Hầu hết số công thần làm rạng danh bóng đá Chile một thập kỷ qua, gồm 2 chức vô địch Copa America, đều đã giải nghệ hoặc bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đây sẽ là lần cháy cuối cho những ngôi sao còn sót lại của Thế hệ vàng đó!
Những công thần còn sót lại
Bóng đá Chile từng quy tụ được dàn cầu thủ xuất chúng, thậm chí được xem như Thế hệ vàng của nền bóng đá tầm trung tại Nam Mỹ. Họ đã giúp Chile không chỉ lần đầu vô địch Copa America vào năm 2015, thậm chí còn tiếp tục bảo vệ được ngôi vương ở giải đấu một năm sau đó. Đây cũng chính là 2 chức vô địch lớn duy nhất Chile giành được trong suốt lịch sử.
Tuy nhiên, Thế hệ vàng nào rồi cũng đến lúc lụi tàn, và đây là thời điểm đó của bóng đá Chile. Hầu hết trong số các cầu thủ làm rạng danh bóng đá Chile một thập kỷ qua đã giải nghệ hoặc không còn duy trì phong độ để có thể tiếp tục gánh vác nhiệm vụ tại Copa America trên đất Brazil năm nay. Ngay cả một vài công thần còn sót lại cho cuộc chiến có thể nói là cuối của họ trong màu áo ĐTQG Chile cũng đã bước qua rất xa bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đó là Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Arturo Vidal và Charles Aranguiz.
Tất cả đều không còn chỗ đứng vững chắc ở các CLB, thậm chí còn phải phiêu dạt ở những nền bóng đá tầm trung ở châu Âu hoặc phải trở lại Nam Mỹ chơi những năm cuối sự nghiệp. Cụ thể, Isla và Medel đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ cho lần lượt Fenerbahce và Besiktas. Trong khi đó, Jara đã về Argentina thi đấu cho Estudiantes. Còn Charles Aranguiz đang là cầu thủ dự bị ở Leverkusen. Chỉ Vidal vẫn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu đỉnh cao tại châu Âu mùa vừa rồi. Song tiền vệ 32 tuổi của Barca cũng chỉ là “kép phụ” ở Nou Camp.
Nhưng điều đáng nói hơn là bóng đá Chile đang thiếu hụt nghiêm trọng cầu thủ đủ khả năng thay thế lớp công thần trong Thế hệ vàng. Đây thực tế cũng chỉ là điều tất yếu ở một nền bóng đá tầm trung như Chile. Những Thế hệ vàng thường chỉ xuất hiện theo chu kỳ hàng chục năm với những nền bóng đá này, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Hẳn nhiều còn người còn nhớ, dàn cầu thủ từng làm rạng danh bóng đá Chile trước thời của Bravo, Vidal, Valdivia, Sanchez... là hồi đầu thập niên 90 thế kỷ trước với những Ivan Zamorano, Marcelo Salas hay Elias Figueroa. Tức khoảng cách giữa hai thế hệ lên tới hơn 2 thập kỷ.
Cơ hội nào cho ĐT Chile?
Ngoài một số cựu binh còn sót lại từ Thế hệ vàng, Chile không còn gì nhiều để hy vọng ở giải đấu năm nay. Những cầu thủ còn lại trong đội hình của HLV Reinaldo Rueda gần như vô danh. Họ cũng không phải những tài năng trẻ, mà hầu hết đã ở độ chín sự nghiệp, song vẫn chưa được biết đến. Họ đều đang chơi bóng ở trong nước hoặc tại những nền bóng đá không quá danh giá như Mexico, Mỹ hoặc tại Trung Đông.
Sự khan hiếm tài năng của bóng đá Chile đáng ngại đến mức HLV Rueda còn phải tìm kiếm những cầu thủ gốc Chile, nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, để cải thiện chất lượng đội hình. Có thể kể ra những cái tên như Lawrence Vigouroux (sinh ra và lớn lên tại Anh), Pedro Hernandez (Argentina) hoặc Gabriel Arias (Argentina).
Có nghĩa, đây là giải đấu mà Chile vẫn phải phụ thuộc vào số công thần còn sót lại từ Thế hệ vàng đã chinh chiến hơn một thập kỷ qua, đồng thời đều luống tuổi và sa sút phong độ. Họ cần phải cháy lên lần cuối để giúp Chile có thêm một lần nữa được tự hào với bóng đá thế giới. Hay nói cách khác, đây có thể là lần cuối NHM được nhìn thấy một ĐT Chile ngang tầm với các ông lớn tại Nam Mỹ, cũng như trên bình diện bóng đá thế giới nói chung, trước khi nền bóng đá này có thể lại bước vào một chu kỳ dài đen tối để chờ đợi một thế hệ cầu thủ xuất sắc tiếp theo.
Với khát khao đó, tất nhiên Chile vẫn có thể làm nên chuyện tại Copa America 2019. Dẫu sao, họ cũng bước đến giải đấu năm nay với tư cách ĐKVĐ và sân chơi ở Nam Mỹ luôn tồn tại bất ngờ, những điều kỳ lạ nằm ngoài dự đoán của tất cả!
Chile không ngán Uruguay và Ecuador
Chile nằm cùng bảng đấu với Uruguay, Ecuador và đội khách mời Nhật Bản. Uruguay và Ecuador chính là hai đối thủ mà Chile từng đánh bại trong hành trình lần đầu đăng quang Copa America vào năm 2015. Cụ thể Chile hạ Ecuador 2-0 ở vòng bảng và Uruguay 1-0 ở tứ kết tại giải đấu đáng nhớ 4 năm về trước.
5 GƯƠNG MẶT SÁNG GIÁ CỦA ĐT CHILE
Arturo Vidal
Tiền vệ thuộc biên chế Barcelona sẽ đóng vai trò thủ lĩnh trong đội hình ĐT Chile. Mùa vừa rồi, Vidal chơi khá tốt tại Barcelona với tổng cộng 53 lần ra sân. Cầu thủ 31 tuổi từng ghi tới 5 bàn trong 2 kỳ Copa America gần đây mà Chile đoạt chức vô địch. Cả trong phòng ngự lẫn tấn công, Chile đều trông cậy vào bề dày kinh nghiệm của Vidal.
Alexis Sanchez
Bất luận phong độ tồi tệ trong màu áo M.U, Alexis Sanchez vẫn được HLV Reinaldo Rueda điền tên vào danh sách tham dự Copa America 2019. Rueda vẫn tin vào đẳng cấp của tay săn bàn vĩ đại nhất ĐT Chile với 41 lần phá lưới đối phương. Sanchez hiện tại đã sa sút nhiều, nhưng trong ĐT Chile thiếu vắng cá nhân nổi bật thì cầu thủ M.U vẫn có thể đem tới những khoảnh khắc đột biến.
Gary Medel
Với 118 lần khoác áo ĐT Chile, Medel là cầu thủ giàu kinh nghiệm thứ nhì sau Alexis Sanchez (124 lần). Tiền vệ 31 tuổi đã kịp bình phục chấn thương mắt cá để tham dự Copa America 2019. Medel là mẫu tiền vệ nhỏ con nhưng dồi dào sức chiến đấu với lối chơi đầy lọc lõi. Phong độ ổn định tại Besiktas mùa vừa rồi (35 trận) sẽ là bệ phóng cho Medel tỏa sáng tại giải đấu ở Brazil.
Charles Aranguiz
Tiền vệ 30 tuổi được xem là chân chuyền hay nhất của bóng đá Chile hiện nay. Charles Aranguiz sở hữu bộ óc chiến thuật nhạy bén và tư duy chuyền bóng thông minh. Mùa vừa rồi ở Bundesliga, cầu thủ thuộc biên chế Leverkusen đã có tới 7 pha kiến tạo sau 24 lần ra sân. Những đợt lên bóng của Chile tại Copa America sẽ phụ thuộc không nhỏ vào khả năng sáng tạo của cầu thủ từng 66 lần khoác áo ĐT Chile.
Erick Pulgar
Pulgar đang nổi lên như tiền vệ đánh chặn tốt nhất của ĐT Chile. Cầu thủ 25 tuổi vừa có một mùa giải chói sáng trong màu áo Bologna với 6 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 29 lần ra sân, thành tích khá ấn tượng với một người đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Pulgar đang được kỳ vọng sẽ kế thừa lớp đàn anh Vidal, Medel để trở thành nguồn năng lượng chủ chốt trên hàng tiền vệ ĐT Chile.
Trong lịch sử 103 năm tồn tại, Copa America đã trở thành giải đấu đáng xem bậc nhất thế giới. Bên cạnh tính cạnh tranh quyết liệt của các đội tuyển hàng đầu, Copa America còn là nơi chứng kiến những câu chuyện thú vị. Dưới đây là 5 câu chuyện điển hình.
Tin xấu cho đội tuyển Brazil: Neymar chấn thương, không thể tham dự Copa America 2019. Tin xấu hơn: Copa America đã đến quá gần, khiến sự kiện càng thêm trầm trọng. Tin (có thể) tốt: rút cuộc, Brazil chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào Neymar tại giải đấu sắp tới trên sân nhà!
Neymar đã gặp phải một chấn thương mắt cá chân tồi tệ trong trận giao hữu Brazil thắng Qatar 2-0 sáng nay và chắc chắn sẽ không thể dự Copa America ngay trên quê hương.
Tiền đạo Neymar của Paris Saint Germain và ĐT Brazil vừa có phen ngượng chín mặt khi bị đàn em mới 19 tuổi Weverton "xỏ háng" trên sân tập trước sự chứng kiến của nhiều người.
HLV Lionel Scaloni vừa công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Argentina được triệu tập cho Copa Ameria 2019. Trong số này có những cái tên đình đám như Lionel Messi, Sergio Aguero hay Angel Di Maria.
Vòng khu vực Cúp chiến thuật #1 được tổ chức từ ngày 26/4-28/4. Đây là giải vòng loại đầu tiên trong hệ thống 3 giải của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó xác định các tuyển thủ tham dự vòng chung kết Golden Spatula tổ chức vào tháng 7 tới.
Bayern không có ý định bán Harry Kane, song cựu danh thủ Dietmar Hamann cho rằng một đề nghị trị giá 120 triệu euro có thể sẽ khiến Hùm xám thay đổi lập trường.
Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn