ĐT Iraq, cựu vương hồi sinh

PHAN HỒNG
06:59 ngày 05-01-2019
Không được đánh giá cao ở Asian Cup 2007 nhưng Iraq đã làm sững sờ giới chuyên môn khi giành chức vô địch. Mấy ngày nay, báo chí nước này lại nhắc đến “tích xưa” như một liều doping để thầy trò ông Srecko Katanec nỗ lực tìm lại ánh hào quang ấy.
ĐT Iraq, cựu vương hồi sinh
“May mắn khi rơi vào bảng đấu có những đối thủ dưới tầm như Việt Nam và Yemen nên sẽ là thất bại đối với đoàn quân ông Katanec nếu chỉ vào được đến tứ kết”, báo chí Iraq nhận định như thế trước giờ khai cuộc. Đất nước vẫn còn đối mặt với muôn vàn khó khăn nên bóng đá cũng bị chịu chung hoàn cảnh. ĐT Iraq cũng phải chịu nhiều thách thức trước thềm giải đấu khi khá nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương, không thể góp mặt. Nhưng truyền thông của Iraq vẫn tin rằng, HLV Katanec vẫn có đủ nhân tài để làm nên chuyện lớn ở UAE.

Ông Katanec có quốc tịch Slovenia, đã ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi từng dự World Cup với tư cách là cầu thủ lẫn HLV. Trong vai trò HLV, ông Katanec từng đưa Slovenia dự World Cup 2002. Hài lòng với kinh nghiệm huấn luyện của vị chiến lược gia sinh năm 1963 này, báo chí Iraq lạc quan đánh giá đội nhà đã thể hiện hình ảnh tươi mới và mạnh mẽ hơn so với trước đây. Nói một cách  khác, thuyền trưởng Katanec được ngợi khen vì đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của nhà vô địch Asian Cup 2007 khi Iraq mạnh mẽ và hiệu quả trong tấn công, chắc chắn và kỷ luật ở phòng ngự.

Iraq sở hữu đội hình có nền tảng thể lực sung mãn, thể hình lý tưởng. Nhưng lối đá của họ không hoàn toàn dựa vào thể hình mà ngược lại, rất đa dạng trong triển khai bóng. Những pha phối hợp ở cự ly trung bình, bật tường nhỏ là vũ khí lợi hại khác của đội bóng này. Trong đó, Osma Rashid nổi lên như là một nhân tố nổi bật nhất. Trong lối chơi của Iraq, HLV Katanec cũng xây dựng miếng đánh quanh tiền vệ đang khoác áo Santa Clara của Bồ Đào Nha. Không chỉ là một chân chuyền giỏi, Rashid còn là một cây săn bàn thực thụ. Trong màu áo của Santa Clara ở mùa giải 2017/18, tiền vệ 26 tuổi này đã có 5 đường chuyền thành bàn và ghi được 10 bàn thắng. 


Ngoài Rashid, Iraq còn có một cầu thủ rất lợi hại khác cần phải lưu tâm, đó là Ali Adnan. Cầu thủ chạy cánh này được đánh giá là lên công về thủ toàn diện. Adnan đã khẳng định được đẳng cấp cao của mình khi là trụ cột của Atalanta chinh chiến nhiều năm ở giải đấu khốc liệt như Serie A. Cả Rashid và Adnan đều được coi là những chân chuyền lý tưởng để phục vụ cho ngòi nổ Mohanad Ali. Mới 11 lần khoác áo Iraq nhưng Mimi (biệt danh của Ali) đã ghi tới 6 bàn thắng cho đội tuyển! Con số ấy phần nào cho thấy phẩm chất “sát thủ” của tiền đạo sinh năm 2000 này. 

Không chỉ bùng nổ trong tấn công, theo đánh giá của báo chí Iraq, đoàn quân của ông Katanec còn tạo nên sự tin tưởng trong phòng ngự. Trong đó, bộ đôi trung vệ Rebin Solaka (1m93) và Ahmed Ibrahim (1m90) được coi là những “lá chắn thép” trong hệ thống phòng thủ cứng cáp của nhà vô địch Asian Cup 2007, nhất là trong không chiến. 

Với một đội hình được đánh giá chất lượng, nên truyền thông của Iraq rất tự tin vào hành trình tiến sâu của đội nhà ở Asian Cup 2019. Đó là lý do họ mạnh dạn dự đoán, Iraq sẽ thắng Việt Nam (2-1), Yemen (3-0) và sẽ chỉ thua Iran (1-3) trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng mà theo họ, không có nhiều ý nghĩa khi Iraq gần như đã chắc chắn vào vòng 2 nhờ 2 trận thắng trước đó (?!).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x