HLV ĐT Trung Quốc tiết lộ chuyện thú vị của Sir Alex Ferguson
HLV Marcello Lippi của ĐT Trung Quốc mới đây đã chia sẻ về người đồng nghiệp Sir Alex Ferguson, về việc ông suýt chút nữa tới Tottenham cùng những kỷ niệm rất thú vị khác.
Nói về "người anh em" Sir Alex Ferguson, HLV 71 tuổi Marcello Lippi cho hay: "Vâng, ông ấy giống như một người anh em của tôi vậy. Chúng tôi đã tặng nhau rất nhiều món quà. Tôi nhớ tôi có tặng Alex Ferguson món gianguiotti (sô cô la) cho cháu của ông ấy nhưng cuối cùng ông ấy đã ăn chúng.
Ngay cả với rượu vang, tôi cũng gửi cho ông ấy 1 chai hảo hạng tới từ vùng Tuscany quê tôi. Alex Ferguson cũng đáp lễ bằng cách gửi cho tôi loại Matrioskas - loại búp bê gỗ nổi tiếng của người Nga nhưng bên trong lại chứa Whiskey Maccallan 1971. Sau đấy, tôi phải gọi cho Alex và yêu cầu ông ta cho tôi ngay 1 cái hộp khác.
Alex Ferguson cũng thích 1 loại rượu khác mà ông ấy hay gọi là Tigno. Nhưng trên thực tế là Alex Ferguson đã đọc sai. Tên chuẩn của nó phải là Tignanello. Ông ấy không tin, vậy là chúng tôi đặt cược. Chúng tôi hỏi quản lý và tôi đã thắng Alex Ferguson. Nhưng quả thật, Alex Ferguson là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của rượu vang".
Lippi và Alex Ferguson có mối quan hệ rất tốt
Nhớ lại trận đấu giữa Juventus và M.U tại bán kết Champions League 1998/99, Lippi thừa nhận ông từng rất thích cựu thủ quân Roy Keane của đối thủ. Ở mùa giải đó, M.U đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Juventus tại bán kết để vào chơi trận chung kết. Trên sân Nou Camp của Barca, M.U ngược dòng đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch.
"Tôi rất thích Roy Keane (người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho M.U ở trận lượt về trước khi đội nhà ngược dòng giành chiến thắng 3-2). Cậu ấy từng rất gần với Juventus nhưng sau đó, mọi thứ đã không diễn ra theo đúng ý muốn. Tôi cũng khoái Paul Scholes. Cậu ấy có thể thi đấu bất kỳ đâu và luôn chơi bóng đầy nghệ sỹ nhưng khi cần cũng rất quyết liệt.
Ole Gunnar Solskjaer là một cầu thủ rất giỏi và tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm xuất sắc với tư cách là một huấn luyện viên. Cậu ấy có đủ phẩm chất để thành công trong vai trò này".
Roy Keane là một trong những thủ quân xuất sắc nhất lịch sử M.U
Cá nhân Lippi cũng suýt chút nữa đến với Ngoại hạng Anh nhưng tình yêu với Juventus quá lớn đã khiến ông quyết định ở lại Italia: "Đúng là tôi đã tiến rất gần tới Tottenham ở thời điểm còn dẫn dắt Juventus. Họ rất thiện chí. Tottenham liên hệ với con trai tôi là Davide để nói chuyện về vấn đề đó. Nhưng tôi cảm thấy không muốn rời thành phố Turin và Juventus. Tình cảm của tôi với CLB này giống như Alex Ferguson với M.U vậy. Đó là đội bóng duy nhất mà tôi yêu mến.
Nhưng quả thật tiếng Anh của tôi cũng kém nên tôi đã từ chối. Ai đó đã nói với tôi rằng, Alex Ferguson cũng không nói tiếng Anh chuẩn bởi ông ấy là người Scotland".
Bây giờ, Lippi đang dẫn dắt ĐT Trung Quốc và tham vọng của quốc gia đông dân nhất thế giới là tấm vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Lần gần nhất và cũng là duy nhất ĐT Trung Quốc từng tham dự một kỳ World Cup là vào năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn