Chuyến tàu đến Italia
“Tôi luôn kể về chuyến tàu đó. Đó là khi tôi 17 tuổi, chưa bao giờ có hành trình nào một mình và không biết nói tiếng Italia”, Patrice Evra bắt đầu trong một bài viết trên The Players’ Tribune - diễn đàn dành cho VĐV thể thao kết nối với NHM bằng những câu chuyện đời thực về chính mình.
Evra sinh ra tại Senegal, nhưng sớm theo gia đình đến định cư tại ngoại ô xa xôi của Paris (Pháp). Anh dành phần lớn thời gian tuổi thơ thi đấu cho CLB địa phương Bretigny.
Tuy nhiên, Evra muốn tiến xa hơn. Anh đến thử việc tại Rennes, Lens và Toulouse. Nhưng chẳng ai tiếp nhận anh. Evra thử sức ở cả PSG, nhưng rồi cũng bị từ chối chỉ sau vài tháng. Cũng như tại Rennes, Lens hay Toulouse, Evra đều nhận được câu trả lời: Cậu quá nhỏ, quá gầy để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Evra trở về CLB địa phương Bretigny trong tuyệt vọng. Giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp xem như tan biến.
Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến. Trong một giải bóng đá trong nhà, một tuyển trạch viên người Italia đã nhận thấy tiềm năng của Evra. “Kể từ đó, cuộc đời tôi thay đổi”, huyền thoại 39 tuổi nhấn mạnh. “Vị tuyển trạch đó bố trí cho tôi đến tập thử tại SC Marsala. Đó là một CLB nhỏ tại Sicily và đang thi đấu tại giải hạng Ba Italia”.
“Tôi lên đường chỉ với một mẩu giấy ghi lại số điện thoại của nhà để đề phòng bất trắc”, Evra cho biết. Theo kế hoạch, Evra lên thủ đô Paris để bắt chuyến tàu sang Milan (Italia), rồi từ đó di chuyển đến Sicily. Tuy nhiên, anh lại lỡ chuyến tàu đó.
“Tôi không biết sẽ phải làm gì. Sau đó một người đàn ông đến nói anh ấy là người Senegal và hỏi: ‘Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?’. Tôi chìa tấm vé ra và nhận được câu trả lời rằng, chuyến tàu của tôi đã khởi hành được một giờ rồi”.
“Sau đó tôi nhờ anh ấy gọi điện về nhà. Mẹ mắng tôi và bảo tôi quay lại nhà ga. Tuy nhiên, anh ấy giải thích với mẹ tôi rằng tàu đã đi rồi và anh ấy sẽ cho tôi ăn và ngủ nhờ, sẽ đưa tôi lên tàu vào sáng hôm sau”, Evra hồi tưởng. “Như đã hứa, anh ấy đánh thức tôi lúc 6 giờ, đưa tôi ra nhà ga và lên tàu. Anh ấy còn viết chỉ dẫn nơi mà tôi cần phải xuống”.
Evra và 3 vị tu sỹ
Dẫu vậy, sau đó Evra cũng không chắc chắn nơi anh phải xuống tàu. “Sau khi mọi người đã xuống hết, chỉ còn lại tôi và 3 vị tu sỹ. Tôi cố gắng hỏi họ liệu tôi đã đến chưa, nhưng họ chỉ trả lời một câu: ‘Chưa đâu anh, chưa đâu anh’. Rút cuộc họ cũng chỉ cho tôi nơi tôi cần phải xuống”.
Nhưng khi có mặt tại Marsala, Evra còn hoang mang hơn. “Tôi xuống tàu, xung quanh hoàn toàn không có gì. Đó là nơi rất hoang vu, không có một cửa hàng. Chỉ có gió thổi”, Evra kể tiếp.
Evra ngồi đờ đẫn vài giờ đồng hồ trong nhà ga. Trời tối dần và đột nhiên một chiếc xe hơi di chuyến đến và đỗ ở góc sân. “Đó chính là vị quản lý CLB Marsala”, Evra vẫn tỏ ra sửng sốt khi kể lại chi tiết này.
Evra thi đấu cho Marsala trong 1 năm. “Đó là vùng đất vắng vẻ ở một tỉnh của Italia. Tôi chỉ có một mình. Tôi phải xa gia đình và bữa tối gần như chỉ có bánh mỳ và thịt nguội”.
Nhưng bằng nỗ lực và khát khao cháy bỏng, Evra đã vượt qua khó khăn. Anh có 26 lần ra sân và ghi được 3 bàn ngay ở mùa đầu thi đấu cho Marsala tại Serie C. Evra bắt đầu được chú ý. Để rồi một năm sau, ở tuổi 18, Evra được Monza Calcio chiêu mộ lên chơi tại Serie B. Cũng chỉ thêm một năm, vào mùa Hè 2000, Evra trở lại nước Pháp khi nhận được lời mời từ Nice. Đây chỉ là đội bóng thuộc Ligue 2, nhưng việc trở lại Pháp với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp đã là một giấc mơ thành hiện thực với Evra.
Đến năm 2002, Evra được Monaco chiêu mộ với giá 4 triệu euro, rồi sau đó gia nhập Man United và trở thành huyền thoại của đội bóng này, như tất cả đều biết.
CĐV kêu gọi Man United chiêu mộ lại… Evra
Ở tuổi 39, song Patrice Evra vẫn duy trì được thân hình thon gọn và thể lực bền bỉ. Mới đây, anh đã tái xuất sân cỏ trong một trận đấu từ thiện. Đây là trận đấu giữa một đội gồm lão tướng và các nhân vật nổi tiếng người Anh với một đội gồm các lão tướng và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Chứng kiến Evra thi đấu xuất sắc và dẻo dai, trên mạng xã hội, các CĐV đã kêu gọi Man United chiêu mộ lại anh.
Evra vẫn gắn bó với Man United
Sau khi rời Man United (2006-2014), Evra gia nhập Juventus. Hậu vệ này sau đó còn chơi cho Marseille và West Ham trước khi giải nghệ năm 2018. Đặc biệt, vào tháng 9 năm ngoái, Evra đã trở lại Man United để tham gia công tác đào tạo trẻ của Quỷ đỏ.
14 - Chỉ trong 8 năm thi đấu cho Man United, Evra đã giành được tới 14 danh hiệu lớn gồm 5 chức vô địch Premier League, 3 Cúp Liên đoàn, 4 Siêu Cúp Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.
XEM THÊM
Suarez viết tiếp chuyện tình với Italia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn