Người thắng, kẻ bại sau loạt trận Nations League đêm 14/10

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:33 ngày 14-10-2020
Trong một đêm bóng đá khó tin, Ukraine đã gây sốc trước Tây Ban Nha còn Thụy Sỹ cầm hòa Đức. Dưới đây là người thắng kẻ thua sau loạt trận này.
Người thắng
Viktor Tsyhankov

Tsyhankov đã ghi 61 bàn sau 156 lần ra sân cho Kiev. Tiền đạo 22 tuổi không phải là hóa thân của huyền thoại Andriy Shevchenko, nhưng anh là một chân sút xuất sắc bất chấp chưa giúp tuyển Ukraine đi đến bất kỳ vinh quang nào. Bàn thắng duy nhất mà Tsyhankov ghi được trước một đội bóng cửa trên là trong trận thua 1-7 của Ukraine trước Pháp hôm 8/10.

Trước Tây Ban Nha, Tsyhankov vào sân ở giữa hiệp 2 và tạo ra sự khác biệt. Phút 76, đón đường chuyền của đồng đội, Tsyhankov nhận thấy David De Gea băng ra quá xa nên tung cú sút quyết đoán tung lưới Tây Ban Nha. Một bàn thắng lịch sử của Ukraine giúp tiếp tục ganh đua với Đức và Tây Ban Nha ở bảng đấu khó khăn tại Nations League 2020/21.

Kẻ bại
Luis Enrique

Trước Ukraine, Enrique gần như không có bất kỳ ý tưởng nào cho Tây Ban Nha ngoài việc trông chờ vào những khoảnh khắc lóe sáng của các cầu thủ chạy cánh tài năng. Tuy nhiên, Ansu Fati và Adama Traore không phải là Lionel Messi và Neymar như thời ông còn cầm quân ở Barcelona để giúp xuyên phá hàng thủ đối phương.

Tây Ban Nha như thường lệ vẫn cầm nhiều bóng, nhưng họ không biết phải làm gì với nó. Đây là một điều đáng lo cho La Roja trong bối cảnh đội tuyển cần một lối chơi có đường nét rõ ràng để hướng tới EURO Cup vào hè sang năm. Nếu cứ đá như vậy, ngay đến tương lai của Enrique cũng bị đặt trong tình trạng báo động.

Người thắng
Georgiy Bushchan

Tây Ban Nha chắc hẳn sẽ có nhiều điều tiếc nuối sau thất bại sốc 0-1 trước Ukraine, bởi họ thực tế đã sở hữu không ít cơ hội làm bàn ngon ăn. Thế nhưng, mọi pha dứt điểm của họ, từ pha đánh đầu của Rodrigo cho đến cú sút phạt hiểm hóc của Sergio Ramos đều không thể vượt qua đôi tay của thủ thành Georgiy Bushchan. Ở tuổi 26, Bushchan hứa hẹn sẽ là trụ cột của Ukraine thay lão tướng Andriy Pyatov.

Kẻ bại
Manuel Neuer & Yan Sommer

Nếu như Buschan đã trải qua một đêm chói sáng thì tại Cologne, hai thủ thành Neuer và Sommer lại gây thất vọng. Neuer cuối cùng đã lấy lại vị thế của thủ thành hàng đầu thế giới nhưng trước Thụy Sỹ, anh đã chơi thiếu quyết đoán, không thể làm chủ khu vực của mình và để đối phương ghi bàn mở tỷ số. 

Ở bàn thua thứ 2, pha băng ra chần chừ của Neuer đã giúp Remo Freuler tạo ra một cú bấm bóng tuyệt đẹp như thể anh là Messi.

Bên kia chiến tuyến, Sommer cũng chơi yếu kém khi không chọn vị trí đủ tốt hoặc phản xạ chưa đủ nhanh để cản phá những cú sút vào góc xa của các mũi nhọn tấn công phía Đức.

Người thắng
Mario Gavranovic

Lần gần nhất Gavranovic lập cú đúp trong một trận đấu của tuyển Thụy Sỹ đến ở năm 2012. Kể từ đó, anh ghi thêm 6 bàn nữa song chưa bao giờ bỏ túi cú đúp cho đến tận ngày nay. Trước Đức, tiền đạo 30 tuổi đã chơi xuất sắc và đầy tỉnh táo. Đầu tiên là cú đánh đầu tung lưới Neuer ở cự ly gần, còn bàn thứ hai là pha nã đại bác quá khó trong hiệp hai. Một cú đúp tuyệt vời mang về trận hòa quý giá cho Thụy Sỹ.

Kẻ bại
Tammy Abraham

Tại sao một tiền đạo người Anh lại là kẻ bại sau trận đấu giữa Đức và Thụy Sỹ. Rất đơn giản, bởi cách mà Đức giật lại một điểm trước Thụy Sỹ có công lao cực lớn của bộ đôi tân binh Chelsea là Timo Werner và Kai Havertz

Havertz kiến tạo cho Werner ghi bàn đầu tiên, sau đó đích thân lập công ở bàn thứ hai. Đến bàn thứ 3, Serge Gnabry là người điền tên lên bảng điện tử nhưng người dọn cỗ là Werner. 

Hai ngôi sao phía Chelsea đã làm bệ phóng tuyệt vời cho Gnabry, và liệu Abraham có đủ khả năng thể hiện như những gì chân sút của Bayern Munich đã trình diễn. Khá khó. HLV Frank Lampard có thể sẽ tin tưởng Christian Pulisic khi ngôi sao này trở lại.

XEM THÊM

Ronaldo & đội hình siêu mạnh các ngôi sao dương tính với Covid-19

Ronaldo dương tính với COVID-19

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x