Thảm kịch 3 năm trước
Câu chuyện đau lòng của Abdelhak Nouri bắt đầu vào buổi chiều ngày 8/7/2017, khi Anh cùng Ajax thi đấu giao hữu với Werder Bremen chuẩn bị cho mùa bóng mới. Phút 72 của trận đấu, thảm kịch đã xảy ra khi Nouri bỗng ngã gục xuống sân. Trận đấu lập tức dừng lại. Các cầu thủ vây lấy Nouri hoảng hốt, không hiểu điều gì xảy ra. Đội ngũ y tế chạy vội tới sơ cứu. Những người có trách nhiệm gọi ngay trực thăng tới đưa Nouri đến bệnh viện. Nhưng mọi nỗ lực chỉ có thể cứu mạng của Nouri. Bác sĩ xác định, cầu thủ sinh năm 1997 đã bị chết não và sẽ phải sống thực vật trong suốt phần đời còn lại.
Thông tin về biến cố của Abdelhak Nouri khiến cả CLB Ajax bàng hoàng. Tiền vệ gốc Morocco này khi ấy đang được xem như một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của đội bóng Hà Lan. Các HLV tại lò Ajax ngày đó thậm chí còn so sánh những kỹ năng của Abdelhak Nouri với siêu tiền vệ Andreas Iniesta bên phía Barca. Quan trọng hơn, chính các lãnh đạo Ajax cũng cảm thấy day dứt, cảm thấy rằng đội bóng dường như đã mang nợ Nouri khi không kịp sơ cứu cho anh.
“10 giây sau khi Abdelhak Nouri ngã xuống sân, đội ngũ y tế đã ở bên cậu ấy để sơ cứu. Nhưng đáng ra chúng tôi có thể làm nhanh hơn như thế. Biết đâu, điều đó sẽ giúp cậu ấy không rơi vào thảm kịch cuộc đời. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm trong sự việc này”, cựu thủ thành Edwin van der Sar, người hiện làm GĐĐH của Ajax nói với báo The Guardian hồi tháng 7/2018, khi Nouri đã nằm hôn mê được tròn 1 năm.
Ajax nhận lỗi và cũng đã rất nỗ lực hỗ trợ gia đình Abdelhak Nouri chăm sóc cho cầu thủ này. Tất cả đều mong rằng, có một ngày nào đó, phép màu sẽ xảy ra để tiền vệ trẻ của Ajax từ cõi chết trở về với gia đình.
Các đồng đội ở Ajax lúc nào cũng nhớ đến Abdelhak Nouri. Frenkie de Jong, Donny van de Beek và Justin Kluivert - những người bạn thân nhất của cầu thủ người gốc Morocco thường xuyên qua lại động viên gia đình anh. Justin Kluivert thậm chí còn xin được mặc áo số 34 khi chuyểntừ Ajax tới AS Roma hồi mùa Hè 2018 như một sự tri ân dành cho người bạn kém may mắn. “Tôi chọn số 34 vì Abdelhak Nouri, bạn thân của tôi. Anh ấy mặc áo số 34 ở Ajax. Nouri đang ở hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo nhưng tôi mong rồi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy”, tiền đạo người Hà Lan nói.
Điều kỳ diệu xuất hiện trong đại dịch
Dường như Chúa cuối cùng cũng nghe thấu lời Justin Kluivert cũng như gia đình Abdelhak Nouri. Cuối tuần qua, Abderrahim - anh ruột của Abdelhak Nouri cho biết, cầu thủ sinh năm 1997 đã thực sự hồi tỉnh.
“Appie (tên thân mật của Abdelhak) đã nhận ra chúng tôi. Nó chưa di chuyển người mà chỉ cử động được đầu nhưng mừng nhất là nó đã không còn hôn mê nữa. Appie đã nhận ra chúng tôi và biết mình đang ở đâu, biết biểu lộ cảm xúc và mong muốn với chúng tôi bằng cách nhướn mày. Thậm chí, nó còn bắt đầu theo dõi bóng đá trở lại”, Abderrahim vừa mừng vừa xúc động nói trên chương trình “De Wereld Draait Door” của kênh truyền hình NPO1 (Hà Lan).
Điều thần kỳ cuối cùng cũng đến với Abdelhak Nouri theo cách rất đặc biệt: đúng vào lúc Ajax cũng như cả nền bóng đá Hà Lan, cả đất nước Hà Lan đang gồng mình chống chọi với đại dịch Covid1-19. Suốt 2 năm 9 tháng qua, các CĐV Ajax, những người yêu bóng đá Hà Lan và bạn bè của Abdelhak Nouri đã động viên gia đình cầu thủ này.
Nhưng giờ, chính câu chuyện của Abdelhak Nouri lại trở thành đề tài có sức động viên rất lớn đối với tất cả. Mọi người có thể nhìn vào những gì xảy ra với cựu thần đồng này để nhận ra rằng thấy, nếu chúng ta có niềm tin và nghị lực, những u ám rồi sẽ qua đi và những điều tốt đẹp rồi sẽ đến.
“Có một trái tim Ajax vẫn đập” Chức vô địch dành tặng Appie 19. Năm 19 tuổi, Abdelhak Nouri ra mắt đội 1 Ajax. Đó là khi Ajax thắng 5-0 trước Willem II ở Cúp QG Hà Lan ngày 21/9/2016. Và anh cũng có bàn ra mắt ở trận này khi ấn định chiến thắng ở phút 89 với một cú đá phạt đẹp mắt. |
XEM THÊM
Mặc Covid-19, bóng vẫn lăn ở Belarus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn