Bóng đá đứng trước cơ hội lịch sử bóp chết cái sự phát triển... đáng ghét nhất

Kinh Thi Kinh Thi
16:49 ngày 21-04-2020
Bóng đá, trong nhiều khía cạnh, phát triển theo kiểu xoắn ốc. Trường phái phòng thủ, với ngọn cờ đầu Catenaccio, thắng thế trong những năm 1960. Các nghệ sĩ số 10 vực dậy “phe tấn công” trong thập niên 1980. Rồi lại đến thời kỳ hoàng kim của các trung vệ tuyệt vời trong thập kỷ 1990. Và trường phái tấn công lại trỗi dậy...
Bóng đá đứng trước cơ hội lịch sử bóp chết cái sự phát triển... đáng ghét nhất

Trở lại như cũ, nhưng ở đẳng cấp cao hơn. Jose Mourinho bố trí hệ thống phòng thủ giữa sân để làm đối phương bế tắc, như một nghệ thuật, chứ không cậy vào các trung vệ thép kiểu cũ. Rồi Juergen Klopp trình bày nghệ thuật thoát pressing, tấn công vũ bão mà không nhất thiết cứ phải có trong tay những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới.

Cứ thế, người ta liên tục sáng tạo, thay đổi - nhưng xin nhắc lại là chỉ trong cái vòng xoắn ốc mà thôi. Thật ra, đấy là bàn về chiến thuật, cách chơi. Bóng đá đỉnh cao liệu có chỗ nào cứ thay đổi mãi, phát triển lên cao và xa mãi, như một mũi tên? Xin thưa rằng có.

Vấn đề ở đây là một mũi tên đã được bắn đi thì tuy không thể quay về với xuất phát điểm, nhưng nó cũng không thể nào cứ bay mãi. Rồi cũng sẽ đến lúc mũi tên ấy phải rơi xuống đất để kết thúc câu chuyện của nó. Điều được so sánh ở đây là giá chuyển nhượng.

Giá cầu thủ bây giờ cao hơn 10 năm trước, cũng giống như giá chuyển nhượng của 10 năm trước cao hơn rất nhiều so với những kỷ lục thế giới mà huyền thoại Diego Maradona lập nên trong thập niên 1980. Công bằng tài chính ư? Khái niệm này có nghĩa lý gì khi một cầu thủ cỡ Harry Kane cũng được hét giá đến 200 triệu bảng?

Nếu có một sự phát triển bền vững “cần ngăn chặn” trong bóng đá đỉnh cao, thì đấy chính là sự phát triển mãi của giá chuyển nhượng. Và bây giờ, cả thế giới bóng đá đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cái sự thay đổi “một chiều” đáng ghét này. Chúng ta đang nói về bóng đá đỉnh cao với bao hệ lụy to lớn về mặt kinh tế trong cơn đại dịch.

Đây là một cơ hội lịch sử, là dịp để xóa tan nguy cơ bóng đá sụp đổ trong tương lai vì giá chuyển nhượng cứ tăng mãi. Cái nguy cơ ấy nguy hiểm gấp bội so với những chuyện quá thiển cận trước mắt - các khoản lỗ cứ được đề cập, như chỉ để van xin một sự thương hại nào đấy cho giới bóng đá. Vâng, quả đang có cơ hội tốt cho bóng đá đỉnh cao nói chung. Người ta có đủ nhiệt huyết để đồng lòng khống chế những giá trị “ảo” trên thị trường chuyển nhượng hay không thì lại... rất khó.

Biết làm sao, khi mà Covid-19 lại không giết được cái sự ích kỷ vốn có của con người! Ở đây chỉ là “kêu gọi” mà thôi, chứ chắc các vị “đầu não” trong thế giới bóng đá chỉ đang toan tính cho mình, trong những ngày này.

XEM THÊM

Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?

Giữa Gerrard và Scholes, Fabregas chọn ai xuất sắc hơn?

Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x