Cách đây 3 ngày, tiền đạo Mohamed Ihattaren buộc phải rút lui khỏi ĐTQG. Anh phải nhường chỗ cho đồng đội Denzel Dumfries ở PSV Eindhoven do bị ốm. Như vậy, cầu thủ 18 tuổi này vẫn chưa có cơ hội thi đấu trận ra mắt cho ĐT Hà Lan. Đây là điều hết sức đáng tiếc cho Ihattaren, bởi anh được HLV trưởng Frank de Boer đánh giá rất cao và đã ra sức tạo cơ hội.
Từ cách đây 1 năm, Ihattaren đã giành sự chú ý đặc biệt của HLV trưởng ĐT Hà Lan khi đó là Ronald Koeman. LĐBĐ xứ sở hoa Tuy-líp đã tìm mọi cách để thuyết phục Ihattaren đầu quân cho ĐTQG nước này, trước nguy cơ anh có thể chọn khoác áo ĐT Morocco. Theo ông Koeman, trong trường hợp của Ihattaren, ĐT Hà Lan muốn tránh lặp lại vết xe đổ giống như việc họ từng để mất tiền vệ Hakim Ziyech vào tay Morocco.
Nhưng kể từ khi nhận lời thi đấu cho ĐT Hà Lan, vận rủi luôn đeo bám Ihattaren. HLV Koeman khi đó đã không thể triệu tập tiền đạo trẻ này do thời gian quá gấp gáp. Tiếp đến, sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến các giải bóng đá quốc tế phải tạm dừng và Ihattaren vẫn phải chờ. Rồi sau khi Koeman ra đi, cầu thủ đang khoác áo PSV lại không được HLV tạm quyền Dwight Lodeweges đoái hoài.
Tháng 10 vừa qua, Ihattaren đã được chấm cho đợt triệu tập đội hình sắp tới của ĐT Hà Lan. Tuy nhiên, anh bất ngờ dính chấn thương và bị loại khỏi danh sách một cách đáng tiếc. Những tưởng lần này sẽ không gì ngăn cản được Ihattaren thi đấu trận ra mắt cho ĐT Hà Lan thì anh lại bất ngờ ngã bệnh. Có thể khẳng định, con đường đến ĐTQG của chân sút 18 tuổi này quá lận đận.
Tất nhiên, việc Ihattaren được thi đấu cho ĐT Hà Lan chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tiền đạo này đang được đánh giá là một trong những tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá sứ hoa Tuy-líp. Anh được nhiều đội bóng lớn liên hệ, trong đó “gã khổng lồ” của bóng đá Hà Lan, Ajax Amsterdam cũng rất muốn giành chữ ký của Ihattaren. Bản thân tiền đạo 18 tuổi này cũng không phủ nhận khả năng sẽ chuyển sang đầu quân cho Ajax trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn