Jordan hay nhưng Việt Nam lại may

Kỳ Lâm
14:58 ngày 20-01-2019
Chỉ hơn 3 giờ đồng hồ nữa, trận đấu mà cả đất nước Việt Nam chờ đợi sẽ diễn ra: thày trò Park Hang Seo sẽ gặp đối thủ Jordan ở vòng loại trực tiếp 1/8 Asian Cup. Có thể nói, ở giải này, Jordan đã chơi rất hay nhưng họ sẽ phải đối đầu với một đội bóng đang được thần May Mắn ủng hộ.
Jordan hay nhưng Việt Nam lại may
Thật thú vị khi nhìn vào chặng đường tiến đến vòng 1/8 của hai đội. Jordan đã thắng cả 2 trận đầu, là đội đoạt vé đi tiếp sớm nhất. Trong khi đó, Việt Nam là đội cuối cùng nhận vé, và tấm vé đó được đánh giá là cực kỳ may mắn đến khó có thể tin nổi. 

Jordan đã đánh bại Australia 1-0 ở trận ra quân một cách đầy thuyết phục bất chấp bại tướng là nhà đương kim vô địch Asian Cup. Ở trận thứ hai, Jordan giành nốt 3 điểm trước Syria để ung dung dưỡng sức quân trong trận hòa 0-0 với Palestine. Bài toán vòng bảng đã được Jordan giải quyết đơn giản bằng lối chơi kỷ luật, đơn giản nhưng đầy sức mạnh. 

Trong khi đó, ĐT Việt Nam mở màn Asian Cup với màn trình diễn đầy ấn tượng trước nhà vô địch 2007 Iraq. Các học trò của ông Park Hang Seo đã 2 lần dẫn trước, nhưng lại để gỡ hòa và mất điểm bởi những sai lầm mang tính cá nhân. Chúng ta cũng đã thua tâm phục trước một Iran mạnh mẽ hơn ở trận thứ hai. 

ĐT Jordan đã có vòng bảng tuyệt vời khi bất bại và đoạt vé sớm nhất
ĐT Jordan đã có vòng bảng tuyệt vời khi bất bại và đoạt vé sớm nhất

Thành tựu duy nhất mà ĐT Việt Nam đạt được đó là thể hiện được sự trưởng thành của nền bóng đá sau 12 năm vắng bóng và phần nào đó là mục tiêu cố gắng không để thua quá nhiều trước 2 đối thủ được đánh giá là quá mạnh. Điều đó là phù hợp với tính toán của BLH ngay từ khi còn ở nhà. 

Thắng Yemen 2-0 cũng là điều đã được dự báo, và chúng ta hy vọng với chiến thắng này, ĐT Việt Nam sẽ kiếm được một suất đi tiếp dành cho 4/6 đội hạng Ba xuất sắc nhất. Đến lúc này, thần May Mắn đã xuất hiện để chống lưng cho ĐT có biệt danh Rồng Vàng. 

Với 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại là -1, thày trò ông Park Hang-seo cứ ngồi đếm từng niềm hy vọng và rồi lại thấy chúng lần lượt gục đổ. Phao cứu sinh cuối cùng là ĐT CHDCND Triều Tiên, đội sẽ phải hòa hoặc không để thua Lebanon quá 3 bàn. 

Nhưng ĐT Việt Nam lại may mắn cực kỳ khi đi tiếp nhờ ít thẻ vàng hơn
Nhưng ĐT Việt Nam lại may mắn cực kỳ khi đi tiếp nhờ ít thẻ vàng hơn

Kết cục trận đấu đó đã dừng lại với tỉ số 4-1 nghiêng về phía Lebanon nhưng họ đã bị loại vì nhiều hơn ĐT Việt Nam 2 tấm thẻ vàng. Chúng ta đã lách qua khe cửa cực hẹp nhờ chỉ số Fair-Play, một điều cực kỳ hãn hữu và may mắn, khiến toàn đội sướng như điên ở hành lang khách sạn. 

Và thế là cuộc đối đầu giữa một đội bóng cực Hay và một đội bóng cực May đã xuất hiện. Jordan đã có những chuẩn bị tốt và chiến lược hợp lý trước đối thủ mạnh là Australia. Trong khi đó, Việt Nam đã có cơ rất lớn đi tiếp không những chỉ bởi Jordan là đối thủ vừa miếng nhất trong số các đội  ở vòng 1/8 mà là vì yếu tố May. 

2 bàn thắng của chúng ta trong trận thua Iraq 2-3 cũng đậm dấu ấn của may mắn. Kết quả thua 0-2 trước Iran cũng có nhiều tác động của may mắn. Hai chiếc thẻ vàng khiến Duy Mạnh bị treo giò trận cuối cùng vòng bảng đâm ra cũng là sự sắp đặt của thần May Mắn. Và gặp đối thủ Jordan ở vòng này cũng là rất may mắn. 

Khi có may mắn chống lưng, không điều gì là không thể xảy ra
Khi có may mắn chống lưng, không điều gì là không thể xảy ra

Bóng đá là một môn thể thao kỳ lạ. Bạn không những phải Hay mà còn phải May nữa. Chức vô địch EURO 1992 của Đan Mạch, số phận long đong của ĐT Tây Ban Nha trước cột mốc 2008, hai bàn thắng ở phút cuối cùng trận chung kết Champions League 1999 của Man United… là những ví dụ điển hình cho việc cần Hay hay cần May để đi đến vinh quang.

Phải tỉnh táo nhìn nhận, trình độ của ĐT Việt Nam chưa thể thi đấu thích thắng là thắng tại Asian Cup. Nhưng tại giải đấu này, chúng ta đang gặp may. Và biết đâu, với yếu tố May, thày trò ông Park Hang Seo lại lập nên một kỳ tích như đã từng làm chấn động châu lục cùng thời điểm này năm trước thì sao? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x