Trận giao hữu giữa Liverpool và Sevilla trở nên xấu đi rất nhiều sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi thô bạo của Joris Gnagnon trong hiệp hai.
Sevilla không phải đội bóng mà người hâm mộ Liverpool quý mến. The Kop đã thua trước đại diện La Liga ở trận chung kết Europa League 2015/16. Đồng thời, trong 2 trận đấu tại Champions League năm 2017, Liverpool cũng chỉ cầm hòa được đối thủ này.
Giờ đây, fan Liverpool lại có thêm lý do để không ưa Sevilla. Không chỉ là thất bại 1-2 trong trận giao hữu sáng nay mà còn là hành vi của họ. Trong trận đấu này, các cầu thủ Sevilla đã nhiều lần vào bóng quá mức cần thiết so với tính chất của một trận giao hữu.
Đỉnh điểm là khi Joris Gnagnon đá thẳng vào chân hậu vệ trẻ Yasser Larouci để rồi sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp. Larouci ngã vật xuống sân đau đớn. Dù rất cố gắng gượng dậy nhưng rốt cuộc cầu thủ trẻ này cũng phải rời sân bằng cáng. Nguyên nhân của sự việc được cho là Gnagnon đã "nóng mắt" vì Liverpool không chịu đá bóng ra ngoài biên dù đang có một cầu thủ Sevilla bị thương.
Nhưng dù có là lý do gì thì hành vi của Gnagnon vẫn rất khó chấp nhận. Sau trận đấu, Virgil van Dijk lên tiếng: "Tôi nhìn tận mắt tình huống đó và đặc biệt với một cầu thủ trẻ thì đó quả là cảnh tượng kinh khủng. Hành động đó đã nói lên nhiều điều về Gnagnon".
Một đội phó khác của Liverpool là James Milner tiếp lời: "Dù biết đó chỉ là một trận giao hữu nhưng chúng ta không nhìn thấy nhiều thẻ đỏ trong một trận giao hữu phải không. Đó là một pha vào bóng kinh tởm. Nếu muốn phạm lỗi trong một trận đấu kiểu này, hãy kéo áo, đừng đá thẳng vào đầu gối của một chú bé".
Thông qua mạng xã hội, Gnagnon tỏ ra hối lỗi gửi lời xin lỗi: "Tôi muốn công khai xin lỗi Liverpool, Larouci, gia đình của cậu ấy và các fan. Đó là một hành động xấu xa và không đáng xuất hiện trên sân bóng. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới Larouci và người thân của cậu ấy".
Hành vi phi thể thao của Gnagnon
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Truyền hình FPT hân hạnh gửi tới khán giả Việt Nam trọn vẹn 7 trận đấu trong khuôn khổ Tour du đấu mùa Hè 2019 của đương kim vô địch Champions League - Liverpool Thưởng thức các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới trên hệ thống Truyền hình FPT. Hotline: 19006600. Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfpt/ Website: https://truyenhinh.fpt.vn/
Dù có lúc bị Juventus lội ngược dòng nhưng chung cuộc, Tottenham vẫn là đội chơi xuất sắc hơn để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trong trận mở màn ICC 2019.
Khi Juventus gặp Tottenham trong trận ra quân của cả hai đội ở International Champions Cup năm nay, đấy không phải là một trận giao hữu thông thường. Rất có thể, hai nhà cầm quân Maurizio Sarri và Mauricio Pochettino đang rất quyết tâm thắng nhau, vì niềm kiêu hãnh cá nhân.
Trong trận cầu đầy tính cống hiến diễn ra trên đất Mỹ, Bayern dù phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối vẫn giành được chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Real.
Cuộc đọ sức với Sevilla rạng sáng mai sẽ là trận giao hữu thứ 4 của Liverpool trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Song The Kop vẫn chưa tìm lại được đầy đủ sức mạnh bởi những ngôi sao lớn nhất của họ đều đang nghỉ Hè.
Sau tình huống giả vờ ngã khiến Ulreich phải nhận thẻ đỏ, chính Rodrygo đã thực hiện thành công quả sút phạt ở ngay sát vòng cấm mang về bàn gỡ cho Real.
Thủ thành Rui Patricio trở thành người hùng của Wolves khi cản phá thành công cú đá 11m của Raheem Sterling ở thời gian thi đấu chính thức. Sau đó, anh 2 lần khuất phục các cầu thủ Man City ở loạt sút luân lưu sau khi 2 đội hoà 0-0 ở 2 hiệp chính. Nhờ thế, Wolves đã giành chức vô địch Premier League Asia Trophy 2019.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn