Sau khi Trung Quốc khống chế được đại dịch Covid-19, nhiều địa phương trên toàn quốc đã tổ chức các trận bóng để mừng ngày Quốc tế lao động (1/5). Tuy vậy, ngay lập tức cảnh sát đã phải vào cuộc để điều tra kết quả một trận đấu.
Cụ thể là trận tranh hạng 3 giữa Caiwu và Milang tại Cup Ding Long ở thành phố Ngô Xuyên, Quảng Đông, thu hút hơn 14.000 lượt xem trực tuyến. CĐV chắc chắn sẽ nhớ rất kỹ trận đấu này. Các cầu thủ Caiwu chủ động mở rộng khung thành cho đối thủ thoải mái dứt điểm. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 100-3 nghiêng về Milang.
Theo báo chí đại phương thì tinh thần của các cầu thủ Caiwu vốn bị ảnh hưởng từ trận đấu bán kết trước đó với Potang. Khi ấy, Caiwu hòa Potang với tỷ số 1-1 sau hai hiệp chính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.
Thủ môn của Caiwu cản phá thành công cú đá của đối thủ, nhưng trọng tài bắt lỗi anh di chuyển sớm nên cho phép cầu thủ của Potang sút lại và đã thành công. Chung cuộc, đội Potang giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết. Có lẽ vì thế mà các thành viên Caiwu không muốn thi đấu ở trận gặp Milang và tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn.
Phía BTC thông báo sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Trên mạng xã hội, các fan đua nhau chỉ trích tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội Caiwu.
Còn với nhiều người khác, họ cũng thử tìm kiếm xem đây có phải là trận đấu có kết quả lớn nhất lịch sử bóng đá hay không. Tuy vậy, những kẻ đam mê con số thống kê này đều sớm "vỡ mộng" bởi có một cặp so tài có tỷ số còn cao hơn thế. Đó là khi A.S Adema vượt qua Stade Olympique L'Emyrne với cách biệt 149-0 vào năm 2002.
XEM THÊM
5 CLB 'sản sinh' ra nhiều Quả bóng Vàng nhất
7 danh thủ sở hữu vô số danh hiệu nhưng vô duyên với Quả bóng Vàng
Ký ức Serie A: George Weah & chính sách mua Quả bóng vàng ở Milan
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn