Bayern, Arsenal hay Real, đội nào sẽ bắt tay với 'quỷ dữ' Mourinho?

Việt Dũng Việt Dũng
11:11 ngày 05-11-2019
Chưa bao giờ lại có nhiều gã khổng lồ ở châu Âu đến thế đồng loạt cần một HLV tên tuổi để vá víu lại thanh danh của họ. Ở chiều ngược lại, Jose Mourinho cũng đang tìm kiếm một cơ hội cứu vãn danh xưng “Người đặc biệt” đã ngày càng mai một.
Bayern, Arsenal hay Real, đội nào sẽ bắt tay với 'quỷ dữ' Mourinho?

AC Milan, Bayern Munich, Arsenal, Tottenham và Real Madrid - những CLB hùng mạnh sở hữu đầy đủ danh tiếng, tham vọng và lịch sử - đều không hẹn mà cùng đang sa sút thê thảm. Nhưng điều lạ là không ai trong số họ thực sự tỏ ra quan tâm tới khả năng mời “Người thất nghiệp” Mourinho, bất chấp bản CV đầy sức nặng sáng lóa 2 tấm huy chương Champions League và nhiều cúp quốc nội.

Juventus và Inter Milan (nơi Mourinho giành cú ăn ba lịch sử năm 2010) đều đã thay HLV trưởng trong năm nay, với hai cái tên được lựa chọn là người bản địa – Maurizio Sarri và Antonio Conte. Họ chắc chắn không thay đổi nhân sự trong tương lai gần. Trong khi đó, AS Roma cũng đã chọn được một HLV người Bồ, nhưng đó không phải Mourinho mà là Paulo Fonseca.

Đã gần 1 năm kể từ khi Mourinho bị M.U sa thải, chỉ chưa đầy 24 giờ sau thất bại 1-3 trước Liverpool khiến họ rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh, vị trí mà vào lúc này có lẽ còn là xa xỉ với United. Nên biết rằng sau trận thua Bournemouth cuối tuần vừa qua, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã an vị ở vị trí thứ 10.

Kể từ khi rời Old Trafford, Mourinho đã trải nghiệm công việc của một bình luận viên, dù trước đó chính ông từng chỉ trích các HLV và cựu cầu thủ về việc lựa chọn một cuộc sống quá nhàn nhã thoải mái tại bãi biển và các đài truyền hình thay vì hàng tuần đương đầu với áp lực của nghiệp huấn luyện.

Mourinho đã phải tạm thời đóng vai trò bình luận viên

Không hẳn là Mourinho không được trao cơ hội trở lại nghề cầm quân. Đã có không ít tin đồn về các đội bóng quan tâm tới ông, bao gồm Arsenal, Benfica, Real Madrid, Tottenham, Inter, Roma, Lyon, Newcastle, Valencia, Everton, Wolves và Boca Juniors. Tất nhiên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, thực tế là Mourinho vẫn đang thất nghiệp sau gần 1 năm chờ cơ hội mới.

Một công việc ở Bayern, nơi có thể đảm bảo cho ông chức vô địch quốc gia ở giải đấu thứ 5 đặt chân đến, đã trở nên sáng sủa với việc Niko Kovac bị sa thải sau thảm bại 1-5 trước Eintracht Frankfurt, nhưng những thông tin từ Đức đang nghiêng nhiều về Ralf Rangnick của RB Leipzig hoặc Erik ten Hag của Ajax cho chiếc ghế nóng ở Allianz Arena, mà tuyệt nhiên không thấy nhắc đến Mourinho.

Chẳng lẽ Mourinho đã hết thời đến nỗi không một CLB lớn nào ở châu Âu muốn thử đặt tương lai vào tay ông?

Hai công việc gần nhất của Mourinho ở Chelsea và M.U đều đã kết thúc trong thê thảm, với sự chán ghét dành cho cách cư xử khắc nghiệt của HLV người Bồ, thói quen đổ lỗi từ cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện thay vì đứng ra chịu trách nhiệm về mình. Khi M.U bổ nhiệm Solskjaer vào tháng 12 năm ngoái, có nguồn tin khẳng định rằng sở dĩ chiến lược gia người Na Uy được lựa chọn chủ yếu là để xoa dịu những vết thương tinh thần Mourinho để lại trong phòng thay đồ.

Với việc Mourinho thích tạo thêm kẻ thù trên sân tập và cả với ban huấn luyện ở cả M.U lẫn Chelsea, có rất ít sự nuối tiếc dành cho ông khi chia tay Old Trafford và Stamford Bridge. Thậm chí với M.U, phong cách bóng đá của Mourinho – trực diện, tiêu cực và thiếu sáng tạo – còn là một nỗi ô nhục đối với phần đông CĐV.

Mourinho giỏi gây thù chuốc oán hơn là khích lệ tinh thần học trò

Bởi thế, ký hợp đồng với Mourinho chẳng khác nào bắt tay với quỷ dữ. Các CLB lớn kể trên, chừng nào còn chưa cạn kiệt sự kiên nhẫn và hy vọng vào HLV hiện tại của họ, sẽ không nghĩ đến giải pháp cuối cùng mang tên Mourinho. Nhưng rồi đến phút chót, vẫn sẽ có kẻ phải nhắm mắt làm điều đó.

Mourinho là một sự đảm bảo cho các danh hiệu lớn. Ông có thể xù xì, gai góc và giỏi gây thù chuốc oán hơn là kết bè cánh và tạo động lực tích cực, nhưng 2 tấm huy chương Champions League, 3 Ngoại hạng Anh, 2 Serie A, 1 La Liga và 4 Cúp Liên đoàn là những minh chứng không thể phủ nhận về tài năng của người đàn ông dám tự xưng mình đặc biệt.

Ở tình thế tối tăm nhất, danh hiệu sẽ là chiếc phao cứu sinh và sẽ có một CLB lớn chấp nhận nhắm mắt cho qua tất cả những chiêu trò “hắc ám” của Mourinho để đưa ông trở lại với bóng đá đỉnh cao. Không thể phủ nhận rằng, dù Arsenal chưa liên hệ, Mourinho chắc chắn sẽ là một phiên bản nâng cấp giàu cá tính và có chiến lược rõ ràng hơn Unai Emery. Cũng không thể loại trừ khả năng trở lại Real của Mourinho, khi Zinedine Zidane đang ngày càng mất kiểm soát, bất chấp đội bóng Hoàng gia từng sụp đổ dưới tay chính Người đặc biệt và không nhiều trụ cột ở Bernabeu muốn thấy ông trở lại.

Nói tóm lại, sớm hay muộn Mourinho cũng sẽ lại xuất hiện trên cabin huấn luyện, nơi ông vốn thuộc về. Một năm thất nghiệp vừa qua giống như một lời cảnh báo, rằng ông cần phải thay đổi, ít hằn học hơn, ít gây thù chuốc oán hơn. Bằng không, cơ hội tiếp theo của ông rất có thể sẽ là cơ hội cuối cùng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x