Hai tháng dài như thế kỷ
Khi đoàn của Vũ Hán Trác Nhĩ đặt chân tới sân bay Malaga, họ được “chào đón” đầu tiên bởi các bác sỹ. Thông tin về virus corona ở Vũ Hán khiến mọi người hoang mang. BHL, các cầu thủ cũng như đội ngũ nhân viên đi cùng của Vũ Hán Trác Nhĩ phải trải qua thủ tục xét nghiệm gắt gao. Dù Vũ Hán Trác Nhĩ đặt đại bản doanh ở Quảng Châu, cách Vũ Hán gần 1.000km, cơ quan y tế của Malaga vẫn phải chính thức đưa ra thông báo tình hình sức khỏe của đoàn Vũ Hán Trác Nhĩ không đáng lo ngại để trấn an người dân địa phương.
Với các cầu thủ Vũ Hán Trác Nhĩ, sau thủ tục xét nghiệm gắt gao và sự “chào hỏi” bất đắc dĩ của các bác sỹ ở sân bay Malaga, họ phải bắt đầu những ngày tháng “dài hơn thế kỷ”. Thay vì được tập trung cho chuyên môn chuẩn bị cho mùa giải mới như mục đích của chuyến tập huấn này, họ mòn mỏi dõi theo tình hình dịch bệnh ở quê nhà. Ngày này qua ngày khác. Và không thể biết tiếp tục sẽ là như thế nào.
14 cầu thủ trong đoàn Vũ Hán Trác Nhĩ là người Vũ Hán. Một số người trong đó có con nhỏ bị cách ly ở Vũ Hán. Một cầu thủ còn phải nhận tin bà nội của mình qua đời sau khi nhiễm virus corona.
HLV người Tây Ban Nha, Jose Gonzalez của Vũ Hán Trác Nhĩ cho biết: “Các cầu thủ của chúng tôi đã xa nhà 2 tháng. Họ không thể đón Tết cùng gia đình. Họ chỉ có thể liên lạc với người thân qua điện thoại. Họ bất lực nhìn cảnh người thân của mình bị cách ly, cảm giác muốn giúp sức mà không thể làm gì. Họ không thể sống một cuộc sống bình thường”.
Đội trưởng Yao Hanlin của Vũ Hán Trác Nhĩ chia sẻ: “Chúng tôi ai cũng càng ngày càng nhớ người thân và bạn bè ở Vũ Hán dù ngày nào chúng tôi cũng liên lạc về gia đình. Bởi chính những người ở quê nhà của chúng tôi mới là những người đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng tôi chỉ còn biết hi vọng mọi người ở nhà kiên gan chiến đấu với dịch bệnh”.
Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, Gonzalez, Hanlin và các thành viên Vũ Hán Trác Nhĩ đang bị mắc kẹt ở Tây Ban Nha vẫn chưa thể biết khi nào họ mới có thể quay về Trung Quốc.
Đối mặt sự kỳ thị
Mọi chuyện càng trở nên nặng nề với các thành viên trong đoàn Vũ Hán Trác Nhĩ, khi họ phải đối mặt với sự kỳ thị. Vũ Hán Trác Nhĩ không phải đội bóng Trung Quốc duy nhất sang châu Âu tập huấn. Nhưng họ phải đối mặt với sự kỳ thị lớn nhất bởi trên tên đội có 2 từ Vũ Hán.
Cả đội bóng FK Krasnodar của Nga và Europa Point của Gibraltar đều hủy lịch đá giao hữu với Vũ Hán Trác Nhĩ. Khi biết tin BTC giải La Liga và phía Real mời cả đoàn Vũ Hán Trác Nhĩ tới sân Bernabeu dự khán trận El Clasico mới đây, phóng viên của các báo Anh gọi điện tới trụ sở La Liga để hỏi nguyên do. Khi các thành viên Vũ Hán Trác Nhĩ đặt chân tới Madrid, có phóng viên hỏi thẳng họ luôn rằng liệu mọi người vẫn còn sợ nguy cơ lây bệnh từ họ. Sự quan tâm thái quá ấy của báo giới càng khiến các thành viên trong đoàn Vũ Hán Trác Nhĩ cảm thấy mình bị kỳ thị. HLV Gonzalez phải thú nhận: “Cái tên Vũ Hán khiến mọi người e sợ”.
Cuối tuần trước, các thành viên Vũ Hán Trác Nhĩ được ở khán đài sân Bernabeu theo dõi Real đánh bại Barcelona. Lời mời dự khán El Clasico là nghĩa cử thể hiện sự động viên, cổ vũ của BTC La Liga và Real với Vũ Hán Trác Nhĩ. Nhưng sau đó là gì? Vẫn là những ngày, những đêm nặng nề như trước. Họ vẫn mòn mỏi hướng về quê nhà qua màn hình điện thoại, vẫn cảm thấy bất lực vì không thể trực tiếp giúp đỡ những người thân yêu nhất của mình chiến đấu chống lại dịch bệnh. Và vẫn chưa thể biết ngày về.
Không chỉ Vũ Hán Trác Nhĩ Tránh nói về Covid-19 |
XEM THÊM
Cặp Suarez và Messi con cùng tỏa sáng giúp đội U8 Barca đại thắng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn