Hãy tận hưởng Messi khi còn có thể

Hồ Phương
09:59 ngày 04-12-2019
Sau 3 năm lỗi hẹn, thậm chí không lọt vào Top 3 năm 2018, Lionel Messi vừa một lần nữa giành Quả bóng vàng châu Âu. Đó là Quả bóng vàng thứ 6 của Leo và thay vì tranh cãi, có lẽ chúng ta nên tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao cuối cùng của thiên tài người Argentina...

Đúng như thông tin rò rỉ trước đó, Messi đã trở thành nhân vật chính trong đêm gala trao Quả bóng vàng năm 2019 ở Paris rạng sáng qua. Sau 3 năm chứng kiến Cristiano Ronaldo (2016, 2017) và Luka Modric (2018) bước lên bục cao nhất, cầu thủ người Argentina đã trở lại nơi mình vẫn thuộc về. Đây đã là Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp của Leo, hơn 1 so với kình địch Ronaldo. Và như thường lệ, kết quả này lại tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.

Người ta nói rằng chỉ với chức vô địch La Liga, Messi chẳng thể so sánh với Ronaldo (vô địch Serie A và UEFA Nations League) hay Virgil van Dijk (vô địch Champions League). Họ cũng nói rằng tuy Messi có thể áp đảo CR7 cả về số bàn thắng (46 so với 34) lẫn đường kiến tạo (17-4) trong năm 2019, nhưng việc đặt một tiền đạo và một trung vệ như Van Dijk lên bàn cân là không hợp lý. Tuy nhiên, sự so sánh vốn luôn khập khiễng.

Hơn nữa, lật lại vấn đề thì liệu Van Dijk có xuất sắc hơn Wesley Sneijder và Andres Iniesta năm 2010, hay Franck Ribery năm 2013? Đó là những cầu thủ đã chơi cực hay, đóng vai trò quan trọng trong hành trình lên ngôi tại Champions League và World Cup của Inter, đội tuyển Tây Ban Nha và Bayern. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải xếp sau Messi (2010) và Ronaldo (2013).

Mà một khi chính Van Dijk cũng thừa nhận chiến thắng Messi, mọi tranh cãi có lẽ đều là vô nghĩa. Trung vệ người Hà Lan đã nói: “Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cạnh tranh Quả bóng vàng cho đến khi được đề cử. Tôi đã nỗ lực hết mình để đi đến bước này. Nhưng không may là luôn có những cầu thủ phi thường như Messi. Mà khi một người đã giành tới 6 Quả bóng vàng, bạn phải dành sự tôn trọng cho sự vĩ đại của anh ấy”. Khi chính Van Dijk cũng nói vậy, có lẽ chúng ta không cần phải sa vào những cuộc tranh luận về việc ai xứng đáng vốn luôn nổ ra ở mọi cuộc bầu chọn nữa.

Sau khi nhận Quả bóng vàng 2019 từ Modric, Messi đã có 6 Quả bóng vàng, nhiều nhất thế giới

Thay vào đó, việc cần làm hiện giờ là tận hưởng những ngày tháng đỉnh cao đã không còn nhiều nữa của Messi, và cả Ronaldo. Bộ đôi này đã thống trị danh hiệu Quả bóng vàng suốt 1 thập kỷ, tính từ chiến thắng của Kaka năm 2007 cho đến Modric năm 2018. Và dù Leo vừa trở lại bục podium, sẽ không dễ để anh và Ronaldo làm mưa làm gió ở các cuộc bầu chọn cá nhân sắp tới nữa. Đơn giản vì CR7 sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 2/2020 và sau đó 4 tháng, Messi cũng tròn 33 tuổi.

Chính cầu thủ người Argentina cũng biết rằng thời gian dành cho mình đã không còn nhiều nữa. Sau khi nhận Quả bóng vàng thứ 6 từ tay Modric, anh đã nói: “Tôi vẫn còn vài năm đỉnh cao nữa, nhưng có vẻ như mọi thứ đang trôi qua nhanh hơn. Tôi hiểu rõ mình đã có tuổi, và mỗi khoảnh khắc trên sân giờ càng quý giá hơn khi điểm cuối của sự nghiệp đã cận kề”. Khi đã có tuổi, người ta cũng thích nói về quá khứ. Và với Messi, hồi ức đẹp nhất chính là khi nhận Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh đã tâm sự trên bục nhận giải: “Tôi vẫn nhớ danh hiệu đầu tiên vào 10 năm trước, cũng ở Paris. Tôi đến đây cùng 3 anh em của mình. Đó là khoảnh khắc không thể tin nổi”. Đó là thời điểm thiên tài người Argentina bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, với cú đánh đầu tung lưới Edwin van der Sar sau một pha gần như “đứng” trên không trong trận chung kết Champions League mùa 2008/09 với Man United. Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ trận đấu ấy, Messi đã tạo ra rất nhiều khoảnh khắc thiên tài nữa và trở thành một huyền thoại sống của bóng đá thế giới.

Từ một tài năng trẻ sống trong sự bao bọc của Ronaldinho và Deco, Leo giờ đã là một thủ lĩnh của Barca. Cậu nhóc tóc dài với khuôn mặt hơi ngố ngày nào giờ đã để râu, xăm mình và vứt bỏ tính cách trầm lặng để lên tiếng động viên các đồng đội hay thậm chí, để cam kết những danh hiệu với các cule như ở đầu mùa giải trước. Messi đã gần làm được điều đó. 36 bàn thắng của anh giúp Barca bảo vệ ngai vàng La Liga. Với 12 pha lập công, Leo cũng làm tất cả những gì có thể tại Champions League, nơi đội bóng xứ Catalunya gục ngã ở bán kết trước Liverpool. Nhưng những phép màu rồi cũng sẽ hết. Vì thế, hãy tận hưởng nốt những màn trình diễn đỉnh cao còn lại của thiên tài Messi, thay vì tranh luận xem liệu anh có xứng đáng với Quả bóng vàng thứ 6.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x