Những điều ít biết về dàn xếp tỉ số (kì 2)

Chiêu Văn
14:24 ngày 09-11-2014
Tình trạng dàn xếp tỉ số bóng đá trầm trọng tới mức cơ quan chống tham nhũng và hối lộ Romania có cả một danh sách dài những nhân vật tầm cỡ trong bóng đá đã bị truy tố, kết án và hiện đang ngồi tù.
Những điều ít biết về dàn xếp tỉ số (kì 2)
Có thể kể ra một số tên tuổi lớn trong số đó: George Copos, cựu chủ tịch Rapid Bucharest; Mihai Stoica, cựu tổng giám đốc các đội Otelul Galati, Unirea Urziceni và Steaua Bucharest; Gica Popescu, cựu đội trưởng CLB Barcelona và là một tay môi giới cầu thủ; Ioan Becali và Victor Becali, các tay cò cầu thủ; Jean Padureanu, chủ tịch đội Gloria Bistrita; Cristi Borcea và Gigi Netoiu, những cựu cổ đông của Dinamo Bucharest.

Cũng sắp xộ khám là ông chủ CFR Cluj, Arpad Paszkany. Paszkany tiếp quản CFR Cluj năm 2001, khi CLB đang ở giải hạng Ba. Cluj sau đó đã giành chức vô địch Premiership, giải đấu hạng cao nhất của Romania, 3 lần (2008, 2010 và 2012), giành 3 Cúp quốc gia Romania trong 3 năm liên tiếp (2008-2010) và Siêu Cúp Romania 2 lần các năm 2009 và 2010. Bạn cũng có thể còn nhớ nhiều trận đấu vang danh của Cluj ở Champions League bao gồm các chiến thắng trước Manchester United và Roma hay trận hòa đầy nỗ lực trước Chelsea.


Arpad Paszkany

“Theo các báo cáo tài chính, tôi đã đổ 107 triệu euro vào CLB này. Tôi hy vọng nó sẽ tạo ra doanh số lớn. Trong 11 năm qua, chi phí hoạt động của đội bóng là 220-230 triệu euro và trong gần 2 năm nữa, tôi nghĩ đội bóng sẽ có thể thu đủ bù chi với ngân sách mỗi năm vào khoảng 15 triệu euro. Tôi không hề rút tiền của mình ra từ doanh thu của CLB”, Paszkany nói năm 2013.

Vài tháng sau đó, ông rút 20 triệu euro từ tài khoản của CLB. Đó là tiền đội bóng thu về nhờ thi đấu ở Champions League và bán cầu thủ. Những tin đồn cũng rộ lên về việc họ dàn xếp tỉ số cũng như hối lộ trọng tài. Các cầu thủ Yussouf Kone, Mikael Dorsin và Lars Hirschfeld đều khẳng định họ có nghe tới việc xếp đặt các trận đấu và mua trọng tài, nhưng chỉ sau khi đã rời đội bóng.

Những tin đồn có cơ sở bởi việc đội bóng Romania mua ồ ạt cầu thủ ngoại sau khi sang tay Paszkany. Họ đã đưa về tổng cộng hơn 80 ngoại binh kể từ năm 2004, với rất nhiều trận họ ra sân chỉ có 1-2 người Romania trong đội hình xuất phát. Paszkany sau đó đã từ chức để né tránh điều tra. “Tôi đã bán hết các cổ phiếu trong 10 năm ở CLB cho một vài công ty khác nhau. Tôi không còn liên quan tới đội bóng này nữa”, ông nói. Cluj sau đó phải bán nốt sân tập của họ để nộp thuế, và với rất nhiều cầu thủ không được đảm bảo tương lai, tương lai của CLB giờ cũng rất đáng ngờ.


Cựu trọng tài FIFA - Adrian Porumboiu

Một ví dụ khác là FC Vaslui của Adrian Porumboiu. Được cựu trọng tài FIFA Adrian Porumboiu thành lập năm 2002, FC Vaslui nhanh chóng nổi lên là một thế lực ở Romania. Họ thăng hạng Premiership năm 2005 và giành quyền dự cúp châu Âu ở 5 mùa gần nhất, suýt thì vô địch năm 2012, rồi vào chung kết Cúp quốc gia Romania lần đầu năm 2010.

