Trong chuyến làm khách tới sân Antakya Atatürk của Hatayspor, HLV Erol Bulut không để tiền vệ tân binh 32 tuổi Mesut Oezil đá chính. Phải đợi tới phút 77, Bulut mới tung Oezil vào sân. Lý do khiến cho ông Bulut không dùng Oezil là vì anh không thi đấu trong thời gian gần đây.
Khoảnh khắc Oezil vào sân cũng giúp cho Oezil lần đầu tiên được thi đấu sau 322 ngày. Và khi vào sân, Oezil thi đấu năng nổ và có tác động khiến cho Jean Claude Billong của Hatayspor đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Fenerbahce.
Với thắng lợi này, Fenerbahce dẫn đầu trên BXH giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ 2020/21 khi có 48 điểm sau 22 trận đấu. Sau đó, Oezil đăng khoảnh khắc đặc biệt này trên trang Twitter cá nhân: "Cảm giác choáng ngợp khi được ra mắt. Xin chúc mừng toàn đội khi giành được 3 điểm quan trọng. Đặc biệt cảm ơn thủ môn số 1 Altay Bayindir của chúng tôi".
Những CĐV Arsenal cũng gửi lời chúc mừng Oezil: "Oezil đã lại thi đấu! Xin chúc mừng nhé!".
1 fan khác chia vui với cựu tuyển thủ Đức: "Khởi đầu của một cuộc hành trình đẹp đẽ. Tiếp tục phấn đấu nhé!".
Đầu tháng 1 vừa qua, Fenerbahce thông báo đã chiêu mộ thành công Oezil từ Arsenal theo dạng tự do. Nhiều nguồn tin cho biết để được rời Emirates, tiền vệ người Đức đã miễn một số khoản tiền mà Arsenal còn nợ anh đồng thời hủy bỏ hợp đồng 6 tháng còn lại với CLB.
Tuy nhiên, tờ The Athletic tiết lộ do thực tế Fenerbahce không mất một xu nào cho Arsenal ở vụ Oezil, nên Pháo thủ có thể được hưởng các khoản tiền thưởng trong tương lai từ Fenerbahce sau thương vụ này.
Theo truyền thông xứ sương mù, Oezil chỉ được trả 67.000 bảng mỗi tuần tại Fenerbahce - thấp hơn 80% so với những gì từng có ở Arsenal. Thậm chí còn thua xa người đồng đội cũ Cedric Soares tại Arsenal (với 75.000 bảng mỗi tuần).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn