Lionel Messi: Sự nổi giận muộn màng

Dũng Phan
10:13 ngày 06-07-2019
Ngày 8 tháng 5 năm 2019, trận bán kết Champions League lượt về giữa Liverpool và Barcelona kết thúc. Đêm Anfield trở thành ác mộng của các cầu thủ Barcelona, họ thua Liverpool 4 bàn và bị loại khỏi Champions League. Messi - ngôi sao đội trưởng của Barca, thậm chí còn bị bỏ lại và phải đến sân bay một mình.
Lionel Messi: Sự nổi giận muộn màng
Anh cũng là cầu thủ cuối cùng của Barca đi qua khu vực hỗn hợp dành cho báo chí. Một video quay lại cảnh Messi lầm lũi bước đi, im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cam chịu như cái cách anh chỉ biết vuốt râu lúc Origi ghi bàn thắng thứ 4 cho Liverpool. Hai tháng sau, trên đất Nam Mỹ tại Copa America 2019, lại thêm một lần nữa Messi với tấm băng đội trưởng trên tay chịu cảm giác bị loại khỏi bán kết. Nhưng lần này Messi đã không im lặng.

Sau trận thua Brazil 0-2, Messi đã gầm lên với báo chí, gọi từ trọng tài đến VAR là đồ vớ vẩn: “Trọng tài không thèm dùng VAR. Tất cả những quyết định vớ vẩn của họ đều có lợi cho Brazil. Chúng tôi phải nhận thẻ phạt còn Brazil thì không”. Trước đó là việc Messi chỉ trích về chất lượng mặt sân quá xấu của nước chủ nhà Brazil, anh bảo: “Tất cả những mặt sân đều rất tồi”.

Messi đã thay đổi rồi? Có ai đó đã nghĩ như vậy. Phải, nếu cần phải nghĩ như vậy để mong Messi và Argentina khá hơn, thì suy nghĩ đó là đúng. Khi bạn là thủ lĩnh dẫn đầu một đoàn quân, thì bạn không thể im lặng được. Sự im lặng chỉ nên dùng đối với những antifan, sự im lặng chỉ nên dùng với giới truyền thông đang công kích cá nhân, còn việc của ta là không tranh cãi mà im lặng để làm việc.

Chứ sự im lặng không diễn ra với việc đi đánh trận. Bạn đã đeo lên cánh tay tấm băng đội trưởng để chinh chiến rồi thì bạn phải hò hét. Phải biết lên tiếng khi đội nhà chịu sự o ép đến từ trọng tài. Lúc đó, bạn phải nói để bảo vệ đội bóng, phải biết chịu trách nhiệm cho sự thành bại của tập thể. Messi đã không biết dùng tiếng nói đúng chỗ suốt bao nhiêu năm qua (mà điển hình là sự cô đơn đến cam chịu sau trận thua Liverpool), chỉ tới Copa America 2019 chúng ta mới thấy tiếng nói dữ dội của Messi. Sau cùng, anh mới biết lên tiếng.


Kể từ khi Messi biết “nói chuyện” trên bàn họp báo, trước báo chí thì thành tích của Argentina mới khả quan hơn. Xếp cuối bảng sau khi hòa Paraguay, Messi tự tin nói rằng “Argentina sẽ vào tứ kết”. Sau khi thắng Qatar, anh chỉ trích mặt sân quá xấu, và Argentina đả bại luôn Venezuela để vào bán kết. Bây giờ, sau khi thua Brazil thì Messi công kích VAR và trọng tài. Một sự thật, Messi đã không còn im lặng nữa. Anh cũng đứng ra dũng cảm tuyên bố sẽ không giã từ đội tuyển quốc gia. Đó là những dấu hiệu tốt cho Messi.

Vì sao nhìn Argentina đá chúng ta cảm giác như đội bóng này mất hồn, mất vía suốt bao nhiêu năm qua? Sâu xa là bởi lẽ đồng đội ai cũng nhìn Messi như thiên chúa. Thế rồi, khi tất cả thấy hóa ra Messi cũng là con người, cũng bất lực trước hàng phòng ngự đối phương, thì các cầu thủ xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Cuối cùng cả binh đoàn bị hút vào trong sự ủ dột của người đội trưởng. Ba trận đấu gần nhất Messi đều chơi không hay nhưng Argentina thì chơi tốt dần, ấy là khi người đội trưởng của họ bắt đầu giống “người” hơn.

Có điều, đó phải chăng là sự nổi giận muộn màng? Albiceleste có thể sẽ thắng Chile, và thắng đẹp nhưng từng đó nào có đủ với khát vọng 26 năm của dân tộc này và khát khao của Messi với ĐTQG. Hãy bắt đầu một chương mới với Copa America 2020 từ cơn giận hôm nay. Người xưa có câu “Một cơn giận để yên thiên hạ” mà Messi?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • ĐT Argentina: Tương lai nào cho Scaloni? ĐT Argentina: Tương lai nào cho Scaloni?

