Bóng đá sẽ được yêu trở lại

Từ 14:26 ngày 19-03-2020
Dịch bệnh đã khiến người xem không còn được chứng kiến những trận cầu sôi nổi, những bàn thắng kinh điển, những siêu sao trình diễn kỹ thuật mê đắm lòng người, những cuối tuần tụ tập xem Ngoại Hạng Anh.

Và khi sự kiện EURO 2020 chuyển thành EURO 2021, đó là nhát dao chí tử cuối cùng cho những người kỳ vọng một năm thể thao tưng bừng, như bao nhiêu năm chẵn trước đó.

Covid-19 đã khiến thế giới thể thao đảo lộn, và đó không chỉ mỗi bóng đá các cấp độ, mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi sự kiện thể thao lớn nhỏ từ bóng rổ, quần vợt, đua xe, đến điền kinh... Thế giới bực bội, người hâm mộ chán nản. Nhưng phải chăng vì ta quá vội vã?

Khoảng hơn 1 thập kỷ trở lại đây, khi truyền thông phát triển, khi bóng đá nói riêng trở thành một nền công nghiệp kiếm ra tiền thì các sự kiện thể thao cũng được tổ chức một cách thường xuyên. Điều này dẫn đến thói quen “ăn thể thao, ngủ thể thao” năm này qua năm khác, tạo thành một vòng quay đều đặn. Người ta ít còn cảm giác thòm thèm World Cup hay EURO tổ chức 4 năm/lần nữa. Đơn giản vì họ đã có 9 tháng trong năm sống với bóng đá thoải mái rồi. Bóng đá, thực sự đã bão hòa.

Bóng đá ngày nay - ngày xưa cũng khá giống Tết nay - Tết xưa. Chúng ta yêu Tết xưa vì hồi đó nghèo, và chỉ đến Tết mới được ăn ngon, mặc đẹp, mới có kẹo, có chả, có nem để ăn. Còn Tết nay chúng ta hờ hững là bởi quanh năm không thiếu sơn hào hải vị, đồ ăn ngon, càng không phải đợi đến Tết mới được bố mẹ mua cho áo quần mới. Tương tự với truyền hình ngày xưa, ta phải đợi World Cup, EURO hay các sự kiện lớn mới được xem, được đắm chìm trong bóng đá. Còn ngày nay, khi bạn mở tivi lên bất kỳ giờ nào trong ngày cũng có thể được xem một trận đấu bóng đá. Lâu dần, điều này tạo cho chúng ta cảm giác “ngấy” bóng đá, rồi dẫn đến một sự hờ hững, và cuối cùng sẽ có lúc bóng đá rời xa khỏi cuộc sống ta lúc nào không hay.

Rồi đại dịch bùng phát khiến Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga, Champions League…đồng loạt dừng lại. EURO, Copa America chuyển hết qua năm 2021. Chúng ta hụt hẫng, nhưng đấy là sự hụt hẫng cần thiết để ngăn cái món ăn đó tiếp tục ngấy thêm. Chúng ta phải ngừng ăn lại, để biết yêu bóng đá trở lại, để biết thèm, và để biết sống chậm. Hãy chuyển đổi thói quen từ việc xem hôm nay đội nào ra sân bằng cách ôn lại các trận bóng cũ. Chuyển từ việc đọc tít, đọc tin nhanh sang các bài bình luận chuyên sâu, và những câu chuyện “ôn cố tri tân”.

Tôi tin bóng đá sẽ được yêu trở lại trong những ngày ta không có bóng đá.

XEM THÊM

Kẻ khóc người cười vì EURO 2021

EURO hoãn 1 năm làm hỏng kế hoạch chiêu mộ Koeman của Barca

EURO 2020 chính thức hoãn sang hè 2021

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x