9 lý do kỳ lạ ngăn cầu thủ tham gia trận đấu: Từ bị bò húc đến không chịu... cắt tóc

Hà Trang
13:21 ngày 16-11-2020
Mới đây, Artem Dzyuba đã bị loại khỏi ĐT Nga và bị tước băng đội trưởng của Zenit St Petersburg sau khi một đoạn clip nhạy cảm của anh bị phát tán trên mạng. Nhưng đó chưa phải lý do kỳ khôi nhất để khiến một cầu thủ bị loại khỏi trận đấu.
#1
Chứng nghiện game của Rio

Thời gian còn thi đấu cho Leeds, Rio Ferdinand chứng minh sự chưa trưởng thành của mình bằng việc ngồi hàng giờ liền chơi tựa game bóng đá Pro Evolution Soccer trên đầu PlayStation. Hậu quả là đến lúc tập luyện, Rio dính tổn thương ở cơ và phải bỏ lỡ cá tá trận đấu cho đội bóng vùng Yorkshire. Không quá khi nói anh là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên dính chấn thương từ một trò chơi ảo.

#2
Mái tóc tai hại của Redondo

Fernando Redondo chắc chắn cực kỳ ghen tỵ với David Beckham ở thời của mình bởi tiền vệ hào hoa người Anh thích để kiểu tóc nào thì để. Trong khi đó, Redondo chỉ xin giữ mái tóc dài của mình thôi mà không được. Số là trong kỳ World Cup 1998, HLV Daniel Passarella của ĐT Argentina yêu cầu Redondo cắt tóc cho gọn gàng. "Ông ta có những ý tưởng ngớ ngẩn về kỷ luật và muốn tôi cắt tóc", Redondo nhớ lại. "Tôi thấy mình chẳng việc gì phải làm thế và đã từ chối". Hậu quả, Redondo bị loại luôn khỏi chiến dịch.

#3
Đừng nghịch dại với bò

Thủ môn Sam Henderson của Queen of the South chắc chắn còn lâu mới dám quay lại nông trại của gia đình bởi 2 năm trước, anh bị chú bò nhà nuôi húc đến chấn thương. Nhưng Henderson vẫn phải lết cái cơ thể đau đớn của mình lên ghế dự bị ở trận gặp Dunfermline vì Queen of the South đã hết thủ môn dự phòng. Trợ lý Dougie Anderson vừa cười vừa tiết lộ trên tạp chí của Scotland: "Sam đã bỏ lỡ vài buổi tập vì cú húc đó. Mọi thứ có thể còn tệ hơn vì con bò quay lại rượt anh ấy lần 2 nhưng may là Sam đã chạy thoát được".

#4
Đừng tắm nắng như Mexes

Tháng 11/2013, trung vệ Philippe Mexes phải xin BLĐ Milan không tham dự trận gặp Genoa vì gặp vấn đề về mắt. Lúc đó, không mấy người quan tâm tới chuyện này cho tới khi nguyên nhân chính được tiết lộ. Mắt của Mexes bị tổn thương vì hứng ánh sáng có chứa tia cực tím quá nhiều. Hỏi ra mới biết, cựu trung vệ người Pháp nghiện nằm trên máy tắm nắng.

#5
Vassell tự mày mò làm bác sỹ phẫu thuật

Chuyện tự cầu thủ gây chấn thương cho bản thân thì không hiếm, nhưng đến mức như Darius Vassell thì thực sự bó tay. Cựu tiền đạo Aston Villa có một vết phồng rộp dưới móng chân cái vào năm 2002, dẫn đến việc anh đưa quyết định cực kỳ khó hiểu là dùng một cái khoan để khoan vào... ngón chân của mình với mục đích rút nước ra. May cho Vassell là pha tự phẫu thuật của anh chỉ khiến tiền đạo người Anh bỏ lỡ 3 trận. Công chúng chỉ thắc mắc là với đội ngũ y bác sỹ hùng hậu của Villa lúc đó, tại sao Vassell lại không hỏi ý kiến?

#6
Tai họa từ con cái

Thời còn thi đấu, David Batty chưa bao giờ ngại va chạm với ai. Nhưng có nằm mơ cựu tiền vệ sắt đá một thời này cũng không ngờ chính đứa con gái mới 2 tuổi lại khiến mình gặp họa. Chuyện là trong lúc đang chữa trị chấn thương dây chằng đầu gối ở nhà, Batty bị xe ba bánh của con gái lao đúng vào mắt cá khiến anh phải nghỉ thêm vài tuần nữa.

#7
Lý do xấu hổ của Asensio

Marco Asensio xứng đáng nhận huy chương vàng ở hạng mục "lý do nghỉ thi đấu tệ nhất thế giới". Chàng tiền vệ hào hoa của Real Madrid đã buộc phải ngồi ngoài trong trận đấu với APOEL vào năm 2017 vì tổn thương lúc đang... cạo lông chân. Cụ thể, Asensio có một cái mụn bị nhiễm trùng nặng do vô ý quẹt dao cạo vào lúc đang chải chuốt.

#8
Lỡ dại như Vinnie Jones

Kể từ khi treo giày, Vinnie Jones bước sang con đường diễn viên và trở nên nổi tiếng ở Hollywood với các phim như Snatch, Mean Machine and Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Tuy nhiên, quay trở lại năm 1992 khi còn thi đấu cho Wimbledon, Vinnie Jones đã bị cấm thi đấu 6 tháng và nộp phạt 20.000 bảng vì lên tiếng ủng hộ một đoạn video chứa toàn cảnh bạo lực trong bóng đá. FA đã phạt Vinnie Jones với lý do đem tới cái nhìn sai lệch cho môn thể thao vua.

#9
Higuita từng tham gia... bắt cóc tống tiền

Những người yêu bóng đá chắc hẳn đều nhớ tới pha phá bóng kiểu bọ cạp mỗi khi cái tên Rene Higuita vang lên. Nhưng ít người biết rằng ông từng có một quá khứ đen tối. Năm 1993, thủ môn người Colombia này đã bị bắt giữ và ngồi tù 7 tháng trời vì hành vi hỗ trợ cho một vụ bắt cóc. Higuita được cho là đã nhận tới 64.000 USD để thực hiện điều này và sau khi ra tù, ông không đủ thể lực để tham dự World Cup 1994. "Tôi là cầu thủ, tôi không biết gì về luật bắt cóc", Higuita giải thích như thế này thì mấy người tin được?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x