Ngày 3 anh em Maradona sát cánh trong màu áo Granada

Việt Hà
13:25 ngày 05-05-2021
Ngày 15/11/1987, Diego cùng hai cậu em Lalo và Hugo ra sân trong màu áo Granada. Một trận cầu lịch sử chứng kiến lần duy nhất ba anh em nhà Maradona sát cánh trên sân.
Ngày 3 anh em Maradona sát cánh trong màu áo Granada

Mùa Thu năm 1987, Granada giành vé lên chơi tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Bầu không khí hưng phấn tràn ngập đội bóng xứ Andalucia. Chủ tịch Alfonso Suarez thấy cần phải thực hiện một vụ “bom tấn” cho những tham vọng bay cao. Thời điểm cuối những năm 1980, chỉ một cái tên có thể làm nổ tung thị trường chuyển nhượng: Maradona.

Nhưng chiêu mộ ngôi sao Napoli là điều không tưởng với đội bóng thuộc giải hạng Nhì TBN. Maradona lúc đó trên đỉnh thế giới với chức vô địch World Cup 1986 và vừa lên ngôi tại Serie A 1986/87. Nhưng Suarez vẫn quyết tâm chiêu mộ Maradona, nhưng là Raul Maradona hay thường gọi là Lalo em trai của Cậu bé vàng. Tiền đạo sinh năm 1966 được đánh giá khá cao bởi đang khoác áo Boca Juniors và từng chơi cho U17 Argentina.

Granada đã phải chi tới 25 triệu peseta (tương đương 120.000 euro thời điểm hiện tại) cho vụ chuyển nhượng nặng về thương mại hơn là thể thao. Suarez muốn thông qua cái tên Maradona để quảng bá hình ảnh CLB. Chính vì thế, chủ tịch Granada cài trong hợp đồng chuyển nhượng một điều khoản: “Maradona xịn” phải chơi cho Granada tại một trận giao hữu. Cả Lalo lẫn Diego đều chấp thuận, ngoài ra còn gọi thêm cậu em út Hugo Maradona (18 tuổi) tham gia trận cầu lịch sử.

Ngày 15/11/1987, Granada đá giao hữu với nhà vô địch Thụy Điển là Malmo. Maradona rất hào hứng với sự kiện mà ông mong chờ từ lâu: “Đây là ý tưởng tuyệt vời của Granada. Tôi luôn khát khao một ngày nào đó cả ba anh em cùng chơi bóng với nhau trong một trận cầu chính thức. Bây giờ thì giấc mơ đó đã thành hiện thực”.

Lần duy nhất ba anh em Lalo, Hugo và Diego cùng xuất hiện trong một đội bóng

Cả gia tộc Maradona đổ bộ xuống Granada. Ngay tại sân bay, họ được chào đón bởi pháo hoa và đám đông hô vang tên Cậu bé vàng. Sân vận động Los Carmenes ngày hôm đó trở thành thủ đô bóng đá châu Âu. Người dân địa phương tỏa hết ra đường để có cơ hội nhìn thấy Maradona bằng xương bằng thịt. CĐV từ khắp châu Âu dồn về Los Carmenes. 20.000 vé là quá ít so với đám đông khổng lồ muốn tận mắt chứng kiến ba anh em Maradona phối hợp với nhau.

Những gì diễn ra trên sân đã không làm phụ lòng người hâm mộ. Sau khi Malmo vượt lên dẫn trước, Maradona tỏa sáng với pha kiến tạo cho Lalo lập công. Một pha đưa bóng bằng ngực từ Cậu bé vàng là đủ cho em trai băng lên dứt điểm. Malmo lại nâng tỷ số lên 2-1 và vẫn là ngôi sao đến từ Napoli gỡ hòa 2-2. Một cú sút phạt siêu đẳng làm nổ tung khán đàn Los Carmenes. Tân binh của Granada, Manolo, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng Tây Ban Nha vào cuối trận. Maradona lao đến ôm chầm Manolo. Ba anh em Diego, Lalo, Hugo đã có màn trình diễn để đời. Maradona ngoài 1 bàn, 1 kiến tạo còn thực hiện không ít những pha đột phá mang thương hiệu Cậu bé vàng.

Lễ hội tại Los Carmenes khép lại. Maradona trở về Napoli để tiếp tục tỏa sáng tại Serie A. Còn Lalo nhờ cái mác “em trai Maradona” nên trở thành thần tượng của CĐV Granada. Nhưng sự đời không như là mơ. Lalo không đủ khả năng chiếm một vị trí chính thức trong đội hình. Bất luận sở hữu kỹ thuật khéo léo, Lalo bị HLV trưởng chê “thiếu nỗ lực trong tập luyện”. Granada cũng đột nhiên sa sút sau trận giao hữu lịch sử với Malmo. Họ thua liền 9 trận sau khi chào đón anh em nhà Maradona. Không ít người cho rằng vận xui đã ập đến Granada từ trận giao hữu làm hình ảnh.

Cuối mùa giải 1987/88, Granada xuống hạng. Lalo cũng rời khỏi đội bóng Tây Ban Nha. Em trai của Diego Maradona thất nghiệp gần một năm trước khi ký hợp đồng với Avispa Fukuoka tại J.League. Lalo sau đó lang bạt ở nhiều đội bóng nhỏ trước khi treo giầy vào năm 1999. So với Lalo, cậu em út Hugo Maradona có sự nghiệp chơi bóng tốt hơn. Hugo từng chinh chiến tại Serie A trong màu áo Ascoli, sau này gây dựng tên tuổi vững chắc tại Nhật Bản qua màu áo của PJM Futures, Avispa Fukuoka và Consadole Sapporo.

“Lala là cầu thủ giỏi nhất trong ba anh em”

Đó là nhận xét từ chính Diego Maradona về cậu em trai Lalo. Vào thời điểm Lalo ra mắt đội một Boca Juniors năm 1986, Diego đã lên tiếng khẳng định: “Lalo là cầu thủ giỏi nhất trong ba anh em chúng tôi. Cậu ấy có kỹ thuật vượt trội, khả năng dứt điểm thiện nghệ và lối di chuyển thông minh”. Những lời tâng bốc từ ông anh trai nổi danh đã góp phần nâng cao vị thế của Lalo. Dù vậy khả năng chơi bóng thực sự của em trai Diego Maradona sớm bộc lộ khi Lalo không cạnh tranh nổi tại Boca (chỉ đá 3 trận) và phải phiêu bạt qua nhiều CLB nhỏ.

Lalo biến chứng vì Covid-19
Em trai của  Maradona, Lalo, hiện đang phải chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Belgrano vì biến chứng do nhiễm Covid-19. Cựu cầu thủ 54 tuổi ở tình trạng khá nặng, hiện đã phải đặt nội khí quản. Lalo hiện đảm đương cương vị giám đốc kỹ thuật của lò đào tạo CLB Independiente. Lalo sinh năm 1966, từng chơi cho Boca Juniors, Granada và treo giầy vào năm 1999 trong màu áo Deportivo Italia (Venezuela).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x