Bị Thuỵ Sĩ cầm hoà, Đức chỉ có thể tự trách chính mình

VỊNH SAN
09:28 ngày 08-09-2020
Những người Đức bắt đầu tin rằng có một lời nguyền chống lại họ tại Nations League, khi Mannschaft lại đánh rơi chiến thắng trước Thụy Sỹ và vẫn chưa có chiến thắng đầu tay ở giải đấu này. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho thế lực nào đó, họ cần tự trách chính mình.
Bị Thuỵ Sĩ cầm hoà, Đức chỉ có thể tự trách chính mình

HLV Joachim Loew đã có một buổi tối bận rộn ở sân St Jakob Park. Trong suốt 90 phút trận đấu với Thụy Sỹ, chiến lược gia 50 tuổi liên tục đi lại trên đường pitch để đưa ra các các mệnh lệnh ngắn cho các học trò. 

Thế nhưng, nỗ lực không biết mệt mỏi của Loew không đem đến nhiều tác dụng. Luôn có khoảng trống được tạo ra giữa hàng thủ 3 người và các tiền vệ của ĐT Đức, cho phép cầu thủ Thụy Sỹ tự do phối hợp. Chỉ cần vài đường chuyền đơn giản, họ đã có thể thoát xuống và đe dọa khung thành của thủ môn Bernd Leno.

Sơ đồ 3-5-2 mà HLV Loew cố gắng xây dựng ở Mannschaft chỉ khiến các cầu thủ bối rối. Antonio Ruediger thường xuyên đứng sai vị trí; Matthias Ginter chơi như một hậu vệ phải, một phần để khắc phục thiếu sót của Thilo Kehrer, người cũng giống như Robin Gosens bên phía đối diện, hỗ trợ phòng ngự rất kém. Trong tình huống dẫn tới bàn thua phút 57, Breel Embolo dễ dàng nhận bóng ở bên phải hàng thủ Đức, sau đó căng ngang vào khu cấm địa để Silvan Widmer lập công. Khá trớ trêu, đây là khoảnh khắc hiếm hoi Loew ngồi trên chiếc ghế, thay vì gào thét ngoài đường biên. Nhưng ngồi xuống không bao lâu, ông đã phải bật dậy và hét lên giận dữ khi lưới của Leno rung lên.  

Với 20 cú sút mà Thụy Sỹ tung ra, dù sao Loew nên cảm thấy may mắn khi đội bóng của ông không để thua quá 1 bàn. Thụy Sỹ hoặc quá nóng vội hoặc đen đủi đưa bóng trúng cột dọc, như khi Haris Seferovic phá bẫy việt vị sau cú chọc khe thông minh của Granit Xhaka phút 42. 

Nỗi buồn của các tuyển thủ Đức sau trận hòa Thụy Sỹ rạng sáng qua

Tuy nhiên, Đức đã có thể tránh được khoảng thời gian đầy áp lực trong hiệp 2 nếu trước đó, họ không lãng phí các cơ hội để gia tăng cách biệt. Có bàn mở tỷ số từ khá sớm nhờ cú sút quyết đoán và tinh tế của Ilkay Guendogan, song ít ai nghĩ đó là lần duy nhất họ thành công trong việc tìm được mành lưới Thụy Sỹ. 

Lẽ ra Julian Draxler hoặc Leroy Sane phải có được bàn thắng từ 2 cú sút liên tiếp phút 31, hay Timo Werner phải nắn nót hơn với pha dứt điểm trong vòng cấm sau đó 3 phút. Họ thất bại, và Mannschaft bị trả giá khi không thể đảm bảo cường độ tấn công như lúc mới bắt đầu trận và bất lực trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của đối phương.

“Thật tệ khi chúng tôi không thể ghi nhiều bàn hơn, và giống như trận đấu với Tây Ban Nha, 1 bàn không đủ để chiến thắng”, Loew nói sau trận đấu. Đội trưởng Toni Kroos thì than thở: “Thay vì 6 điểm sau 2 trận, thật đáng thất vọng khi Đức chỉ nhận được 2 điểm”. Và như vậy, Đức vẫn chôn chân ở vị trí thứ 2 bảng 4. Họ buộc phải đánh bại Ukraine và Thụy Sỹ vào tháng 10 tới mới mong có cơ hội đi tiếp ở Nations League. 

Kể từ khi Nations League ra đời, đáng ngạc nhiên khi nhà vô địch thế giới 2014 vẫn chưa có được chiến thắng đầu tay. Họ thua 2, hòa 2 và bị loại sớm ở Nations League 2018/19. Mùa giải này, tiếp tục là 2 trận hòa sau khi Đức đã có bàn dẫn trước. Ngoài hệ thống chiến thuật không phù hợp và các cầu thủ thiếu cảm giác bóng cũng như sự gắn kết sau thời gian dài đội tuyển không tập trung, Đức còn bị đặt dấu hỏi về sự kiên định, chắc chắn và bản lĩnh. HLV Loew sẽ phải tiến hành công cuộc sửa chữa Cỗ xe tăng một cách nghiêm túc để khi trở lại vào tháng 10, ông  không cần gào thét quá nhiều như tại sân St Jakob Park vừa qua.

Nội dungKỷ lục buồn của ĐT Đức
Cho đến nay, chỉ có 7 đội chưa từng thắng ở Nations League kể từ khi giải đấu ra đời năm 2018. Đó là Latvia, Andorra, Malta, San Marino, Lithuania, CH Ireland và Đức. Ngoại trừ Đức và CH Ireland, 5 quốc gia còn lại đều nằm ngoài nhóm 130 trên BXH của FIFA. 

HLV Joachim Loew nói: “Hai lần dẫn trước 1-0 và cả hai lần đều không có trọn 3 điểm gây ra nhiều bực bội. Tuy nhiên, 2 trận hòa không phải quá tệ, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ chưa lấy lại phong độ tốt nhất và phát huy tối đa khả năng. Sang tháng 10, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn”.

XEM THÊM

Tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài: Tích cực khắc phục hạn chế

HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa): 'UBND tỉnh đã chỉ đạo nên cá nhân tôi rất tin tưởng'

Các giám sát và trọng tài kiểm tra Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x