    Copa America 2019 đã diễn ra không theo cách mà người Argentina mong muốn. Và khi những kỳ vọng không thành, họ bắt đầu suy nghĩ về tương lai của Lionel Scaloni, liệu ông có nên tiếp tục dẫn dắt Albiceleste?

  • Nhận định bóng đá Argentina vs Chile, 02h00 ngày 7/7: Điệu Tango vẫn rực lửa Nhận định bóng đá Argentina vs Chile, 02h00 ngày 7/7: Điệu Tango vẫn rực lửa

    Với Argentina, trận tranh hạng ba tại Copa America 2019 không phải là trận cầu thủ tục. Messi và đồng đội muốn đánh bại Chile, vừa để đòi món nợ mất cúp vào tay đối thủ này cách đây 3 năm, vừa để giúp nguôi ngoai nỗi buồn của CĐV nhà. Điệu Tango ở Copa America năm nay, vì thế, vẫn còn rực lửa.

  • Chung kết Copa America: Peru có phải là miếng mồi ngon? Chung kết Copa America: Peru có phải là miếng mồi ngon?

    Brazil sẽ gặp lại đối thủ mà họ từng “giã” tới 5-0 ở vòng bảng. Trên lý thuyết, Peru là miếng mồi ngon nhất có thể ở trận chung kết. Điều nguy hiểm cho Brazil là Tite khó lòng ngăn được tâm lý chủ quan len lỏi vào các học trò.

  • Dani Alves, lịch sử chờ ghi tên người cận vệ già Dani Alves, lịch sử chờ ghi tên người cận vệ già

    Lọt vào chung kết Copa America, Dani Alves tràn trề hy vọng mang danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp về phòng truyền thống của cá nhân mình, qua đó củng cố vững chắc vị thế độc tôn: Cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử…

  • Guerrero ngày càng vĩ đại Guerrero ngày càng vĩ đại

    Không phải Lionel Messi của Argentina hay Philippe Coutinho của Brazil, mà lão tướng Paolo Guerrero của Peru mới đang là ngôi sao sáng nhất tại Copa America 2019. Chân sút tưởng như hết thời này vẫn cho thấy sự bền bỉ khi góp công lớn đưa Peru vào chung kết.

  • Khác biệt khủng khiếp về tỷ lệ vô địch của Messi ở Barca và ĐT Argentina Messi ở Barca và ĐT Argentina như hai thế giới khác biệt

    Ai cũng biết Lionel Messi đã có được vô số thành công ở CLB Barca nhưng lại chưa có danh hiệu lớn nào cùng ĐT Argentina. Nhưng nếu nhìn vào tỷ lệ vô địch trong 2 màu áo, ta mới thấy sự khác biệt ghê gớm như thế nào.

  • Thống kê cho thấy Messi không có gì phải xấu hổ tại Copa America 2019 Messi không việc gì phải xấu hổ về Copa America 2019

    Lionel Messi đã có một kỳ Copa America 2019 đáng quên. Tuy nhiên, theo những con số thống kê thì anh không có gì phải xấu hổ khi vẫn là cầu thủ hay nhất của Argentina.

  • Fan Brazil đồng loạt nói không khi được hỏi có nhớ Neymar Neymar bị fan Brazil lãng quên

    Có vẻ như sự vắng mặt của Neymar không hề khiến các CĐV của ĐT Brazil cảm thấy thiếu vắng mà trái lại họ còn cảm thấy may mắn khi không có anh.

  • VAR gặp sự cố trước trận Brazil - Argentina vì... Tổng thống Brazil VAR gặp sự cố trước trận Brazil - Argentina vì... Tổng thống Brazil

    Cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cho biết đã có vấn đề về VAR trước trận bán kết Copa America 2019 giữa Brazil và Argentina. Tuy nhiên họ cũng khẳng định tất cả đã được khắc phục ngay trước giờ bóng lăn.

  • Chile 0-3 Peru: Quả ngọt sau 44 năm Chile 0-3 Peru: Quả ngọt sau 44 năm

    Một kịch bản điên rồ nhất đã xảy ra, khi Peru đánh bại ĐKVĐ Chile với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên sau 44 năm có mặt trong trận chung kết Copa America và đối đầu với chủ nhà Brazil.

  • Gabriel Jesus, sau hạn hán liệu có mưa rào? Gabriel Jesus, sau hạn hán liệu có mưa rào?

    Bàn thắng mở tỷ số của Gabriel Jesus không chỉ có ý nghĩa mở toang cánh cửa dẫn Brazil vào chung kết, mà còn chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng kéo dài tới… 629 ngày của anh. Sau cơn khốn cùng, rốt cuộc Jesus đã nhìn thấy ánh sáng tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x