Hẳn không ít người còn nhớ trận chung kết Champions League ở mùa giải 2004/05 giữa Milan và Liverpool. Đó là trận đấu được tổ chức trên sân Ataturk của chính CLB Fatih Karagumruk . Hôm ấy, với Pirlo cầm trịch ở tuyến giữa, Milan đã vượt lên dẫn đối thủ của nước Anh tới 3 bàn ngay trong hiệp 1. Nhưng ở hiệp 2, đội bóng áo sọc đỏ đen để đối thủ gỡ lại 3 bàn khiến trận đấu sau đó phải kéo sang loạt đá luân lưu. Trong loạt “đấu súng” cân não ấy, Milan thua chung cuộc 2-3, trong đó chính Pirlo là người không thắng được thủ thành Jerzy Dudek của Liverpool trên chấm 11m.
Đến nay, Pirlo vẫn luôn khẳng định rằng, thất bại ấy trước đoàn quân của HLV Rafa Benitez trên sân Ataturk là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông. Không hiểu ở mùa giải tới, Pirlo sẽ vượt qua nỗi ám ảnh đó như thế nào, khi ông trở thành HLV trưởng của đội bóng chủ sân Ataturk.
Tất nhiên, ở Ataturk, Pirlo sẽ không cô đơn. Nơi đây, ông có 4 người đồng hương gồm tiền đạo Fabio Borini, các hậu vệ Davide Biraschi và Rayyan Baniya cùng thủ môn Emiliano Viviano. Họ sẽ là nòng cốt trong đội hình của Fatih Karagumruk ở mùa giải sắp tới với sứ mệnh giúp ông thầy Pirlo xóa mờ ký ức kinh hoàng của trận chung kết Champions League 2004/05.
Sau khi giải nghệ, Pirlo đã làm HLV đội U-23 của Juventus trước khi đột ngột được “nhấc” lên ngồi trên ghế nóng của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia. Với cương vị đó, ông giành 1 Coppa Italia và 1 siêu Cúp Italia trước khi bị Bà đầm già sa thải.
Hồi tháng 2/2022 vừa qua, Pirlo đã được Salernitana mời chào. Tuy nhiên, nhưng ông đã từ chối cơ hội dẫn dắt đội bóng “thấp cổ bé họng” đó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn