Đặng Văn Lâm: Trời mới hửng nắng đã lại mưa rào!

Khắc Sơn
14:00 ngày 09-01-2019
Gần như ngay tức thì, sau trận thua Iraq, rất nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào Đặng Văn Lâm. Số gạch đá mà cầu thủ này phải nhận chắc đủ xây nhiều tòa lâu đài. Hãy khoan nói về sự đúng sai, chọn vị trí, khả năng di chuyển, chúng ta chỉ cần nhớ đã gọi Văn Lâm là gì để hôm nay coi thủ thành này như tội đồ.
Chỉ trích Đặng Văn Lâm: Bạn có nhớ AFF Suzuki Cup?
Cách đây chưa đầy 1 tháng, người ta lên đồng bởi màn trình diễn của Đặng Văn Lâm. Người ta gọi, hành trình trở về với quê hương của cầu thủ này là duyên kỳ ngộ. Từng hành động, từng cử chỉ, từng bức ảnh hay những gì liên quan đến Văn Lâm và gia đình đều được quan tâm ở trên mức đặc biệt.Văn Lâm thực sự là người hùng trong mắt hàng triệu NHM Việt Nam. Việc có anh được coi là phúc phận của nền bóng đá vốn quá nhiều lần thất bại trong những lần mời gọi các cầu thủ gốc Việt trở về.

Vinh quang AFF Cup nhanh chóng qua đi và hôm qua, Văn Lâm đã trở lại với nhiệm vụ mới ở Asian Cup. Vẫn là một Văn Lâm hộ pháp, khát khao khẳng định. Nhưng, hôm qua, “người nhện” của bóng đá Việt Nam đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Và khi tiếng còi kết thúc cũng là lúc dàn đồng ca chỉ trích đã lên tiếng. Người ta gọi Văn Lâm là tội đồ. Rằng việc anh đứng sai vị trí, di chuyển chậm đã khiến ĐT Việt Nam đánh mất một trận hòa.

Cầu thủ Iraq hạ Văn Lâm từng sút phạt kinh điển vào lưới Uruguay


Mọi việc thay đổi quá chóng vánh. Những lời có cánh hôm nào giờ chuyển thành gạch đá. Rất nhiều người vì sự hơn thua đã nhanh chóng quên đi những kỷ niệm đẹp của bóng đá Việt Nam, của Đặng Văn Lâm. Cũng vì chuyện thắng thua mà họ nhìn nhận sự việc với một con mắt chủ quan và thậm chí là cực đoan. Họ quên hết, họ cũng không cần quan tâm đến nguyên tắc chống đá phạt của một thủ môn và bắt Văn Lâm trở thành thủ môn hoàn hảo, phải cản phá tất cả những cú sút trác tuyệt nhất. Nhưng họ quên rằng ngay cả những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng bó tay trước cú sút kiểu này.

Xin nhấn mạnh rằng hôm qua ngay cả khi Văn Lâm đứng giữa khung thành thì đường bóng ghim vào góc chết chữ A vẫn sẽ khiến anh bất lực. Vậy nên, đừng nói Văn Lâm kém, hãy thừa nhận cú sút phạt của cầu thủ Iraq xứng đáng gọi là thần sầu. Bóng đá là một cuộc chơi có thắng, có thua, có vui, có buồn, nhưng trong mọi trạng thái thì chúng ta vẫn cần giữ cho mình con mắt lý trí khi nhìn nhận sự việc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x