Cựu HLV Real Madrid, Juan Lopez Caro, từng có một thời gian làm việc ngắn không thành công ở Vaslui. Nhưng HLV nhiều kinh nghiệm người BĐN Augusto Inacio đã đạt được thành tích 12 thắng, 1 hòa và 2 bại ở mùa này. Ông sau đó ra đi vì cãi nhau với Porumboiu. Sa thải chiến lược gia người BĐN là sai lầm lớn nhất cuộc đời ông, chủ tịch Vaslui sau này nói. Đội bóng của Porumboiu đã thay đổi rất nhanh ngay sau mùa giải đầu tiên của họ ở Premiership. Hàng loạt ngoại binh được đưa về: Ousman N’Doye, Adailton, Wesley, Gladstone, Lucian Sanmartean và Carlo Costly là những tên tuổi đáng kể nhất. Dù tuyên bố từng bỏ ra 28 triệu euro cho CLB, Porumboiu đã bán lại đội bóng với giá tượng trưng 23.000 euro và nói ông hy vọng “tên của tôi sẽ không dính dáng gì tới đội bóng này nữa”.


HLV Juan Lopez Caro

Rất nhiều người am hiểu bóng đá Romania khẳng định các trọng tài đều sợ ảnh hưởng của Porumboiu. Nhưng điều mỉa mai là ông này có thể đã hối lộ trọng tài nhiều ngang với việc ông cáo buộc người khác làm như thế. Tháng 9/2011, vài ngày trước trận Otelul – CFR Cluj, Porumboiu nói trên truyền hình: “Đó sẽ là một trận đấu của tình bạn. Hãy cược thật nhiều cho đội khách thắng. Nếu không đúng như thế thì tôi thề sẽ không nói gì về bóng đá trong 1 năm tới”. Porumboiu tin rằng trận đấu sẽ bị dàn xếp vì Otelul đang nợ nần ngập đầu và phải “trả lễ” CFR Cluj sau khi đã được nhường mùa trước.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 cho đội khách. Bàn đầu tiên diễn ra ở phút thứ nhất với sự giúp đỡ của đội trưởng đầy kinh nghiệm bên phía Otelul. Sau đó Otelul nhận một thẻ đỏ. Bàn thứ ba rất giống bàn đầu và bàn cuối cùng là lộ liễu nhất, khi thủ môn chủ nhà làm mọi cách để bóng có thể đi vào lưới. Otelul đã vô địch Romania mùa 2010/11, và CFR Cluj được dọn đường để vô địch mùa sau đó, thắng cả 2 lượt trận đi và về. Vaslui về đích lần lượt thứ 3 và 2 ở 2 mùa đó.


Marian Iancu

Trường hợp cuối cùng là Marian Iancu ở Poli Timisora. Iancu mua lại CLB năm 2005. Ông đầu tư vào đó hơn 40 triệu euro và đội bóng nhanh chóng lớn mạnh. Dưới thời Iancu, 101 cầu thủ đã được đưa về, hơn 50% trong số đó là người nước ngoài.

Sau khi đánh bại ĐKVĐ Europa League là Shakhtar Donetsk, Timisora đã vào tới vòng bảng giải này năm 2009. Họ là một ứng cử viên vô địch mùa 2012/13 và thua 2 trận chung kết Cúp quốc gia Romania 2007 và 2009. Timisora gặp Man City ở lượt play-off Europa League năm 2011, và không lâu sau đó thủ môn của họ, Costel Pantilimon, trở thành người của Man City.

Rất nhiều CĐV tin rằng Timisora đã bán một trận đấu cho Dinamo Bucharest, khi đội bóng đang đạt phong độ cao của họ thua 0-3 trên sân nhà năm 2008. Bàn đầu tiên và cuối cùng đều là những bàn phản lưới. Đội bóng không được nhận giấy phép tham gia Premiership mùa 2011-12 và bị đánh rớt hạng. Iancu rời CLB và tuyên bố: “Mùa tới tôi sẽ ngừng bơm tiền. Tôi đã nói với các CĐV tôi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Từ giờ trở đi công ty của tôi không bỏ tiền cho CLB nữa, và tôi không còn là một nhân vật của công chúng nữa”.

Iancu sau đó bị tuyên án 11 năm tù vì những tội danh không liên quan tới bóng đá. Timisora bị giải tán và sau đó được các CĐV tự thành lập lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x