là Arthur Friedenreich, biệt danh “Hổ”, với 1.354 bàn thắng. Còn lại là Josef Bican, người được cho là đã ghi 1.467 bàn.
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn