Nghịch lý bóng đá Hà Lan: Dương càng suy, âm càng thịnh

Nghi Kỳ
09:01 ngày 25-10-2017
Bóng đá Hà Lan đang ở trong khoảng thời gian đen tối nhất lịch sử. Nhưng đó là bóng đá nam còn với các cầu thủ nữ, đây lại là những ngày tháng huy hoàng chưa từng thấy.
Nghịch lý bóng đá Hà Lan: Dương càng suy, âm càng thịnh
Chỉ vài tiếng trước khi Gala The Best bắt đầu ở London đêm thứ Hai vừa qua, tại vùng Tây Bắc nước Anh, Ronald Koeman đã bị tống ra đường. HLV người Hà Lan phải trả giá cho khởi đầu tệ hại của Everton, mặc dù là một trong những đại diện tốt nhất thế hệ HLV mới của bóng đá xứ hoa Tulip. 

Vào tháng trước, Frank de Boer và Andries Jonker, hai đồng hương của Koeman, cũng lần lượt bị Crystal Palace và Wolfsburg sa thải. Bây giờ Peter Bosz (Dortmund) là HLV quốc tịch Hà Lan duy nhất còn sót lại trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Một thực tế đáng buồn với đất nước tự hào là nơi sản sinh ra khái niệm bóng đá tổng lực trứ danh cùng với vô số chiến lược gia lẫy lừng, từ Johan Cruyff, Rinus Michels, Leo Beenhakker tới Dick Advocaat, Van Gaal, Guus Hiddink. Không chỉ suy giảm cả về số lượng cũng như chất lượng trên băng ghế chỉ đạo, Hà Lan còn cạn kiệt cầu thủ tài năng - điều tưởng như không bao giờ xảy ra trong quá khứ. 

Ở trận đấu sinh tử cuối cùng tại vòng loại World Cup 2018 với Thụy Điển 2 tuần trước, họ buộc phải dựa vào lão tướng Arjen Robben, người được gọi lại ĐTQG sau 7 năm Ryan Babel cùng những cái tên vô danh như Vilhena, Rekik hay Tete. Với tình trạng tồi tệ đó, không ngạc nhiên khi ĐT Hà Lan tiếp tục làm khán giả tại World Cup 2018, tương tự như EURO 2016.

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất (Martens) và HLV nữ xuất sắc nhất (Wiegman, phải) đều là người Hà Lan
Cầu thủ nữ xuất sắc nhất (Martens) và HLV nữ xuất sắc nhất (Wiegman, phải) đều là người Hà Lan

Vậy mà, kỳ lạ thay, bóng đá nữ Hà Lan lại thăng hoa bất ngờ. Từ một đội bóng chỉ 1 lần đủ điều kiện tham dự World Cup và đến tận năm 2009 mới lần đầu có mặt tại EURO, những cô gái xứ sở xứ hoa Tulip vụt trở thành hiện tượng. 

Tại giải vô địch châu Âu tổ chức trên sân nhà vào tháng 7 vừa qua, họ thắng một mạch 7 trận trên đường tới ngôi hậu. Các bại tướng của ĐT nữ Hà Lan có đầy đủ 3 đội mạnh nhất, gồm Anh, Thụy Điển, Đan Mạch. 

Với chiến tích kỳ vỹ này, họ đã thâu tóm 2 giải thưởng cao quý trong đêm The Best của FIFA, với tiền đạo Lieke Martens là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất, còn Sarina Wiegman trở thành HLV nữ xuất sắc nhất thế giới. 

“Những cô gái Hà Lan đang thống trị đỉnh cao”, huyền thoại Ruud Gullit tự hào nói khi công bố giải thưởng HLV nữ xuất sắc nhất. Bên cạnh ông, Alex Scott, ngôi sao của ĐT nữ Anh quốc bỗng quay sang: “Vậy các chàng trai của họ thì sao?”. 

Một câu hỏi chạm đến nỗi đau, không chỉ Gullit mà cả đất nước Hà Lan. “Chúng ta nên tiếp tục (công bố giải thưởng), được chứ?”, người từng vô địch EURO 1988 nói.

Tạm biệt Hà Lan, tạm biệt cơn lốc cam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x