30 năm cầu thủ đầu tiên tại Anh thừa nhận là người đồng tính

ĐIỆP ANH
10:22 ngày 12-12-2020
Đã tròn 30 năm trôi qua kể từ ngày chân sút Justin Fashanu công khai nhận mình là gay. Cho đến giờ, Fashanu vẫn là trường hợp đầu tiên và duy nhất thừa nhận mình là gay (come out) ở cấp độ giải VĐQG Anh.
30 năm sau khi Fashanu công khai là người đồng tính

Bi kịch người tiên phong

Justin Fashanu là tiền đạo người Anh sinh năm 1961. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, ông đã khoác áo rất nhiều đội bóng khác nhau. Fashanu mới chỉ đủ trình khoác áo đội U21 Anh chứ chưa được triệu tập vào ĐT Anh. Dù vậy, Fashanu vẫn đi vào lịch sử và được lưu danh bởi 2 chi tiết đặc biệt.

Thứ nhất, Fashanu chính là cầu thủ da đen đầu tiên trong lịch sử cán mốc phí chuyển nhượng 1 triệu bảng. Fashanu trở thành “cầu thủ da đen triệu bảng” khi chuyển từ Norwich City sang Nottingham Forest vào năm 1981.

Thứ hai, Fashanu chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử công khai mình là gay. Sự kiện lịch sử diễn ra ngày 22/10/1990. Fashanu “come out” trên tờ The Sun của Anh. The Sun hôm đó giật tít: “Ngôi sao bóng đá 1 triệu bảng: TÔI LÀ GAY”.

Tháng 3/1998, một thanh niên 17 tuổi tố với cảnh sát rằng mình bị tấn công tình dục bởi Fashanu sau một đêm nhậu nhẹt say sưa. Ngày 3/4/1998, Fashanu bị cảnh sát Mỹ thẩm vấn. Nhưng sau đó ông được thả. Sau đó, cảnh sát trở lại căn hộ của Fashanu ở Maryland kèm lệnh bắt thì Fashanu đã bay về Anh rồi.

Ngày 3/5/1998, Fashanu bị phát hiện đã treo cổ tự tử ở một garage tại London. Trong thư tuyệt mệnh của mình, Fashanu phủ nhận mọi cáo buộc. Fashanu cũng giải thích rằng ông bỏ về Anh vì sợ rằng ông có thể sẽ không được xử công bằng trước tòa chỉ vì giới tính của ông.

Fashanu “come out” trên tờ The Sun cách đây 30 năm

Vậy là đến nay, đã 22 năm trôi qua kể từ ngày Fashanu tự kết liễu cuộc đời của mình. Và cũng đã tròn 30 năm trôi qua kể từ khi Fashanu “come out”. Sau tròn 3 thập kỷ, cú “come out” lịch sử của Fashanu đã mang đến những thay đổi nào cho thế giới bóng đá?

Hiệu ứng nào

Đã có quỹ từ thiện gắn tên Justin Fashanu được lập ra nhằm góp phần đấu tranh chống lại nạn kỳ thị giới tính cũng như các nạn kỳ thị khác trong bóng đá, cả cấp độ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Quỹ này hiện được điều hành bởi cháu gái Amal của Justin Fashanu (Amal là con gái của em trai John Fashanu của Justin Fashanu). Amal mới chỉ lên 10 khi Justine Fashanu tự tử vào năm 1998.

Quỹ Justin Fashanu đã có nhiều động thái tích cực nhằm khuyến khích các cầu thủ dũng cảm dám sống thật với giới tính thật của mình. Nhưng sau tròn 30 năm, Fashanu vẫn là trường hợp “come out” duy nhất ở sân chơi lớn như Premier League.

Amal chia sẻ: “Tôi có những người bạn là cầu thủ gay hiện vẫn đang thi đấu. Với người thân và bạn bè thân thiết, họ đã dám nhận mình là gay. Nhưng với phần còn lại của thế giới, họ vẫn chưa dám thừa nhận giới tính thật của mình.

Đó là lựa chọn của họ. Tôi không lên án hay chỉ trích họ. Tôi chỉ thấy buồn. Giờ đã là năm 2020 rồi. Vậy mà tôi không hiểu sao vẫn chưa có thêm cầu thủ gay nào dám “come out” sau tiền lệ được bác tôi tạo ra cách đây 30 năm”.

Cháu gái Amal của Fashanu kêu gọi các cầu thủ dũng cảm sống thật với chính mình

Amal tâm sự cô càng thấy buồn khi ở các lĩnh vực khác, nhiều người đã dám “come out”. Chỉ có bóng đá là vẫn chưa có sự thay đổi. Amal chia sẻ tiếp: “Tôi cho rằng nếu bây giờ có cầu thủ nào “come out”, những phản ứng tiêu cực mà họ phải đối mặt thậm chí chưa bằng một nửa so với những gì bác tôi từng phải đối mặt. Dù vậy, tôi nghĩ rằng việc “come out” vẫn là thử thách quá lớn. Nhưng đâu là lựa chọn khó khăn hơn, giả làm một người khác hay tự sống thật với chính mình?”.

Ở các hạng đấu thấp hơn, đã có những sự chuyển biến tích cực hơn. Như ở giải hạng 9 của Anh, cầu thủ kiêm HLV Matt Morton của đội Thetford Town đã “come out” trên Instagram hồi tháng 6 năm nay. Morton cho biết kể từ đó, anh đã nhận được nhiều thông điệp chia sẻ tích cực từ mọi người.

Cả Morton lẫn Amal đều hi vọng từ trường hợp mới nhất của Morton, sẽ có thêm những cầu thủ dám sống thật với chính mình, nhất là những cầu thủ đang phải cố che đậy giới tính thật của mình ở những hạng đấu cao hơn.

Fashanu có thể được gắn làm tên phố
Sau phiên họp mới đây của hội đồng thành phố Norwich, cái tên Justin Fashanu có thể được đem gắn làm tên phố trong thành phố Norwich. Norwich City chính là nơi Fashanu đặt nền móng cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Fashanu trưởng thành từ lò đào tạo của Norwich. Và Fashanu đầu quân cho Norwich giai đoạn 1978-1981.

Fashanu được vinh danh
Hồi đầu năm nay, Justin Fashanu đã được gắn tên vào Sảnh danh vọng tại bảo tàng Bóng đá quốc gia Anh ở Manchester. Fashanu được vinh dự lưu danh cùng hơn 100 nam cầu thủ nổi tiếng khác trong bảo tàng này. Do Fashanu đã mất, nhân vật thay mặt ông trực tiếp nhận vinh dự ấy trong lễ vinh danh ở bảo tàng Bóng đá quốc gia Anh chính là cháu gái Amal của ông.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x