Emirates Cup 2013: Drogba lại gây ác mộng cho Arsenal

Lâm Phong
08:52 ngày 05-08-2013
Bằng một cú đúp, Didier Drogba giúp Galatasaray giật chiếc cúp giao hữu Emirates Cup 2013 ngay trước mũi chủ nhà Arsenal. Còn Pháo thủ có màn khởi đầu mùa giải theo cách không thể tệ hại hơn.
Emirates Cup 2013: Drogba lại gây ác mộng cho Arsenal
Bằng một cú đúp, Didier Drogba giúp Galatasaray giật chiếc cúp giao hữu Emirates Cup 2013 ngay trước mũi chủ nhà Arsenal. Còn Pháo thủ có màn khởi đầu mùa giải theo cách không thể tệ hại hơn.

Arsenal bước vào trận đấu cuối cùng tại Emirates Cup 2013 với áp lực khá lớn từ việc Porto leo lên ngôi đầu BXH Emirates Cup 2013 sau thắng lợi 3-1 trước Napoli trong trận đấu trước đó. Nếu thua Galatasaray trong trận “chung kết” của giải đấu, Pháo thủ sẽ thêm một lần nữa nhìn chiếc cúp giao hữu do họ sáng tạo ra rời khỏi Emirates.

Đó là cách giải thích dễ hiểu nhất cho màn nhập cuộc thần tốc của Arsenal. Trận này, Cazorla trở lại đội hình xuất phát, kết hợp cùng Walcott tạo thành hai mũi giáp công. Ý đồ của HLV Wenger rất rõ ràng: Dùng tốc độ và lợi thế thể lực ép Galatasaray tự sụp đổ.

Nhưng Galatasaray cũng chẳng phải tay vừa. Quyết định cất cả Drogba, Sneijder trên băng ghế dự bị, dùng toàn những cầu thủ to khỏe, thi đấu với đội hình thấp, đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ mặc cho Arsenal ép sân thoải mái. Cũng chính vì vậy, dù đẳng cấp có nhỉnh hơn đối thủ, nhưng vấp phải một hàng thủ quá đông đúc, lại sẵn sàng tung ra những pha vào bóng theo kiểu triệt hạ, Pháo thủ sau đó có phần rón rén trong những đường lên bóng.

Tuy nhiên, khi mà các đấu pháp tấn công chưa có mảng miếng nào phát huy tác dụng, Arsenal lại bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số khá may mắn. Phút 38, quả tạt không quá nguy hiểm của Theo Walcott lại bất ngờ xuyên qua cả rừng hậu vệ Galatasaray, biến thành pha dứt điểm chết người hạ gục thủ thành Muslera.

Bàn thắng giúp Arsenal nhỉnh hơn đối thủ về mặt tỉ số, nhưng thực chất, thế trận của họ vẫn chẳng xuất hiện nhiều mối đe dọa. Sang đến hiệp 2, đội khách quyết chơi canh bạc tất tay. Cặp Drogba - Sneijder được tung vào sân, và ngay lập tức thế trận đôi công xuất hiện.

Cựu tiền đạo của Chelsea, Didier Drogba như thường lệ vẫn là mối nguy hiểm thường trực của Pháo thủ, và anh cũng không mất quá nhiều thời gian để chứng minh điều đó. Phút 77, Drogba bị Miquel kéo ngã trong vòng cấm. Penalty cho Galatasaray và Voi rừng đã không bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỉ số 1-1.

Chỉ đúng 9 phút sau, bằng một pha khống chế nhạy cảm, Drogba loại bỏ Mertesacker trước khi tung cú sút tung mành lưới Arsenal lần thứ 2. Một màn trình diễn siêu đẳng trong ngày trở lại nước Anh của Voi rừng.

Thua Galatasaray 1-2, Arsenal khép lại giải giao hữu Emirates Cup với vị trí thứ 3 trong nỗi thất vọng bao trùm. Đây có lẽ là cách tệ nhất để khởi đầu một mùa bóng của thầy trò HLV Arsenal Wenger. Trong khi đó Galatasaray có lần đầu tiên vô địch giải giao hữu này.

Tổng kết Emirates Cup 2013
Vô địch:
Galatasaray
Á quân: Porto
Vua phá lưới: Didier Drogba (Galatasaray), Goran Pandev (Napoli) – 2 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x