Tây Ban Nha hẹn Đức ở trận chung kết trong mơ

HỒ ĐẮC
07:50 ngày 29-06-2017
2 nền bóng đá được đánh giá là mạnh nhất châu Âu hiện nay sẽ đụng nhau ở trận chung kết giải U21 châu Âu năm nay. Đây có thể xem là trận chung kết đáng được chờ đợi nhất. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn Đức.
Tây Ban Nha hẹn Đức ở trận chung kết trong mơ
Chỉ Đức mới có thể khuất phục được Tây Ban Nha

Trong khi U21 Tây Ban Nha đã nghiền nát U21 Italia 3-1 để giành vé vào chung kết thì U21 Đức cũng đã vượt qua đối thủ thi đấu rất ấn tượng tại giải năm nay là U21 Anh sau loạt sút luân lưu cân não. 

Màn thư hùng giữa hai nền bóng đá đang được xem là mạnh nhất châu Âu hiện nay biến trận đấu cuối cùng tại VCK U21 châu Âu năm nay thành trận chung kết trong mơ ở Krakow. Không ít chuyên gia cho rằng, dù thi đấu không quá ấn tượng, nhưng ở thời điểm hiện tại, U21 Đức là đội duy nhất có thể khuất phục được đội bóng của HLV Albert Celades.

Con đường đi đến trận chung kết của U21 Đức tại giải năm nay không hề trải hoa hồng. Họ chỉ xếp thứ 2 tại bảng C, đứng sau U21 Italia. Các học trò của HLV Stefan Kuntz giành vé vớt vào bán kết chỉ nhờ hơn các đội xếp thứ nhì khác là Bồ Đào Nha và Slovakia về hiệu số bàn thắng bại. Ngay ở trận đấu với U21 Anh tại bán kết, U21 Đức cũng bị đối thủ dẫn đến nửa cuối hiệp 2 mới ghi được bàn san bằng cách biệt 2-2, để rồi sau đó giành thắng lợi trong loạt đá luân lưu may rủi. 

Tuy nhiên, HLV Kuntz lại đang xây dựng được một lối chơi rất cân đối cho U21 Đức. Họ khá đồng đều ở các tuyến. Ở khung gỗ là thủ thành Julian Pollersbeck, người vừa khiến Hamburg phải chi ra gần 5 triệu euro để chiêu mộ từ Kaiserslautern. Ở hàng thủ,  U21 Đức có một Marc-Oliver Kempf đang nổi bật ở Freiburg, rất dày dạn trận mạng ở Bundesliga. 

Trong khi đó, ở tuyến giữa, cặp đôi hoàn hảo Maximilian Arnold và Max Meyer đã quá nổi danh, là tương lai của bóng đá Đức. Còn với Davie Selke trên hàng công, họ đang sở hữu một trong những chân sút sáng giá nhất châu Âu. 


Không quá giầu truyền thống ở giải U21 châu Âu,  nhưng Đức cũng đã có 5 lần vào đến chung kết, trong đó 1 lần lên ngôi vô địch tại giải đấu diễn ra trên đất Thụy Điển năm 2009. Người Đức cũng đã có tới 4 trận đấu với đối thủ Tây Ban Nha ở các VCK U21 châu Âu. Điều đó khiến trận đấu rạng sáng ngày 1/7 tới càng đáng được chờ đợi, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên 2 đội bóng đến từ 2 nền bóng đá đang rất mạnh ở châu Âu lần đầu tiên đối đầu với nhau ở trận chung kết giải U21 châu Âu.

Tây Ban Nha muốn san bằng kỷ lục với Italia

Tất nhiên, U21 Tây Ban Nha vẫn đang được giới chuyên môn đánh giá có nhiều khả năng giành ngôi Quán quân trên đất Ba Lan nhất. Bởi các học trò của ông Celades đang đạt phong độ rất tốt. Họ thẳng tiến đến trận chung kết ở Krakow với thành tích toàn thắng từ đầu giải. Họ đồng thời sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 12 pha lập công và mới chỉ để các đối thủ chọc thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn. 

Cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh tấn công của U21 Tây Ban Nha. Họ đang làm gợi lại hình ảnh của các đàn anh như Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Torres… ở ĐTQG từng hai lần vô địch EURO và một lần vô địch thế giới. Đến thời điểm này, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở VCK U21 châu Âu năm nay đang là 2 chân sút của đội bóng xứ sở bò tót với Saul Niguez (ghi 5 bàn) và Marco Asensio (3 bàn).

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự vượt trội của U21 Tây Ban Nha tại giải năm nay là trong tay HLV Celades có một dàn cầu thủ tài năng và đã được tôi luyện nhiều ở La Liga. Trong trận đấu với U21 Italia ở bán kết, đội bóng đến từ xứ sở bò tót ra sân với đội hình gồm 11 cầu thủ đều đã và đang chơi bóng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thậm chí một số trụ cột đang là “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay như các tiền vệ Saul Niguez và Marcos Llorente, tiền đạo Gerard Deulofeu hay hậu vệ Hector Bellerin…

Đặc biệt, U21 Tây Ban Nha rất giàu truyền thống ở các VCK U21 châu Âu. Họ đã 7 lần lọt vào các trận chung kết ở giải đấu này, với 4 lần giành ngôi Quán quân trong đó lần gần đây nhất là vào năm 2013. Hơn bao giờ hết, thầy trò HLV Celades rất quyết tâm hạ gục U21 Đức ở trận chung kết tại Krakow, để hướng tới mục tiêu cân bằng kỷ lục 5 lần lên ngôi của U21 Italia.

Họ đã gặp nhau 3 lần ở các VCK U21 châu Âu
Trong lịch sử, Tây Ban Nha đã gặp Đức 3 lần ở các VCK U21 châu Âu. Lần đầu tiên là ở tứ kết tại giải đấu năm 1982, Tây Ban Nha thắng Tây Đức 1-0 ở lượt đi và thua 0-2 ở lượt về. Ở giải đấu năm 2009, 2 đội hòa 0-0 ở vòng bảng. Tại giải đấu năm 2013, cũng ở vòng bảng, Tây Ban Nha thắng Đức 1-0.

5 - Nếu Saul giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, thì đây là lần thứ 5 TBN làm được việc này tại các VCK U21 châu Âu. Trước đó là Manolo Sanchis (1986), Francesc Arnau (1998), Juan Mata (2011) và Thiago (2013).
5 - Đây là lần thứ 5 U21 Đức có mặt ở trận chung kết tại các VCK U21 châu Âu.  Tuy nhiên, họ mới một lần vô địch vào năm 2009.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x