ĐT Argentina: Hãy thực tế, thay vì mơ mộng
Điểm danh các tiền đạo giỏi của Argentina, hiện thời hoặc xưa nay, luôn là việc khó, đơn giản vì Argentina là nền bóng đá nổi tiếng thế giới về việc sản sinh cơ man những tiền đạo giỏi. Nhưng, còn một việc khó hơn nữa: rà soát xem đâu là cặp tiền đạo hay nhất xưa nay của Argentina!
Một thời, hễ có Gabriel Batistuta thì không thể có Hernan Crespo, hoặc ngược lại. Đấy đều là các chân sút khét tiếng, không cần giới thiệu. Nhưng họ không thể đá cặp với nhau. Bây giờ, Argentina đang có Lionel Messi và Sergio Aguero. Hơn chục năm nay, “tình bạn thân thiết” giữa Aguero và Messi luôn được nhắc đến. Thậm chí, khi Aguero bảo anh đang quyết tâm chiến thắng tại Copa America 2019, thì đấy trước tiên là vì chiến thắng “cho Messi”, chứ không phải cho bản thân anh. Nghe cứ tốt đẹp thế nào. Nhưng hãy nhìn vào thực tế lạnh lùng: Aguero đã chuyền được bao nhiêu quả cho Messi ghi bàn, hoặc ngược lại?
Dĩ nhiên là chẳng bao giờ có chuyện đố kỵ hay ghét bỏ gì, giữa hai tiền đạo không chỉ ở đẳng cấp hàng đầu thế giới mà còn luôn được ca ngợi về “tình bạn” giữa họ. Vấn đề ở đây là ĐT Argentina chưa bao giờ giới thiệu được một công thức hợp lý để khai thác nguồn lực của cặp tiền đạo tuyệt vời này. Đấy khó có thể là sự tình cờ. Trong lần đầu tiên Argentina vô địch World Cup, người ta chỉ biết mỗi Mario Kempes. Đến thời kỳ Diego Maradona thì một mình ông quán xuyến tất cả, không ai phải đặt vấn đề xem rút cuộc thì Maradona giữ vai trò gì, chơi ở vị trí nào. Gần đây là những câu chuyện đã nêu. Vì sao các tiền đạo giỏi của Argentina rút cuộc không thể phối hợp với nhau?
Vì họ đều quá giỏi đến nỗi... chẳng cần nhau! Đấy là một nét rất riêng trong thời kỳ mà vấn đề trường phái trong bóng đá đỉnh cao còn khá rõ ràng. Tiền đạo Argentina khi nào cũng “thiện chiến” hơn tất cả. Họ không chỉ ghi bàn mà còn tấn công mãnh liệt, sẵn sàng “rượt” hậu vệ đối phương đến tận cột cờ góc để tranh đoạt bóng. Họ hoạt động rộng, luôn chủ động tự tạo cơ hội cho mình hơn là trông mong đồng đội kiến tạo. Đôi khi, có 2 tiền đạo giỏi cùng đứng trong một đội hình thì lại... khó khăn, dù ai cũng có thể dùng các sơ đồ, rất nặng về lý thuyết, để giảng giải mỗi cầu thủ này có thể hoạt động thế nọ, thế kia.
Ở Man City, HLV Pep Guardiola từng “có vấn đề” với Aguero. Ông bắt tiền đạo này phải phối hợp nhiều hơn, lùi ra khỏi vùng cấm địa để cùng “chơi bóng” với đồng đội. Bước đầu thất bại. Giới chuyên môn chỉ rõ: Aguero cứ phải là trung phong cắm, đá trong vùng cấm thì mới phát huy tác dụng. Bây giờ thì Aguero thành công vang dội ở Man City. Nhưng đấy có lẽ là tự anh tìm ra cách chơi cho chính mình. Aguero chính là trường hợp tiêu biểu nói lên những đặc điểm tuyệt vời nhất của một tiền đạo Argentina, giống như Crespo hoặc Batistuta trước đây. Thế còn Messi? Không hề. Messi giống như một cầu thủ Barcelona khoác áo Argentina, hơn là một người Argentina đá thuê tại Barcelona.
Làm gì thì làm, đấy là việc của Lionel Scaloni. Chỉ biết một điều: muốn khai thác triệt để tài năng của Messi và Aguero, cần phải thật sự vắt óc trong lĩnh vực chuyên môn. Đấy là một công việc cực kỳ khó khăn. Thành công không thể đến từ những câu chuyện mộng mơ, từ tình bạn đẹp đẽ nào, như báo chí vẽ vời.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn