ĐT Brazil: Vương vấn nét đẹp truyền thống

Kinh Thi Kinh Thi
09:14 ngày 04-07-2019
Bây giờ mà phải đi tìm những nét riêng của Selecao, liên quan đến truyền thống thú vị của nền bóng đá samba, thì e còn khó hơn đi tìm người đá cặp ăn ý với Lionel Messi trong đội tuyển Argentina.
ĐT Brazil: Vương vấn nét đẹp truyền thống
Ví dụ nhỏ: cả 23 cái tên trong danh sách đội tuyển Brazil tại Copa America đều là... tên thật, hoặc có ý nghĩa gắn liền với tên thật (như Fernandinho nghĩa là “Fernando nhỏ”). Trớ trêu thay, người duy nhất còn duy trì được “chất Brazil”, qua việc dùng biệt danh thay vì tên thật, lại là... HLV Tite!

May thay, vẫn còn đấy pha bóng hấp dẫn của Dani Alves, dẫn đến bàn mở tỷ số trong trận gặp Argentina. Anh tấn công, lừa bóng qua người, trước khi “kiến tạo pha kiến tạo”. Một pha bóng như thế, do hậu vệ cánh thực hiện, luôn thuộc hàng “đặc sản”, tuyệt vời nhất xưa nay của bóng đá Brazil.

Ngày xưa, HLV Vicente Feola phải chạy theo Nilton Santos suốt dọc đường biên, gào khản cổ để bảo hậu vệ cánh này chuyền cho đồng đội. Hậu vệ mà dẫn bóng tấn công qua khỏi vạch giữa sân là “chuyện điên” trong thập niên 1950. Mặc kệ, Nilton Santos cứ đi bóng mãi, cho đến khi ông... ghi bàn vào lưới đội Áo, tại World Cup 1958. “Tôi biết phải làm gì” - HLV Feola lắc đầu nói thế với cánh nhà báo trên sân!

Pha xử lý tuyệt đỉnh của Alves
Pha xử lý tuyệt đỉnh của Alves

Từ đó, “đặc sản” hậu vệ cánh của đội tuyển Brazil nổi tiếng và phát triển dần đến mức độ huyền thoại. Từ Nilton Santos và Djalma Santos tại World Cup 1958 cho đến Carlos Alberto Torres, Branco, Jorginho; rồi Cafu, Roberto Carlos; cho đến Marcelo, Maicon, Danilo, Dani Alves, Alex Sandro... “hậu vệ cánh Brazil” khi nào cũng là một nhãn hiệu đặc sắc trong bóng đá đỉnh cao. Người ta từng xem cú sút thành bàn của “O Capitao” Carlos Alberto trong trận chung kết World Cup 1970 là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất, đẹp nhất, có tính biểu tượng nhất, trong lịch sử bóng đá.

Brazil không bao giờ hết hậu vệ cánh xuất sắc! Ngày xưa, hậu vệ phải Leandro (nổi tiếng cùng thời với Zico, Socrates) rút tên khỏi đội tuyển Brazil chỉ vì người bạn thân Renato không được gọi vào danh sách dự World Cup 1986. Không có Leandro thì dùng Edson, lo gì! Sau 2 trận đầu, Brazil mất luôn Edson, vì chấn thương. HLV Tele Santana đưa ra sân một cầu thủ lạ mà ngay cả giới hâm mộ Brazil cũng có người không biết (và thế giới thì chắc chắn chưa hề biết). Đấy là Josimar. Trong cả 2 trận đầu tiên chơi cho đội tuyển Brazil, Josimar ghi ngay 2 bàn - và đấy đều là những bàn thắng tuyệt đẹp. Rồi Josimar lại lặng lẽ... biến mất, sau World Cup 1986!

Con người Brazil, lối sống Brazil, lối chơi Brazil... đều là những yếu tố quan trọng hòa quyện với nhau, để cuối cùng thì có được cái truyền thống tuyệt vời về hậu vệ cánh Brazil. Khi Brazil nghiền ngẫm, chỉnh sửa cách chơi sau thất bại trong suốt thập niên 1980, và trở lại ngôi vô địch tại World Cup 1994, thì chi tiết chuyên môn quan trọng nhất: tiền vệ phải trụ lại giữa sân để hậu vệ cánh yên tâm tấn công.

Brazil 2-0 Argentina

Ở châu Âu, một cầu thủ có năng khiếu phòng ngự sẽ đá trung vệ. Có kỹ thuật cá nhân tốt, anh ta sẽ là tiền vệ/tiền đạo cánh. Chỉ những ai vừa không giỏi phòng thủ, vừa không giỏi điều khiển bóng, mới phải chấp nhận làm hậu vệ cánh (Gianluca Vialli giải thích sau khi nghiên cứu). Kỹ hơn: hậu vệ phải sẽ là ưu tiên cuối cùng cho sự lựa chọn của những chú bé thích chơi bóng ở châu Âu. Bởi hậu vệ trái ít ra còn được tôn trọng vì là “của hiếm” (người thuận chân trái khi nào cũng là thiểu số).

Nhưng với bóng đá Brazil, hậu vệ cánh nói chung cũng như hậu vệ phải nói riêng lại là vị trí cực kỳ danh giá. Họ tấn công, bay bổng, tha hồ thể hiện “phẩm chất Brazil” trong cách chơi của mình. Có đáng lo, khi Dani Alves đã 36 tuổi? Hãy nhớ lại chàng “Josimar vô danh” tại World Cup 1986. Riêng với hậu vệ phải, bóng đá Brazil không bao giờ hết!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x