Mới chỉ giành được 3 điểm sau 2 lượt trận đầu, Ba Lan rất muốn đánh bại Italia khi được thi đấu trên sân nhà. Quyết tâm của họ được thể hiện từ rất sớm khi ngay ở phút 16, chân sút chủ lực Robert Lewandowski đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Italia sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội bên cánh trái. May cho Italia, hậu vệ trái Emerson đã về bọc lót kịp thời phá bóng ngay trên chân Lewandowski.
Sau những phút đầu lúng túng, Italia cũng lấy lại được thế trận và tạo ra cơ hội cho riêng mình. Andrea Belotti thể hiện một nỗ lực cá nhân tuyệt vời khi đi bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự của Ba Lan trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái. Đáng tiếc là bóng lại đi đúng vị trí mà Fabianski chờ sẵn.
Trong phần còn lại của trận đấu, đôi bên tiếp tục tạo nên những tình huống ghi bàn mười mươi nhưng không tận dụng được. Grzegorz Krychowiak và Federico Chiesa đều có lý do để tiếc nuối những pha bóng của mình.
Tuy nhiên, chắc chắn người cảm thấy hụt hẫng nhất phải là tiền đạo vào sân thay Lewandowski, Karol Linetty khi anh có cơ hội dứt điểm cận thành trong những phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng thêm một lần sau cuối, các khán giả Ba Lan lại phải ôm đầu tiếc nuối sau cú sút của Linetty.
Chung cuộc, Ba Lan và Italia chia điểm với tỉ số 0-0. Ở trận đấu trước đó, Hà Lan cũng hòa không bàn thắng trên sân của Bosnia & Herzegovina. Với việc mỗi đội có được 1 điểm, thứ hạng tại bảng 1 League A không thay đổi khi lần lượt từ trên xuống dưới là Italia, Hà Lan, Ba Lan và Bosnia & Herzegovina.
XEM THÊM
De Bruyne: 'ĐT Anh có thể vô địch cả EURO lẫn World Cup'
Sancho, Chilwell và Abraham trở lại, ĐT Anh quyết tranh ngôi đầu với Bỉ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn