“Tất cả chúng tôi đều đồng thuận hoãn lại giải đấu”, Kasapoglu phát biểu, “Điều này nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như sức khỏe của cầu thủ, thành viên trong BHL của các đội bóng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khôn lường”. Cần biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 3 trường hợp chết vì Covid-19.
Trước đó, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) đã đối phó bằng việc cho tổ chức các trận đấu diễn ra trên sân không khán giả. Mặc dù vậy, nó đã phải vấp phải sự phản đối từ không ít cầu thủ và HLV của một số đội bóng vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm. Theo HLV kỳ cựu Fatih Terim, TFF sẽ có thể gây ra những hậu quả khôn lường nếu cứ khăng khăng để cầu thủ ra sân trong bối cảnh dịch bệnh rình rập.
Một trường hợp đáng nhắc đến là John Obi Mikel. Bất chấp việc hợp đồng vẫn còn hiệu lực đến tháng 6/2021, cựu tuyển thủ Nigeria vẫn nhất quyết chia tay với CLB Trabzonspor bởi không muốn đánh đổi tính mạng khi vẫn phải ra sân thi đấu trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay.
Việc giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ bị hoãn vô thời hạn tiếp tục để lại khoảng trống của bóng đá châu Âu nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Cũng vì tác động tiêu cực từ Covid-19, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga hay Serie A trước cũng đã phải thông qua quyết định hoãn. Người thiệt thòi hơn cả không ai khác là những tín đồ của túc cầu giáo bởi không còn được thưởng thức thường xuyên những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn như trước.
XEM THÊM
Kẻ khóc người cười vì EURO 2021
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn