Sau 12 năm, Việt Nam lại đòi nợ nàng Sheherazade

Kỳ Lâm
11:02 ngày 08-01-2019
12 năm trước, tại Asian Cup 2007, một Việt Nam dư thừa tự tin sau khi đánh bại UAE, cầm hòa Qatar để tiến vào tứ kết gặp một Iraq đang kiệt quệ vì chiến tranh. Thế nhưng, nàng Sheherazade đã kể cho nhân gian một câu truyện cổ tích có hậu cho đất nước nàng. Hôm nay, chúng ta lại nghe nàng kể một câu chuyện khác…
12 năm sau, Việt Nam lại đòi nợ nàng Sheherazade
Gặp Iraq tại tứ kết Asian Cup 2007, thày trò HLV Alfred Riedle đã thầm mỉm cười vì được gặp một đội bóng đang tan tác bởi cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ. Với tinh thần “gặp Tây Á là dễ thở hơn gặp Đông Á”, nhiều người đã nghĩ đến một kỳ tích.

Nhưng không có một điều thần kỳ nào diễn ra. Chúng ta đã lép vế hoàn toàn trước những cầu thủ đến từ xứ sở Nghìn lẻ một đêm. Cú đúp của đội trưởng ĐT Iraq khi ấy là Younis Mahmoud vào lưới thủ môn Dương Hồng Sơn đã kéo tất cả trở lại thực tế: đẳng cấp của bóng đá Việt Nam còn thua họ quá xa.

Younis Mahmoud, 12 năm trước đã khiến ĐT Việt Nam phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup
Younis Mahmoud, 12 năm trước đã khiến ĐT Việt Nam phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup

Sau đó, nàng Sheherazade tiếp tục kể những câu chuyện đẹp đẽ dành cho ĐT Iraq, nhà vô địch của Asian Cup 2007, dẫu cho rằng nó được xây từ máu, nước mắt và bom đạn chiến tranh. Và Việt Nam cũng hài lòng khi lọt vào danh sách 8 đội mạnh nhất châu lục ở thời điểm đó. 

12 năm sau, những nhân chứng của màn chạm trán đó không còn hiện diện trên sân cỏ. Bây giờ, bóng đá của Việt Nam đã thay đổi nhiều, đặc biệt trong hơn 1 năm trở lại đây. Ở màn đọ sức gần nhất giữa 2 đội tuyển tại VCK U23 châu Á, thày trò HLV Park Hang seo đã vượt qua đối thủ một cách đầy quả cảm. 

Dù đã có một số thành công trong năm qua nhưng ĐT Việt Nam vẫn bị đối thủ đánh giá thấp
Dù đã có một số thành công trong năm qua nhưng ĐT Việt Nam vẫn bị đối thủ đánh giá thấp

Tiếng tăm của bóng đá Việt Nam đã được khẳng định ở nhiều cấp độ: U23, Olympic và giờ là ĐTQG. Chính vì thế, ở trận mở màn Asian Cup 2019 này, tất cả đều hy vọng những chàng trai có biệt danh “Rồng Vàng” sẽ đạt được một kết quả có lợi để làm vốn liếng. 

Một trận hòa là tuyệt vời, nhưng một trận thắng thì trên cả tuyệt vời. Tuy nhiên, đây là điều rất khó để đạt được bởi không phải ngẫu nhiên mà HLV Srecko Katanec lờ đi sự có mặt của ĐT Việt Nam và Yemen, mà chỉ tập trung tìm cách đối phó với Iran, đối thủ nặng ký nhất bảng vừa đánh bại Yemen 5-1

Đây có lẽ chính là lợi điểm lớn nhất của thày trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu này. “Được khinh thường” là một điểm cộng trong những cuộc đấu tay đôi. Iraq gặp Việt Nam nhưng trong đầu chỉ về Iran, nên sẽ tung quân hổ báo nhằm ăn tươi nuốt sống một Việt Nam “lót đường”. 

Đó có thể là tiền đề để thày trò Park Hang-seo giành kết quả có lợi
Đó có thể là tiền đề để thày trò Park Hang-seo giành kết quả có lợi

Nếu chúng ta vẫn giữ được thái độ thi đấu khiêm nhường, cẩn trọng, chắc chắn, không cho đối phương ghi bàn dễ dàng, thì Iraq sẽ để lộ ra những tử huyệt khi sự nóng nẩy xuất hiện. 

12 năm trước, nàng Sheherazade đã kể một thiên nghìn lẻ một đêm khiến Việt Nam nhìn rõ được khác biệt đẳng cấp của mình. 12 năm sau, khi bóng chưa lăn, nhưng Sheherazade đã vội tiết lộ một cái kết của một câu chuyện còn chưa diễn ra. Nhưng rất có thể, thày trò HLV Park Hang-seo sẽ buộc nàng phải kể câu chuyện đó theo ý của mình. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x